Chủ Nhật, ngày 6/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Bảo tàng tóc có một không có hai ở Thổ Nhĩ Kỳ
13:38', 9/3/ 2011 (GMT+7)

Được xem là một trong trong những bảo tàng lạ lùng nhất thế giới, bảo tàng tóc Avanos ở Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, xứng đáng là nơi không thể bỏ qua nếu bạn là người đam mê những nơi kì quặc trên thế giới.

 

Kể từ 3000 năm trước công nguyên, Avanos đã nổi tiếng với loại đất nung chất lượng cao, được làm từ bùn giàu chất khoáng trên sông Hồng. Nhưng trong những năm gần đây, thị trấn này được chú ý tới nhờ có bảo tàng tóc “độc nhất vô nhị” do chuyên gia gốm sứ Chez Galip sáng tạo nên.

Công trình lạ lùng này, nằm dưới cửa hàng gốm sứ của Galip, chất đầy các mẫu tóc của hơn 16.000 phụ nữ. Các bức tường, trần nhà đều bị lấp kín bởi những lọn tóc từ nhiều phụ nữ khác nhau đến thăm nơi này, kèm các mẩu giấy ghi địa chỉ của họ.

Bảo tàng tóc bắt đầu hoạt động từ hơn 30 năm trước, khi một trong số những người bạn của Galip phải rời khỏi Avanos. Để có kỉ vật gì đó cho Galip luôn nhớ đến mình, người phụ nữ này đã cắt một lọn tóc rồi mang đến cho anh.

 

Kể từ đó, nhiều người phụ nữ khác đã đến thăm bảo tàng của Galip và đưa cho anh một phần tóc kèm theo địa chỉ của họ. Qua nhiều năm, anh đã có một bộ sưu tập ấn tượng với hơn 16.000 mẫu tóc màu sắc khác nhau, từ những phụ nữ trên khắp thế giới.

Cứ hai năm một lần, vào tháng 6 và tháng 12, khách hàng đầu tiên đến cửa hàng Chez Galip sẽ được mời xuống Bảo tàng tóc để chọn ngẫu nhiên 10 cái tên trên tường. 10 người may mắn này sẽ nhận được một kì nghỉ dài 1 tuần tại Cappadocia. Đây là cách để nghệ sĩ Galip gặp lại những người phụ nữ đã giúp anh tạo ra bảo tàng độc đáo này.

Bảo tàng tóc không mất phí cổng vào, và phụ nữ không bắt buộc phải tặng tóc của mình, nhưng nếu họ thích làm vậy thì kéo, bút, giấy lúc nào cũng sẵn.

. Theo Dân Trí

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Tìm thấy người đàn ông hạnh phúc nhất nước Mỹ  (08/03/2011)
Thiếu nữ 2 năm không tắm, 3 năm nhịn ăn  (07/03/2011)
8.3 năm nay cực kỳ đặc biệt, vì sao?  (07/03/2011)
Người Hindu ở đảo Bali bắt đầu năm mới âm lịch  (06/03/2011)
Ấn Độ xôn xao vì đám cưới hàng chục triệu USD  (04/03/2011)
Vứt rác bừa bãi bị phạt hơn 1,7 tỷ đồng  (04/03/2011)
Đời tu khổ hạnh trên nóc nhà thế giới  (01/03/2011)
Chân dung cô bé nhiều lông nhất thế giới  (01/03/2011)
99 tuổi hồi phục sau đại phẫu nhanh như tuổi trẻ  (25/02/2011)
Cây dừa nhiều ngọn  (25/02/2011)
Thâm nhập “hậu cung” của người 39 vợ   (22/02/2011)
Cuộc sống ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới  (21/02/2011)
Bức tượng Mannenken Pis ở Hà Lan bị đánh cắp  (17/02/2011)
Xác phụ nữ mất tích 12 năm tìm thấy trong phòng ngủ  (16/02/2011)
Những bất ngờ về Valentine 2011   (15/02/2011)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn