Cô bé mê toán
11:14', 23/5/ 2006 (GMT+7)

30 năm qua, tỉnh ta mới có HS nữ đạt giải HS giỏi quốc gia môn Toán. Năm ngoái, có một giải ba và năm nay là giải nhì của Lê Trần Tiểu My- HS lớp 11 chuyên toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Ngay từ nhỏ, Tiểu My đã thấy môn Toán đặc biệt hấp dẫn hơn các môn học khác mặc dù cô học giỏi đều các môn và thành tích học tập của cô cũng thật đáng nể: giải nhất HS giỏi bậc tiểu học cấp thành phố; giải nhất HS giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 9; 2 Huy chương vàng Olympic 30-4 môn Toán năm lớp 10 và lớp 11 và giải nhì HS giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Toán học là môn học khô khan, nhưng đối với My lại khác, cô muốn chứng minh con gái vẫn học giỏi toán như thường. “Gặp bài toán khó, suy nghĩ mãi chưa ra, My gác lại đó, mấy hôm sau tiếp tục suy nghĩ và phát hiện ra vấn đề, mừng lắm. Cái gì càng khó khăn, càng phải trải qua thử thách thì càng nhớ lâu hơn, khi thành công thì càng vui hơn”- Tiểu My kết luận. Đối với Toán, Tiểu My đặc biệt yêu thích hình học vì môn này kích thích được trí tưởng tượng phong phú và chỉ cần nhìn vào nó để tư duy, không phải ra giấy nháp nhiều. Tham gia kỳ thi HS giỏi quốc gia vừa qua, My thấy về độ khó cũng không khác gì mấy các kỳ thi khác, có điều tính chất của kỳ thi thì lớn hơn, tiếc là phải bỏ một câu!”.

Cách học để giỏi toán của My là không học nhiều nhưng đã học phải có chất lượng. Thường thì sau khi chuẩn bị xong bài vở các môn học khác, cô mới bắt đầu học toán. Bài toán nào khó không giải được, cô ghi vào sổ tay để tiếp tục suy nghĩ sau này, không xem lời giải vội. “Trong quá trình học, phải có sáng tạo, tìm tòi cái mới. Chú ý cách suy luận của người khác, xem có gì mới và phải nắm được mấu chốt của vấn đề. Học một phải biết suy ra nhiều bài khác. Đặt ngược lại vấn đề xem có đúng hay không”- My cho biết về cách học của cô.

Ba mẹ rất chăm lo cho việc học của con cái. Hồi nhỏ, dù công việc bận rộn đến đâu, ba cũng cố gắng dành thời gian kèm cho con học. Còn mẹ thì luôn động viên, an ủi những lúc gặp khó khăn trong học tập. Năm tới, Tiểu My sẽ tốt nghiệp THPT và chọn ngành, chọn nghề cho mình. Ba mẹ đã đưa ra nhiều gợi ý nhưng My chưa quyết định chọn trường nào để thi ĐH, nhưng chắc chắn là thi khối A rồi. Và mục tiêu của cô, phải đạt được điểm cao trong tuyển sinh ĐH, kiếm được một suất học bổng du học để được bơi ra biển rộng, học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích phục vụ cho bản thân và quê hương, đất nước.

  • Minh Quang
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Một số cống hiến trên lĩnh vực quân sự của Đào Duy Từ   (22/05/2006)
Người “lập dị” đáng quý   (22/05/2006)
Tự học vẫn đoạt giải   (16/05/2006)
Đôi nét về tổ chức quân đội Tây Sơn   (15/05/2006)
Bãi Bàu cát trắng biển xanh  (12/05/2006)
Cần tìm giá trị mới cho cây tre !   (08/05/2006)
Lá huyết thư giữ vững thành trì   (05/05/2006)
Làng Lạc Giao (Buôn Ma Thuột) thờ Đào Duy Từ làm thành hoàng   (03/05/2006)
Làng đúc chậu kiểng   (03/05/2006)
Rủ nhau đi đánh bài chòi  (02/05/2006)
Bánh tráng Tư Nam  (02/05/2006)
Vị tướng Tây Sơn kỳ lạ  (28/04/2006)
"Bánh tráng trên lưng ngựa"  (27/04/2006)
Phong trào Tây Sơn trên đất Phú Yên   (24/04/2006)
Học trò trường huyện đi thi   (21/04/2006)