Người quản trang tự nguyện ở Phước Nghĩa
15:21', 5/6/ 2006 (GMT+7)

Con người đáng quý ấy là ông Lê Đức Pha - một cựu chiến binh hơn 10 năm nay tự nguyện giữ nghĩa trang liệt sĩ ở thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước.

Không chỉ đến những ngày lễ lớn của địa phương, đất nước, mà cả những ngày bình thường, bất kể trời nắng hay mưa, người cựu chiến binh Lê Đức Pha ở thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước vẫn lên nghĩa trang để làm công việc của một người quản trang.

Hàng ngày khi làm các công việc quét dọn, chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên nghĩa trang là lúc ông xem như đang trò chuyện với đồng đội của mình. Thắp nén nhang lên các phần mộ của những liệt sĩ, đọc những dòng chữ ghi trên bia mộ, lòng ông lại bồi hồi xúc động nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ mà oanh liệt.

Thấy ông tận tụy với công việc, Phòng LĐTBXH huyện Tuy Phước trợ cấp cho một số tiền nhỏ. Nhưng nhiều người vẫn biết người lính Lê Đức Pha không phải vì món tiền đó mà gắn bó với công việc. Ông xem khoản trợ cấp có thêm ấy là điều kiện để hoa thêm tươi, khói nhang thêm ấm cúng trên các phần mộ liệt sĩ. Hơn 10 năm gần gũi với nơi an nghỉ của các bạn chiến đấu, được sống và làm một cái gì đó để sưởi ấm hương hồn của những người không tiếc máu xương vì nền hoà bình hôm nay, ông coi đó là một niềm vinh dự.

  • Khánh Huyền
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bàn thành tứ hữu  (02/06/2006)
“Đi bụi” trên đất Tây Sơn  (01/06/2006)
Người mang lại niềm vui cho giáo dân Quy Hiệp  (30/05/2006)
Anh Long bắt trộm  (30/05/2006)
Cá chạch nấu lá gừng   (25/05/2006)
Một luật sư trợ giúp pháp lý tích cực   (24/05/2006)
Cô bé mê toán   (23/05/2006)
Một số cống hiến trên lĩnh vực quân sự của Đào Duy Từ   (22/05/2006)
Người “lập dị” đáng quý   (22/05/2006)
Tự học vẫn đoạt giải   (16/05/2006)
Đôi nét về tổ chức quân đội Tây Sơn   (15/05/2006)
Bãi Bàu cát trắng biển xanh  (12/05/2006)
Cần tìm giá trị mới cho cây tre !   (08/05/2006)
Lá huyết thư giữ vững thành trì   (05/05/2006)
Làng Lạc Giao (Buôn Ma Thuột) thờ Đào Duy Từ làm thành hoàng   (03/05/2006)