Cô gái "số 1"
14:6', 18/4/ 2006 (GMT+7)

Với giải nhất học sinh (HS) giỏi quốc gia, Nguyễn Thị Hoa Duyên, HS lớp 11 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ là ứng viên duy nhất của tỉnh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển HS giỏi quốc tế môn Hóa học sắp tới.

Nguyễn Thị Hoa Duyên

Hoa Duyên sinh ra và lớn lên ở một làng chài thuộc xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn. Gắn bó tuổi thơ với nắng và gió biển nhưng trông Hoa Duyên đằm thắm như chính tên gọi của cô.

Trước đây, là HS trường PTTH Nguyễn Du, Hoa Duyên đã liên tục đạt danh hiệu HS giỏi các năm học bậc THCS; đạt giải nhất HS giỏi môn Hóa lớp 9 cấp tỉnh. Với mong muốn có được môi trường học tập tốt hơn, sau khi tốt nghiệp THCS, Hoa Duyên đã thi vào lớp 10 chuyên Hóa trường THPT Lê Quý Đôn và đã trúng tuyển với điểm số xuất sắc. Vào Quy Nhơn thuê nhà trọ và làm quen với cuộc sống tự lập, Hoa Duyên cho biết chưa một lần sống xa gia đình, lúc đầu rất nhớ nhà... nhưng rồi được bạn bè, thầy cô giáo giúp đỡ, cô đã mau chóng thích nghi với môi trường mới.

Hóa học luôn là người bạn gắn bó và cho Hoa Duyên những vị trí "số 1" trong học tập. Trong kỳ thi Olimpic 30-4 năm 2005, khi còn đang học lớp 10, Hoa Duyên đã đoạt được Huy chương vàng Olimpic 30-4 và đứng vị trí thứ nhì về môn Hóa (so với số HS đạt huy chương môn Hóa) của toàn miền Nam. Và mới đây, cô đã xuất sắc đoạt giải nhất kỳ thi HS giỏi quốc gia lớp 12 khi đang học lớp 11. Thầy Phạm Quang Bắc, Hiệu trưởng và cũng là giáo viên dạy Hóa nhận xét: "Hoa Duyên có tố chất thông minh, nhanh nhẹn, có cách làm bài gọn, sáng tạo, chữ viết rất đẹp...".

Ba má của Hoa Duyên trước đây làm nghề biển, đời sống kinh tế khó khăn lại phải nuôi 3 con đi học nên khá vất vả. Duyên cho biết: "Vào trường chuyên, tôi có rất nhiều mục tiêu để phấn đấu. Đầu tiên, là phải giành được học bổng để trang trải một phần cuộc sống tự lập, bớt cho ba má một mối lo. Rồi, cố gắng thi đậu vào một trường đại học tốt, có thầy cô giáo giỏi để có thể tiến xa trong học tập...". Từ những mục tiêu đặt ra, Hoa Duyên đã nỗ lực phấn đấu và từng bước đạt được mơ ước của mình.

Với giải nhất HS giỏi quốc gia, khả năng được tuyển thẳng vào đại học đối với Hoa Duyên đã ở trong tầm tay. Với niềm đam mê Hóa học, Hoa Duyên cho rằng mình sẽ rất phù hợp với việc nghiên cứu ở một trường đại học hay một viện nào đó.

  • Minh Ngọc
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đặng Hiếu Hiền: Một thời oanh liệt  (13/04/2006)
Đường "Hòa Bình" - con đường lịch sử và ký ức  (10/04/2006)
Anh hùng LLVT Nguyễn Kim: Khi nghĩ về quê hương, tôi không sợ gì hết  (31/03/2006)
Gặp lại người cắm cờ giải phóng trên Dinh tỉnh trưởng năm xưa  (31/03/2006)
Người có 1.800 loại tiền  (28/03/2006)
Trần Lâm Hồng - trưởng thành từ nghèo khó  (29/03/2006)
Cát Tiên - nối một đại dương   (23/03/2006)
Lửa và Rượu trong đời sống đồng bào Nam Tây nguyên  (22/03/2006)
Dấu ấn Nguyễn Huệ trên đất Phú Xuân  (21/03/2006)
Bún, gỏi sứa  (21/03/2006)
Những ngôi mộ của Trần Văn Kỷ  (20/03/2006)
Người giữ hồn Chăm  (15/03/2006)
Săn "cá vua"  (14/03/2006)
Gia đình có 2 Bộ trưởng, một Tổng cục trưởng  (13/03/2006)
Trò chuyện với tài năng trẻ Trần Đăng Khoa   (11/03/2006)