Thượng sĩ Trần Đức Việt dũng cảm bắt giữ bọn côn đồ
8:43', 13/6/ 2006 (GMT+7)

Những ngày vừa qua bà con phường Quang Trung, TP Quy Nhơn hết lời khen ngợi thượng sĩ Trần Đức Việt - chiến sĩ Công an phường Quang Trung đã dũng cảm, kiên quyết bắt giữ đối tượng trên tay đang cầm mã tấu, ngăn chặn kịp thời vụ đánh nhau bằng hung khí giữa hai nhóm thanh niên.

 

Trần Đức Việt (bên trái) báo cáo tình hình bắt nhóm côn đồ với lãnh đạo Công an phường. Ảnh: Vũ Quốc Hùng

Những người chứng kiến diễn biến vụ việc, trong đó có ông Nguyễn Văn Ba (50 tuổi, ở tổ 46- KV 5) kể lại: khoảng 22 giờ ngày 4-5-2006, một nhóm thanh niên khoảng 15 người, một số trên tay cầm mã tấu, ốâng sắt, cây gỗ... tập trung phía trước cụm công nghiệp thuộc KV 5, phường Quang Trung. Nhìn qua đám thanh niên này ai cũng biết họ đang chuẩn bị đi đánh nhau nên khiến nhiều người lo lắng. Giữa lúc đó có chiếc môtô từ xa chạy đến. Người điều khiển chiếc xe này là thượng sĩ Trần Đức Việt - chiến sĩ Công an phường Quang Trung, đang trên đường về đơn vị. Cũng như bà con, nhìn qua, Trần Đức Việt biết ngay số thanh niên này chuẩn bị đi đánh nhau nên mặc dù chỉ một thân một mình trước cả chục thanh niên hung hãn, Việt bất ngờ áp sát vào một thanh niên, nhanh chóng chụp lấy hai cây mã tấu đối tượng này đang cầm và hô to: “Tất cả đứng im. Tôi là Việt Công an phường Quang Trung. Tất cả không được chống cự”. Một số tên có ý định chống đối nhưng khi nghe Việt xưng tên và thấy  thái độ kiên quyết của anh nên chúng có vẻ do dự. Bà con xung quanh nghe tiếng Trần Đức Việt nhiều người mở cửa ra, thấy vậy số thanh niên này bỏ chạy. Do có một mình nên Trần Đức Việt chỉ bắt giữ được 3 đối tượng, đó là Trần Quốc Đạt, Bùi Khương Vương, Hồ Hữu Hưng (cùng sinh năm 1988, ở KV8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn). Tại Công an phường Quang Trung các đối tượng khai nhận, do trước đây bị thanh niên khu vực lò heo thuộc phường Nhơn Bình chặn đánh, hôm nay chúng tập trung nhau mang theo hung khí kéo đi trả thù. Công an phường Quang Trung đã phối hợp với Công an phường Nhơn Phú xác minh và  xử lý số đối tượng này.

Trước đây, ngày 11-6-2005, trong ngày nghỉ cùng bạn bè đi chơi tại bãi biển Quy Hòa, Trần Đức Việt phát hiện Cao Thanh Phương – đối tượng có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng nhưng bỏ trốn đang có mặt tại đây đã kiên quyết bắt giữ mặc dù Phương nhảy xuống biển trốn lên ghe đánh cá của ngư dân neo ngoài khơi. Lần này, sau việc bắt các đối tượng côn đồ trên, ôâng Nguyễn Văn Ba và một số bà con ở KV5, phường Quang Trung viết thư khen ngợi thượng sĩ Trần Đức Việt đã nêu cao ý thức trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, có hành động dũng cảm trong tấn công tội phạm. UBND TP Quy Nhơn và Công an TP Quy Nhơn đã khen thưởng, biểu dương gương dũng cảm trấn áp tội phạm của Trần Đức Việt trong toàn lực lượng công an thành phố.

  • Xuân Linh
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Phò mã Trương Văn Đa trấn thủ Gia Định  (09/06/2006)
Người quản trang tự nguyện ở Phước Nghĩa  (05/06/2006)
Bàn thành tứ hữu  (02/06/2006)
“Đi bụi” trên đất Tây Sơn  (01/06/2006)
Người mang lại niềm vui cho giáo dân Quy Hiệp  (30/05/2006)
Anh Long bắt trộm  (30/05/2006)
Cá chạch nấu lá gừng   (25/05/2006)
Một luật sư trợ giúp pháp lý tích cực   (24/05/2006)
Cô bé mê toán   (23/05/2006)
Một số cống hiến trên lĩnh vực quân sự của Đào Duy Từ   (22/05/2006)
Người “lập dị” đáng quý   (22/05/2006)
Tự học vẫn đoạt giải   (16/05/2006)
Đôi nét về tổ chức quân đội Tây Sơn   (15/05/2006)
Bãi Bàu cát trắng biển xanh  (12/05/2006)
Cần tìm giá trị mới cho cây tre !   (08/05/2006)