Anh Long bắt trộm
8:24', 30/5/ 2006 (GMT+7)
        Anh Phan Thanh Long

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven biển, anh Phan Thanh Long, sinh năm 1976, trú ở thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh (Phù Mỹ) thấu hiểu cảnh bà con nhân dân quanh năm thiếu nước sinh hoạt, bởi nguồn nước ngọt bị nhiễm phèn. Đầu năm 2002, anh Long mạnh dạn đầu tư trên 20 triệu đồng để đào giếng, bắc đường ống, kéo điện bơm nước ngọt từ chân núi An Hòa về phục vụ nhân dân. Việc làm thiết thực của anh Long đã được chính quyền và nhân dân địa phương hết lòng ủng hộ.

Đầu năm 2006, vào các ngày 19 và 27-1, kẻ gian đã cắt trộm của anh trên 1.000m dây điện, làm thiệt hại gần 8 triệu đồng. Thiệt hại về kinh tế đã xót, nhưng trong thời gian khắc phục đường dây điện, nhân dân không có nước sinh hoạt lại càng xót hơn. Qua nhiều đêm suy nghĩ, kết hợp với một số kiến thức học ở trường Kỹ thuật cơ điện Quy Nhơn, anh Long đã nghiên cứu làm ra một chiếc chuông báo động; chuông được gắn tại nhà và khi bị ngắt điện ở đường dây dẫn thì chuông kêu lên.

Quả đúng vậy. Lúc 23 giờ 30 phút ngày 12-5-2006, anh Long đang ngủ tại nhà bỗng chuông báo động vang lên. Quả quyết đã có người cắt trộm đường dây điện của mình, anh Long nhấc điện thoại gọi thông báo cho một số người bạn gần nhà để nhờ phối hợp cùng anh bắt kẻ gian. Lần theo đường dây kiểm tra được vài trăm mét, anh Long và bạn đã bắt quả tang một đối tượng đang khoanh 250m dây điện vừa cắt trộm bỏ vào bao tải.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ, kẻ gian khai tên Nguyễn Minh Ẩn, sinh năm 1958, có hộ khẩu tại thôn Bình An, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn. Hắn cũng chính là người trước đó đã 2 lần cắt trộm dây điện của anh Long. Hiện tên Ẩn đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hành động cảnh giác bắt kẻ gian của anh Long đã được CA Phù Mỹ đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

  • Nguyễn Đức Giới
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cá chạch nấu lá gừng   (25/05/2006)
Một luật sư trợ giúp pháp lý tích cực   (24/05/2006)
Cô bé mê toán   (23/05/2006)
Một số cống hiến trên lĩnh vực quân sự của Đào Duy Từ   (22/05/2006)
Người “lập dị” đáng quý   (22/05/2006)
Tự học vẫn đoạt giải   (16/05/2006)
Đôi nét về tổ chức quân đội Tây Sơn   (15/05/2006)
Bãi Bàu cát trắng biển xanh  (12/05/2006)
Cần tìm giá trị mới cho cây tre !   (08/05/2006)
Lá huyết thư giữ vững thành trì   (05/05/2006)
Làng Lạc Giao (Buôn Ma Thuột) thờ Đào Duy Từ làm thành hoàng   (03/05/2006)
Làng đúc chậu kiểng   (03/05/2006)
Rủ nhau đi đánh bài chòi  (02/05/2006)
Bánh tráng Tư Nam  (02/05/2006)
Vị tướng Tây Sơn kỳ lạ  (28/04/2006)