Thứ sáu, ngày 9/5/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Tiết lộ của người 28 năm làm ông già Noel
10:41', 24/12/ 2010 (GMT+7)

Suốt 28 năm qua, Carl Anderson, người nổi tiếng với tên gọi "ông già Noel" hay Santa Claus đã lắng nghe lũ trẻ thì thầm ước nguyện bên tai, từ mong muốn cha mẹ đoàn tụ tới búp bê mới.

Tuy nhiên, năm nay Anderson quyết định công bố mọi chuyện nghe được trong suốt những năm qua lên blog ở địa chỉ Santasays.org.

"Trong nhiều năm qua, khi lũ trẻ nói một điều gì đó tôi muốn chắc rằng mình cần phải nhớ, tôi sẽ ghi lại", Anderson, 57 tuổi nói. "Dĩ nhiên là các bé nghĩ tôi ghi lại ước nguyện của chúng về một chiếc ô tô hay một con búp bê nhưng không phải vậy. Một số mong muốn của các bé rất buồn cười hoặc gây xúc động".

Ông già Noel Anderson kể chuyện về ước muốn cha mẹ quay lại với nhau của các bé gái, về lời cam kết sẽ để lại cho ông Cheetos và bia thay cho sữa và bánh của các bé trai vào đêm trước Giáng sinh.

"Một bé gái đưa tôi danh sách của mình và nói bé muốn có một chiếc ghế nhỏ hợp với cái bàn nhỏ, để bé có thể viết về chuyện tiêu chảy. Dĩ nhiên, cô bé muốn nói về viết nhật ký, song đôi khi việc phát âm sai cũng rất ngộ nghĩnh".

Anderson nói, ông nhận thấy những ngày đầu tiên làm ông già Noel không hề dễ dàng. "Những lời đầu tiên tôi nghe được từ một đứa trẻ là: Cha đã bỏ chúng cháu và đi nơi khác, cháu đoán, ông ấy không còn yêu chúng cháu nữa...Lũ nhóc coi Santa là người chúng có thể tin tưởng và giữ gìn các bí mật của chúng".

Anderson đã làm Ông già Noel cho trung tâm NorthPark ở Dallas suốt 22 năm, trước đó người này cũng làm công việc tương tự tại một siêu thị khác. Khi không làm Santa, Anderson là giáo sư tâm lý của trường đại học Texas-Austin. Anderson không có con song cho biết, điều đó không ảnh hưởng gì vì theo nhiều cách ông sống giữa bọn trẻ.

Anderson là một Ông già Noel qua vài cuộc chiến, các cuộc khủng hoảng tài chính và 5 đời Tổng thống Mỹ. Các ước mơ của lũ trẻ thường phản chiếu những gì đang diễn ra trên thế giới. "Sau sự kiện 11.9, một bé xin tôi hãy mang đồ chơi tới cho con của những kẻ khủng bố vì chúng không ghét chúng ta lắm".

"Ước nguyện của các bé cũng phản ánh tình trạng gia đình của chúng. Giống một cô bé xin ông già Noel cho tiền để giúp mẹ bé thanh toán hóa đơn vì người mẹ đang vô cùng lo lắng".

Khi được hỏi phần khó nhất của việc làm Santa là gì, Anderson nói, đó là cường độ công việc. Phần lớn thời gian làm ông già Noel của Anderson diễn ra trong 4-5 tuần và một ngày thường rất dài. Tuy nhiên, việc đóng làm Ông già Noel không có gì khó khăn. Anderson để một bộ râu lớn màu trắng quanh năm nhằm phòng khi được triệu tập gấp. Anderson cũng có mái tóc trắng suốt nhiều năm.

"Tôi là Santa tự nhiên", Anderson, nặng 113kg và cao 1m82. "Tôi thường mặc áo khoác đỏ và trắng với một chiếc thắt lưng bằng da. Tôi không đội mũ hay đeo găng tay để lũ trẻ nhìn thấy chính tôi. Tôi cho rằng như vậy chúng đỡ sợ hơn".

Vậy Ông già Noel có ước nguyện Giáng sinh gì?

"Tôi muốn gì ư? Tôi muốn các bé hiểu rằng dù có những lúc chúng ta ở trong thời kỳ đen tối song mặt trời vẫn luôn tỏa sáng. Tôi muốn các bé biết chúng luôn được yêu thương và quan tâm....Tất nhiên, tôi cũng muốn có bánh, sữa và chocolate nữa".

. Theo VNN/ABC

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Giết con nhỏ vì nghiện game  (23/12/2010)
Bị 3 vợ “đánh hội đồng” vì định cưới thêm vợ mới  (22/12/2010)
Bệnh nhân ghép toàn mặt ở Mỹ gặp gia đình hiến tặng  (21/12/2010)
Cây thông Noel giả 124 năm tuổi   (20/12/2010)
Người chết rồi vẫn gây tai họa  (16/12/2010)
Gia đình có khả năng tự nổi trên nước nhận kỷ lục VN  (15/12/2010)
Hoảng hồn phát hiện bãi mìn trong vườn trẻ   (14/12/2010)
Đột nhập hầm chứa vàng lớn nhất thế giới  (12/12/2010)
Du lịch vòng quanh thế giới bằng tàu chìm  (09/12/2010)
Bị đánh lõm đầu vì… nhìn đểu  (07/12/2010)
Hộp sọ đắt nhất thế giới sắp được trưng bày  (02/12/2010)
Australia có cây đàn dương cầm lớn nhất thế giới  (30/11/2010)
Sửng sốt thợ điện có 271 bức hoạ quý của Picasso   (30/11/2010)
Ngày buồn chán nhất trong lịch sử nhân loại  (29/11/2010)
Cưới 85 lần trong 6 tháng  (29/11/2010)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn