Mẹ đỡ đầu của 3 trẻ mồ côi
10:7', 19/6/ 2006 (GMT+7)

Có những người phụ nữ không những giỏi việc nước, đảm việc nhà, mà còn là người đam mê làm từ thiện, biết nghiêng vai che chở cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội bằng tình cảm thiêng liêng của một người mẹ. Người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu mà chúng tôi muốn kể ở đây là chị Nguyễn Thị Trúc Phương - chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quang Trung - Thành phố Quy Nhơn đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho 3 trẻ mồ côi trong phường.

Năm nay, chị Phương đã tròn 50 tuổi, ở cái tuổi chưa phải là già nhưng cũng giai đoạn mà người ta có quyền dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Và gia đình của họ cũng rất cần họ. Vậy mà không chỉ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoàn thành tốt các công việc ở cơ quan, chị còn tự nguyện nhận làm mẹ đỡ đầu cho 3 trẻ mồ côi. Đó là các cháu Nguyễn Thị Thu Sương, 11 tuổi; Nguyễn Thị Thu Sang, 8 tuổi và Nguyễn Thị Thu Xum, 3 tuổi. Chị Phương cho biết: các cháu là con của một gia đình ngư dân nghèo ở khu vực 2 - phường Trần Phú. Cha các em đã mất sớm. Ngày chuyển lên nơi ở mới tại khu xóm Tiêu, Phường Quang Trung người mẹ cũng đau nặng và qua đời. Thấy hoàn cảnh các cháu đáng thương, dù cuộc sống mình cũng còn nhiều khó khăn, nhưng thấy cảnh ba đứa nhỏ bơ vơ mình cầm lòng không đặng.

Từ khi nhận làm mẹ đỡ đầu cho các cháu, gánh nặng trách nhiệm của chị đối với gia đình như nặng thêm. Để đảm bảo tương lai cho các cháu, chị Phương đã nhiều lần đi vận động những tấm lòng hảo tâm của các nhà từ thiện, sự quan tâm của các cơ quan chức năng trong tỉnh. Riêng chị luôn làm tròn vai trò, trách nhiệm của một người mẹ trong việc chăm lo, dạy dỗ các cháu nên người.

Ngoài việc chăm lo cho các cháu về đời sống vật chất và tinh thần, chị còn đảm đương công việc hương khói cho ba, mẹ của các cháu. Chính sự chu đáo, sự cảm thông, chia sẻ bằng tình cảm yêu thương dạt dào của chị đối với các cháu như tình mẹ con đã làm các cháu mồ côi cảm thấy yên tâm khi ở bên chị, cảm nhận được tình thương của một người mẹ từ chị, được sống trong không khí ấm cúng của một gia đình thật sự. Và đó cũng chính là niềm vui, nguồn hạnh phúc mà chị đã tìm thấy trong cuộc đời này.

  • Khánh Huyền
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định thông sử diễn ca (IV)  (17/06/2006)
Có một “câu lạc bộ” thơ văn thời Tây Sơn   (16/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (III)  (15/06/2006)
Điều hạnh phúc nhất của tôi   (15/06/2006)
Hương dừa   (14/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (I)  (14/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (II)   (15/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca  (14/06/2006)
Thượng sĩ Trần Đức Việt dũng cảm bắt giữ bọn côn đồ   (13/06/2006)
Phò mã Trương Văn Đa trấn thủ Gia Định  (09/06/2006)
Người quản trang tự nguyện ở Phước Nghĩa  (05/06/2006)
Bàn thành tứ hữu  (02/06/2006)
“Đi bụi” trên đất Tây Sơn  (01/06/2006)
Người mang lại niềm vui cho giáo dân Quy Hiệp  (30/05/2006)
Anh Long bắt trộm  (30/05/2006)