Anh Phạm Thế Phong, SN 1972 và chị Nguyễn Thị Bích Thảo, SN 1978 (ở tổ 12, thôn Trà Quang, thị trấn Phù Mỹ) có 3 con (lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi), chưa có nhà riêng nên đang tá túc gia đình nhà vợ. Hàng ngày, anh Phong hành nghề chạy xe ba gác, thu nhập thấp; chị Thảo nội trợ và lo cho đứa con bệnh hiểm nghèo.
Vài năm gần đây, con gái của anh Phong là Phạm Minh Thư (SN 2007, ảnh) đau ốm liên tục, thường sốt cao, viêm họng, phù kín ở vùng mặt và 2 chi dưới, tiểu tiện ít, có lúc nước tiểu có màu trắng đục. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh chẩn đoán, cháu Thư bị hội chứng thận hư rất nặng, Bệnh viện cho cháu chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM để có điều kiện chữa trị tốt hơn.
Nhưng do gia đình anh Phong quá nghèo, không có tiền để đưa con đi TP HCM, đành phải đưa con về nhà chạy chữa thuốc nam và uống thuốc theo đơn thuốc bác sĩ Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện toàn thân cháu phù to, nhất là ở mặt; da niêm mạc tái nhạt, thiếu máu, bụng chướng, tóc rụng và ngã vàng từng mảng ở đầu.
Mới đây, chị Thảo, mẹ cháu Thư, lại bị đột quỵ do tai biến não, sau điều trị tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ thời gian 1 tháng, hiện để lại dị tật liệt vùng mặt bên phải, hai mắt thị lực giảm và đau đầu thường xuyên.
Hoàn cảnh gia đình anh Phong rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ và chia sẻ của các nhà hảo tâm và quý bạn đọc để có thể vượt qua khó khăn, có điều kiện chạy chữa bệnh cho con. Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc xin gửi về địa chỉ của anh Phong (ĐT: 01293760168) hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, ĐT: 056 3813573.