|
Chị Hiền cùng 3 đứa con nhỏ dại. |
Ngày 25.12.2012, trong lúc ra đồng cuốc đất, anh Huỳnh Tấn Hòa (SN 1980, ở thôn Trung Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) lên cơn động kinh (anh Hòa mắc bệnh động kinh từ nhỏ), té ngã xuống ruộng, bị ngạt nước dẫn đến tử vong. Anh Hòa qua đời để lại vợ là chị Nguyễn Thị Minh Hiền (SN 1981) và 3 đứa con nhỏ (7 tháng tuổi, 5 tuổi và 10 tuổi). Lúc còn sống, dù bệnh động kinh thường xuyên hành hạ, anh Hòa vẫn cố gắng lao động, làm thuê, làm mướn nhiều nơi để kiếm tiền. Còn chị Hiền thì chu phụ bằng cách làm món sương sáo đem ra chợ bán để có thêm thu nhập. Thế nhưng, số tiền ít ỏi hai vợ chồng kiếm được mỗi ngày vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống và thuộc diện hộ nghèo.
Khi anh Hòa qua đời, phải nhờ sự gom góp của bà con hàng xóm và người thân trong gia đình, chị Hiền mới đủ tiền để lo ma chay cho chồng. Từ khi anh Hòa qua đời, mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ lên vai chị Hiền. Vì vậy, gia cảnh của chị đã khó nay càng khốn thêm.
Gia đình chị Hiền rất cần sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để có cơ hội lo cho các con nhỏ được học hành và duy trì cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện và bạn đọc xin gởi về địa chỉ chị Hiền; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại số 056 3813573.
|