Tú Anh vượt khó, học giỏi
7:20', 20/6/ 2006 (GMT+7)

            Lê Thị Tú Anh

Bạn Lê Thị Tú Anh học lớp 8A1 Trường THCS Huỳnh Thị Đào, huyện Vĩnh Thạnh có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng ham học và có ý chí vượt khó. 8 năm liền bạn là học sinh giỏi toàn diện.

Tú Anh sinh ra không may mắn như các bạn cùng trang lứa. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Tú Anh ở với bà ngoại, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Càng thương bà ngoại, em càng gắng sức học chăm, học giỏi để bà đỡ lo lắng cho cháu sau này.

Từ những năm học cấp I, bạn đã thể hiện là một học sinh chăm ngoan, hiếu học, là một đội viên gương mẫu. Lên THCS Tú Anh là một lớp phó học tập, là một Liên đội trưởng năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Ngoài công tác chỉ huy đội, bạn còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như: đố vui để học, văn nghệ, nghi thức đội, giúp đỡ các bạn học yếu kém và gặp khó khăn trong học tập. Trong mọi công việc, Tú Anh luôn cố gắng hoàn thành để không phụ lòng thầy cô và bạn bè.

Mặc dù bận rộn với công tác đội, công việc nhà nhưng bạn vẫn là học sinh giỏi toàn diện. Tú Anh cho biết: “Ở nhà, ban ngày em giúp bà ngoại làm công việc nhà. Thời gian học của em chỉ vào buổi tối: từ 7 đến 9 giờ 30, em học thuộc bài cũ và xem bài học mới. Lên lớp, em lắng nghe thầy cô giáo giảng bài và phát biểu xây dựng bài để về nhà học tốt hơn”.

Với đức tính cần cù, thông minh, sống giản dị, khiêm tốn, Tú Anh được bạn bè yêu thương, thầy cô quý mến. Anh Trần Minh Ngoạn- Tổng phụ trách đội Trường THCS Huỳnh Thị Đào nhận xét: “Em Lê Thị Tú Anh là một học sinh nghèo hiếu học, là một Liên đội trưởng năng nổ, gương mẫu đã góp phần không nhỏ giữ liên đội vững mạnh nhiều năm liền và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi”.

Tú Anh mơ ước sau này trở thành một cô giáo. Chúng ta cùng chúc và tin rằng bạn Tú Anh sẽ vượt qua mọi khó khăn, vươn lên để đạt được ước mơ của mình. 

  • Long Vũ
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định thông sử diễn ca (V)  (19/06/2006)
Mẹ đỡ đầu của 3 trẻ mồ côi  (19/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (IV)  (17/06/2006)
Có một “câu lạc bộ” thơ văn thời Tây Sơn   (16/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (III)  (15/06/2006)
Điều hạnh phúc nhất của tôi   (15/06/2006)
Hương dừa   (14/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (I)  (14/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (II)   (15/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca  (14/06/2006)
Thượng sĩ Trần Đức Việt dũng cảm bắt giữ bọn côn đồ   (13/06/2006)
Phò mã Trương Văn Đa trấn thủ Gia Định  (09/06/2006)
Người quản trang tự nguyện ở Phước Nghĩa  (05/06/2006)
Bàn thành tứ hữu  (02/06/2006)
“Đi bụi” trên đất Tây Sơn  (01/06/2006)