Chủ Nhật, ngày 23/3/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Chàng sinh viên chuyên “săn” học bổng
11:40', 23/2/ 2013 (GMT+7)

Mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi hai con ăn học, Lâm Hàn Vũ (ảnh)- sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh - luôn nỗ lực học tốt và tích cực “săn” học bổng để đỡ đần gánh nặng với mẹ.

Quê của Lâm Hàn Vũ ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân. Kể về gia đình mình, Vũ nhắc nhiều đến người cha phải dang dở việc học do mắc bệnh hiểm nghèo. Năm Vũ học lớp 8 thì ba mất. Vũ tự hứa phải nỗ lực học thật giỏi để nối dài ước mơ và con đường học vấn bị dang dở của ba.

 

Vũ tập cho mình thói quen tìm tòi, nghiên cứu tài liệu để khắc sâu và mở rộng lượng kiến thức trong sách vở. “Khi học một môn học nào, tôi không chỉ sử dụng tài liệu của trường mà còn tham khảo thêm nhiều tài liệu khác. Sau đó, tôi tổng hợp, chắt lọc những kiến thức và ghi nhớ kiến thức phục vụ cho bài học”, Vũ chia sẻ.

Với phương pháp tự học này, Vũ đã đạt thành tích học tập xuất sắc ở trường đại học. Kết thúc hai năm đại cương, với điểm số trung bình 8,5, chàng cựu học sinh Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân) đã được chọn vào học lớp cử nhân tài năng của Trường Đại học Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo. 4 năm qua, Vũ luôn nằm trong tốp 3 sinh viên giỏi của lớp, với số điểm trung bình tích lũy sau 8 học kỳ là 8,7.

Vũ nhớ lần đầu tiên, một mình xa nhà vào TP Hồ Chí Minh trọ học, đối mặt với bao khó khăn. Sợ làm thêm dễ bị xao nhãng việc học, Vũ nghĩ đến chuyện “săn” học bổng để có tiền đóng học phí và trang trải chi phí sinh hoạt, học tập. “Hàng năm, trường đều tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Một số doanh nghiệp, công ty cũng trao học bổng cho sinh viên nghèo đạt thành tích học tập tốt. Ngoài chuyện phải học thật giỏi, tôi còn thường xuyên theo dõi thông tin các chương trình học bổng. Kết quả là nhiều năm qua, tôi luôn nhận được học bổng của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Vina, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển... Có lần trong một học kỳ, tôi còn được nhận hai suất học bổng khác nhau”.

Với đặc thù của ngành công nghệ thông tin, Vũ cho rằng người học phải kiên trì và nhạy bén. Đồng thời nên tìm hiểu mình có thật sự phù hợp không, chuẩn bị kỹ khả năng tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng tự học, thường xuyên tham gia các hội thảo để cập nhật kiến thức mới.

Chỉ còn vài tháng nữa, chàng sinh viên giỏi của xã Ân Nghĩa sẽ tốt nghiệp ra trường. Vũ tâm sự: “Tôi sẽ tìm việc làm để hỗ trợ mẹ nuôi em trai chuẩn bị vào đại học và tìm cơ hội học lên nữa”.              

  • KIM KHÁNH
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
“Muốn giỏi, phải say nghề và có cái tâm trong sáng”  (20/02/2013)
13g30 ngày 23.2: tư vấn tuyển sinh tại Bình Định  (20/02/2013)
Xuân yêu thương  (19/02/2013)
Chàng sinh viên “5 tốt”  (19/02/2013)
Học sinh lớp 6 làm việc tốt  (18/02/2013)
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Ba giải pháp giúp thanh niên  (18/02/2013)
Ban hành kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2013  (17/02/2013)
Huyện Đoàn Tuy Phước tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ”  (06/02/2013)
Vượt qua thử thách  (05/02/2013)
Bánh Tết ấm mái nhà nghèo  (05/02/2013)
Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị  (05/02/2013)
Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quốc Học Quy Nhơn  (02/02/2013)
"Chuyến xe mùa xuân" của 1.500 sinh viên  (02/02/2013)
Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học  (01/02/2013)
Cậu học trò Bana hiếu học  (01/02/2013)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn