Đặng Hiếu Hiền: Một thời oanh liệt
17:20', 13/4/ 2006 (GMT+7)

"Đó là vào năm 1982, khi đó tôi mới 22 tuổi và chỉ là một thanh niên gầy gò, trọng lượng chỉ có 48 kg, nên ít ai nghĩ tôi có thể theo đời nghiệp võ. Duy có thầy Kim Dũng đã rất nhiệt tình, dành nhiều thời gian huấn luyện cho tôi. Cũng chính thầy đã giúp tôi nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê võ nói chung và boxing nói riêng..." - Đặng Hiếu Hiền kể về đoạn đầu trong nghiệp võ của mình như vậy.

Năm 1984, thầy Kim Dũng quyết định đưa Đặng Hiếu Hiền ra tranh tài ở giải quyền Anh thị xã Quy Nhơn. Thật bất ngờ, anh đã xuất sắc đoạt HCV toàn thị xã ở hạng cân 48 kg. Sau đó một năm, Hiếu Hiền tham gia tranh tài ở giải của tỉnh, anh lại lên ngôi vô địch. Liên tiếp các năm sau, trên các sàn đài của tỉnh và khu vực, Đặng Hiếu Hiền đã trở thành "nỗi ám ảnh" cho bất cứ đối thủ nào gặp anh. Thậm chí, người hâm mộ quyền Anh ở Tây Sơn còn kể rằng: tại một giải đấu được tổ chức ở Tây Sơn, Đặng Hiếu Hiền, khi ấy đoạt HCV ở hạng cân 48 kg, đã nhận lời thách đấu của một tay đấm khác, cũng đoạt HCV nhưng hơn anh đến 13 kg. Dù trong trận đấu này, ban giám khảo chấm 2 võ sĩ hòa nhau, nhưng với những khán giả được chứng kiến trận "thư hùng" này, thì Hiếu Hiền đã chiến thắng.

Năm 1986, Đặng Hiếu Hiền được gọi vào đội tuyển quốc gia. Tại đây, điều kiện tập luyện tốt, cùng sự hướng dẫn của HLV người Cuba, anh đã trở thành một tay đấm xuất sắc. Năm 1988, lần đầu tiên Hiếu Hiền được tham gia giải đấu quốc tế tổ chức tại Cuba nhưng anh đã thất bại. Nhưng cũng trong năm đó, anh lại được tham gia giải đấu dành cho các nước Châu Á và Châu Mỹ La Tinh, cũng tổ chức tại Cuba với 14 nước tham gia. Rút kinh nghiệm lần thất bại đầu tiên, lần này Hiếu Hiền tận dụng những ưu thế của mình để giành từng điểm một qua các vòng đấu và đã ghi tên mình vào làng quyền Anh quốc tế bằng chiếc HCĐ đạt được. Sau đó một năm, tại SEA Games 15, tên tuổi Đặng Hiếu Hiền lại được xướng lên trên đấu trường khu vực với chiếc HCĐ. Đó cũng là thời điểm được xem là "vàng son" của quyền Anh Bình Định.

Giã từ nghiệp thi đấu, Đặng Hiếu Hiền về làm huấn luyện tại Sở TDTT Bình Định. Chưa được bao lâu thì môn võ này bị cấm thi đấu, anh đành về phụ gia đình chạy xe khách. Đến năm 2002, quyền Anh được phép tập luyện và thi đấu trở lại, Hiếu Hiền lại quay về với công việc HLV. Giờ đây, bằng kinh nghiệm và lòng nhiệt tình vốn có, Đặng Hiếu Hiền đóng góp công sức của mình vào việc đào tạo nên những tay đấm trẻ cho Bình Định. Vừa qua, Trần Phú Cường - một học trò của anh, đã xuất sắc đoạt HCV toàn quốc, được gọi vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị tham gia giải châu Á sắp tới.

  • An Nguyên
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đường "Hòa Bình" - con đường lịch sử và ký ức  (10/04/2006)
Anh hùng LLVT Nguyễn Kim: Khi nghĩ về quê hương, tôi không sợ gì hết  (31/03/2006)
Gặp lại người cắm cờ giải phóng trên Dinh tỉnh trưởng năm xưa  (31/03/2006)
Người có 1.800 loại tiền  (28/03/2006)
Trần Lâm Hồng - trưởng thành từ nghèo khó  (29/03/2006)
Cát Tiên - nối một đại dương   (23/03/2006)
Lửa và Rượu trong đời sống đồng bào Nam Tây nguyên  (22/03/2006)
Dấu ấn Nguyễn Huệ trên đất Phú Xuân  (21/03/2006)
Bún, gỏi sứa  (21/03/2006)
Những ngôi mộ của Trần Văn Kỷ  (20/03/2006)
Người giữ hồn Chăm  (15/03/2006)
Săn "cá vua"  (14/03/2006)
Gia đình có 2 Bộ trưởng, một Tổng cục trưởng  (13/03/2006)
Trò chuyện với tài năng trẻ Trần Đăng Khoa   (11/03/2006)
An Nhơn - vựa lúa của Lâm Đồng   (10/03/2006)