Tự học vẫn đoạt giải
8:54', 16/5/ 2006 (GMT+7)

Trần Thị Ngà - học sinh lớp 11A3, Trường THPT Trần Quang Diệu (xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) vừa đoạt giải khuyến khích môn Địa lý toàn tỉnh năm học 2005- 2006. Thành tích của em Ngà đã làm nhiều thầy cô giáo và học sinh ở trường THPT Trần Quang Diệu bất ngờ.

Bất ngờ vì trường THPT Trần Quang Diệu không có thầy cô giáo dạy môn Địa lý mà phải hợp đồng ngoài giờ các thầy cô giáo từ các trường THPT ở thị trấn Tăng Bạt Hổ về dạy. Các thầy cô giáo vừa phải đảm nhận các tiết dạy của mình ở trường chính vừa phải đi 10 cây số về dạy cho các em ở trường THPT Trần Quang Diệu khi trống giờ. Vì vậy, các thầy cô giáo không có thời gian trong việc bồi dưỡng, trao đổi kiến thức với học sinh về môn Địa lý.

Khi được hỏi bí quyết nào khiến em làm nên điều bất ngờ này? Ngà tâm sự: “Em có niềm đam mê môn Địa lý từ khi còn học lớp 7. Do đó, khi học môn Địa lý em thường có một quyển sổ ghi chép nhỏ bên cạnh để ghi những điều mà các thầy cô giáo lưu ý hoặc nói thêm một số kiến thức không có trong sách giáo khoa”. Ngà sinh ra trong một gia đình có đến 8 anh chị em, ba mẹ đều làm nghề nông. Gia đình khó khăn nên Ngà không có điều kiện trang bị sách tham khảo mà phải tìm mượn các sách giáo khoa, sách ôn thi đại học của bạn bè và các anh chị để học thêm. Ngà còn bật mí một bí mật giúp em học tốt môn Địa lý là em thường xuyên ôn luyện, mở rộng kiến thức của mình bằng cách nhìn vào bản đồ thế giới, chọn một nước bất kỳ đã học, viết ra giấy những kiến thức mà mình biết được về nước đó. Sau đó, Ngà mới tìm trong các sách mình có xem những kiến thức đó đúng hay sai. Những chỗ nào không biết thì em mạnh dạn tìm đến các thầy cô giáo môn Địa lý ở cấp 2 để trao đổi thêm.

Khi được hỏi về kỳ thi học sinh giỏi vừa qua, Ngà vẫn “ấm ức” mãi chuyện mình không thua kém các bạn đoạt giải cao môn Địa lý về kiến thức mà thua về cách trình bày bài thi. Mong ước của Ngà là trường mình sẽ có thầy, cô giáo bộ môn Địa lý để em có thể học hỏi được nhiều hơn. 

  • Hải Yến
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đôi nét về tổ chức quân đội Tây Sơn   (15/05/2006)
Bãi Bàu cát trắng biển xanh  (12/05/2006)
Cần tìm giá trị mới cho cây tre !   (08/05/2006)
Lá huyết thư giữ vững thành trì   (05/05/2006)
Làng Lạc Giao (Buôn Ma Thuột) thờ Đào Duy Từ làm thành hoàng   (03/05/2006)
Làng đúc chậu kiểng   (03/05/2006)
Rủ nhau đi đánh bài chòi  (02/05/2006)
Bánh tráng Tư Nam  (02/05/2006)
Vị tướng Tây Sơn kỳ lạ  (28/04/2006)
"Bánh tráng trên lưng ngựa"  (27/04/2006)
Phong trào Tây Sơn trên đất Phú Yên   (24/04/2006)
Học trò trường huyện đi thi   (21/04/2006)
Hương quê Bình Định đến với người tiêu dùng trong nước  (19/04/2006)
Cô gái "số 1"  (18/04/2006)
Đường "Hòa Bình" - con đường lịch sử và ký ức  (10/04/2006)