Học trò trường huyện đi thi
16:25', 21/4/ 2006 (GMT+7)

Trong 60 đoàn/27 tỉnh, thành phố về tham dự kỳ thi Olympic tại thành phố Đà Nẵng (ngày 17-4-2006), có một đoàn vẻn vẹn có một thí sinh. Đó là Huỳnh Anh Vũ, học sinh lớp 10A1 Trường THPT Tăng Bạt Hổ (đoàn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), một ngôi trường ở phố huyện.

Vũ sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, từ nhỏ em đã thể hiện khả năng tuyệt vời vừa học vừa chơi - chơi giỏi học tốt. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi Olympic em mang theo một hành trang thành tích tuy không cao nhưng đủ dài đủ gây ấn tượng tốt không chỉ cho bạn bè trang lứa mà còn khiến nhiều giáo viên "săm soi" với vẻ thú vị không hề che dấu.

Huỳnh Anh Vũ tại lễ nhận giải thưởng Olympic 30-4 tổ chức tại Đà Nẵng.

Lớp 5, Vũ bắt đầu thi học sinh giỏi bậc tiểu học. Lên lớp 7 em thử sức mình ở môn Anh văn lớp 8 và đạt giải 3 cấp huyện. Học lớp 8, em tham gia thi học sinh giỏi môn Anh văn lớp 9 cấp tỉnh đạt giải 3 (giải cao nhất). Lên lớp 9, em lại thử sức mình ở môn Hóa và đạt giải I cấp tỉnh, và cũng năm học này em nhận được giải Quang Trung dành cho những học sinh xuất sắc nhất tỉnh Bình Định. Đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa rồi, em là một trong số thí sinh ít ỏi của học sinh lớp 10 tham gia thi môn Hoá dành cho học sinh lớp 11, và em đã đạt giải 3, giải cao nhất môn Hoá của tỉnh…

Ngoài những tiết học theo chương trình ở trường, Vũ chưa bao giờ học thêm hay luyện thi ở đâu. Sau giờ học ở lớp, về đến nhà là Vũ ta đi đá bóng (Vũ rất mê bóng đá), sau đó là trông em và tranh thủ… đọc sách. Thật ra Vũ không quá đắm đuối với sách, hoặc dành cho nó nhiều thời gian hơn các việc khác. Nhưng hễ đã cầm sách lên tay là Vũ hoàn toàn tập trung. Vũ mổ tri thức trong sách cặn kẽ đến từng chi tiết. Những vấn đề chưa hiểu Vũ lại chịu khó ghi chép lại để hỏi thầy cô hoặc trao đổi với bạn bè. Bởi vậy, tri thức đã chui vào đầu Vũ là cứ thế ở yên trong đó, không thể phai nhòa.

Điều kiện học tập của Vũ không được tốt như những bạn ở thành phố hay trường chuyên. Sự đam mê và tự giác học tập là một thế mạnh. Học giỏi các môn Anh văn, Hóa học nhưng các môn xã hội Vũ cũng rất khá. Học mà như chơi, chơi mà vẫn học cân bằng, lại có tính chan hòa, vui vẻ nên Vũ có rất đông bạn bè.

Đến với kỳ thi Olympic, Vũ như chìm giữa các "đấu sĩ" trường chuyên vốn được "luyện" theo bài bản chính quy. Nhưng thật ngoạn mục, trong 131 thí sinh tham gia thi Hóa lớp 10, Vũ đạt huy chương Vàng, và xếp hạng thứ 2 trong tổng số 13 huy chương Vàng đã được trao tại cuộc thi trên. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các thí sinh đạt huy chương Vàng là học sinh trường chuyên của các tỉnh chứ không học trường huyện như Vũ.

Tại lễ trao huy chương, khi nghe Ban tổ chức giới thiệu đôi nét về Vũ, tiếng vỗ tay động viên của mọi người dành cho em rào rào không dứt. Việc có một học sinh tự mình học giỏi ngay ở một trường huyện còn nhiều thiếu thốn như Vũ đã động viên tinh thần học tập của rất đông học sinh cùng trang lứa.

  • Ngọc Oanh

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Võ sư Nguyễn Kiều: Bất bại trên sàn đài  (20/04/2006)
Hương quê Bình Định đến với người tiêu dùng trong nước  (19/04/2006)
Cô gái "số 1"  (18/04/2006)
Đặng Hiếu Hiền: Một thời oanh liệt  (13/04/2006)
Đường "Hòa Bình" - con đường lịch sử và ký ức  (10/04/2006)
Anh hùng LLVT Nguyễn Kim: Khi nghĩ về quê hương, tôi không sợ gì hết  (31/03/2006)
Gặp lại người cắm cờ giải phóng trên Dinh tỉnh trưởng năm xưa  (31/03/2006)
Người có 1.800 loại tiền  (28/03/2006)
Trần Lâm Hồng - trưởng thành từ nghèo khó  (29/03/2006)
Cát Tiên - nối một đại dương   (23/03/2006)
Lửa và Rượu trong đời sống đồng bào Nam Tây nguyên  (22/03/2006)
Dấu ấn Nguyễn Huệ trên đất Phú Xuân  (21/03/2006)
Bún, gỏi sứa  (21/03/2006)
Những ngôi mộ của Trần Văn Kỷ  (20/03/2006)
Người giữ hồn Chăm  (15/03/2006)