Bãi Bàu cát trắng biển xanh
9:19', 12/5/ 2006 (GMT+7)

Nằm trên tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, cách trung tâm TP Quy Nhơn 15 km, có thể nói khu du lịch Bãi Bàu là một trong những điểm đến đẹp nhất tuyến đường ven biển này. Chỉ cách đây 5 năm, nơi đây còn là một triền núi hoang sơ chạy dọc theo bãi biển ít khi có dấu chân người. Khi con đường phá thế độc đạo của TP Quy Nhơn hình thành, đã tạo điều kiện để chủ nhân nơi này đầu tư khai phá, xây dựng khu vực Bãi Bàu trở thành một điểm tham quan du lịch lý tưởng. Cây xanh bóng mát, hồ cá, thủy lâu, non bộ... cùng những tiểu cảnh, những ngôi nhà sàn ở ven rừng... được xây dựng một cách hài hòa, sinh động ở một góc biển trời riêng biệt đã thu hút du khách tìm đến nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn trong dịp cuối tuần, ngày lễ.

 

                          Một góc biển Bãi Bàu. Ảnh: N.V

 

Điều đáng nói hơn hết, ở khu du lịch này có một bãi biển mini đẹp tuyệt vời, được bao bọc bởi những ghềnh đá lô nhô vươn dài ra biển, và được che chắn bởi các đảo nhỏ bên ngoài. Mùa hè, biển Bãi Bàu lặng sóng và trong veo, môi trường sạch đẹp, là nơi tắm biển rất lý tưởng. Đến Bãi Bàu, du khách có thể leo núi, câu cá, tham gia các trò chơi trên cát như bóng đá, bóng chuyền... đến khi nóng người lên thì nhảy ùm xuống biển, thật thú vị xiết bao.

Ở đây có đầy đủ các dịch vụ ăn uống, giải khát, tắm biển, tắm nước ngọt, karaoke... Đặc biệt là những vò rượu cần Tây Nguyên đầy sức cuốn hút khi nhắm với đặc sản ốc biển, nhum, mực... được chế biến một cách khéo léo, giá cả phải chăng. Giá vào cổng: 5.000 đồng/người. Giá phòng nghỉ: 50.000 đồng/phòng thường, 70.000 đồng/phòng máy lạnh...

  • Nguyên Vũ
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cần tìm giá trị mới cho cây tre !   (08/05/2006)
Lá huyết thư giữ vững thành trì   (05/05/2006)
Làng Lạc Giao (Buôn Ma Thuột) thờ Đào Duy Từ làm thành hoàng   (03/05/2006)
Làng đúc chậu kiểng   (03/05/2006)
Rủ nhau đi đánh bài chòi  (02/05/2006)
Bánh tráng Tư Nam  (02/05/2006)
Vị tướng Tây Sơn kỳ lạ  (28/04/2006)
"Bánh tráng trên lưng ngựa"  (27/04/2006)
Phong trào Tây Sơn trên đất Phú Yên   (24/04/2006)
Học trò trường huyện đi thi   (21/04/2006)
Hương quê Bình Định đến với người tiêu dùng trong nước  (19/04/2006)
Cô gái "số 1"  (18/04/2006)
Đường "Hòa Bình" - con đường lịch sử và ký ức  (10/04/2006)
Anh hùng LLVT Nguyễn Kim: Khi nghĩ về quê hương, tôi không sợ gì hết  (31/03/2006)
Gặp lại người cắm cờ giải phóng trên Dinh tỉnh trưởng năm xưa  (31/03/2006)