Bình Định thông sử diễn ca (VII)
8:12', 21/6/ 2006 (GMT+7)

Chín năm đánh Pháp xâm lăng

Hy sinh, gian khổ, khó khăn vô cùng,

Phát huy hào khí Quang Trung

Nhân dân Bình Định lập công lẫy lừng.

 

Sau khi giành lại chính quyền,

Toàn dân phấn khởi, mọi miền hân hoan,

Xóm thôn hội họp luận bàn

Kháng chiến, kiến quốc lo toan thế nào?

Đồng bào các giới hô hào

Đem đồ trang sức đóng vào quỹ công

Tuần lễ vàng”,” Tuần lễ đồng

Góp phần khắc phục khó khăn buổi đầu.

 

Bác Hồ kêu gọi đồng bào

Chống ba thứ giặc, nêu cao tinh thần;

Giặc đói, giặc dốt, ngoại xâm,

Kẻ thù đe dọa an toàn quốc gia.

 

Thi đua sản xuất tăng gia

Trước lo cứu đói, sau là tự cung.

Làm theo lời Bác bảo ban,

Đồi hoang, đất trống phủ dần màu xanh.

Rau màu, lúa bắp tăng nhanh;

“Đồng tâm”, “hũ gạo” gia đình khắp nơi

Cứu đau, cứu đói kịp thời,

Thiên tai, hoạn nạn sáng ngời nghĩa nhân!.

 

Hăm ba tháng chạp bốn lăm (1)

Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên nước nhà,

Cử tri náo nức tham gia

Tự mình bỏ phiếu bầu ra hiền tài.

Sự kiện có một không hai

Người dân mất nước xưa nay chưa từng!

Năm sau bầu cử Hội đồng

Nhân dân các cấp; kiện toàn xã thôn,

Làng trên xóm dưới hân hoan

Chào mừng Ngày hội nhân dân đi bầu!

 

Sau cách mạng, những ngày đầu,

Tự do, dân chủ dâng trào niềm vui

Với mọi nhà, với mọi người,

Từ nay thật sự đổi đời khác xưa!

 

Đánh chết cái nết không chừa

Thực dân tái chiếm cõi bờ nước ta.

Vang lên Lời Hịch Bác Hồ

Toàn quốc kháng chiến ”thật là thiêng liêng!

Đồng bào Nam Bắc đứng lên

Súng dao, cuốc thuổng, giáo gươm sẵn sàng

Diệt trừ bè lũ xâm lăng,

Thà hy sinh tất cả, quyết không cúi đầu!

Giáo, lương, kinh, thượng cùng nhau

Kề vai, sát cánh nêu cao tinh thần

Quyết không để lũ sói lang

Xéo giày, đánh phá bản làng, ruộng nương.

 

Chín năm kháng chiến kiên cường

Tỉnh ta cơ bản là vùng tự do,

Hậu phương vững chắc liên khu,

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền phương,

Làm hai nhiệm vụ rõ ràng:

Dựng xây vững mạnh, sẵn sàng chống thực dân..

 

Thực hiện tấc đất tấc vàng

Thi đua phát triển bội phần nghề nông.

Lương thực không chỉ đủ ăn

Mà còn phục vụ chiến trường khu Năm.

Trồng nhiều bông vải, dâu tằm,

Mở mang nghề dệt cho dân tiêu dùng,

Góp phần cung ứng quân trang,

Xi ta, vải tốt nổi danh một thời.

Xà phòng, làm giấy ra đời

Không cho hàng địch nổi trôi tràn vào.

Giao thông vận tải bắt đầu

Phục hồi đường sắt chạy tàu cam-nhông

Chở hàng, chở khách bắc nam

Phú Yên, Quảng Ngãi lưu thông an toàn.

 

Sự nghiệp giáo dục mở mang

Mỗi làng, mỗi xã có trường phổ thông.

Cấp Một, xã lập liên trường,

Cấp Hai, mỗi huyện một hai trường khang trang.

Cấp Ba, tỉnh mở một trường

Trung học Nguyễn Huệ hai ban tú tài.

Cải cách giáo dục thay vì (2)

Lớp Tám, lớp Chín, hệ nầy chín năm.

Bình quân cứ bốn người dân

Một người đi học, tuyệt trần biết bao!

 

Tỉnh ta nổi tiếng phong trào

Xóa mù, diệt dốt dẫn đầu liên khu.(3)

Toàn dân hăng hái thi đua

Bình dân học vụ chăm lo học hành

Để mau viết thạo, đọc nhanh,

Làm bốn phép tính phổ thông dễ dàng.

Giấy là lá chuối khô cong

      Phấn là sắn lát, gạch tường, than đen.

Dùng dầu rái để thắp đèn,

Lớp học đặt tại mái hiên, góc đình.

Canh trưa, buổi tối vang lên

Rộn ràng giai điệu bình dân đánh vần.

Chiến sĩ diệt dốt Giã Như Lang

Bác Hồ gửi tặng chân dung của Người

Có ghi dòng chữ sáng ngời

Tinh thần khuyến khích mọi người noi gương..

 

Sự nghiệp văn hoá truyền thông

Ngày càng phát triển đến từng xóm thôn.

Sáng trưng khẩu hiệu trên nong,

Bản tin chiến thắng trên tường quét vôi,

Biểu ngữ căng khắp mọi nơi,

Tiếng loa vang vọng trên chòi phát thanh.

Đêm đêm lứa tuổi thanh xuân

Cùng nhau luyện võ, quây quần hát ca

Niềm vui tràn ngập mọi nhà

Ngày trông vui mắt, đêm thật là vui tai!

Mỗi lần chiến thắng tin về

Thiếu nhi trống mõ, rao loa vang lừng.

Bài chòi, hát bộ, cải lương

Thường xuyên phục vụ nông thôn, thị thành.

Tuần báo Tin tức phát hành

Kịp thời quảng bá chủ trương, tình hình.

 

Phong trào gìn giữ vệ sinh

Thực hành “tứ diệt, tam tinh” tuyệt vời.

Toàn dân ăn đũa hai đầu

Uống nước để nguội, đun sôi kỹ càng;

Nhà tắm, hố xí hai ngăn;

Ban đêm nằm ngủ mắc màn thường xuyên.

Thiếu nhi lốc cốc, leng keng

Hò nhau xua đuổi “quận công rải mìn”.

Trên đường, ngoài chợ, trong làng

Luôn luôn sạch đẹp, phong quang, gọn gàng.

 

Bài trừ mê tín dị đoan,

Thầy bói, phù thuỷ nhận lỗi lầm trước dân,

Cam đoan lương thiện làm ăn,

Không còn đeo đuổi con đường tà ma.

Đám tang, đám cưới người nhà

Theo đời sống mới, không xa hoa tiệc tùng.

Giữ gìn mỹ tục, thuần phong,

Toàn dân giao ước, xóm làng thi đua.

Rượu chè, cờ bạc say sưa,

Mại dâm, trộm cắp hầu như không còn.

Thóc gạo đem giấu trong rừng

Năm nầy, tháng nọ vẫn còn y nguyên;

Nhà nhà mở cửa suốt đêm

Không hề mất trộm tư trang, bạc tiền...

 

Là nơi tương đối thanh bình

Tỉnh ta thường được chủ lực miền đóng quân

Nghỉ ngơi, luyện tập, dưỡng thương,

Đồng bào chăm sóc như con trong nhà,

Thường xuyên thăm viếng, tặng quà,

Nhận nuôi chiến sĩ như là cháu con.

Phong trào áo ấm mùa đông,

Hội mẹ binh sĩ mặn nồng, thiết tha.

Quân dân tình cảm đậm đà

Như cá với nước, như hoa trên cành!

Hậu phương nuôi dưỡng tận tình,

Quân ta thề nguyện quên mình vì dân.

 

Đồng bào hai tỉnh Gia Công

Nhân dân Bình Định hết lòng cưu mang

Chăm lo cuộc sống, việc làm,

Trẻ em thì được học hành thường xuyên.

Nhân dân nước bạn Lào, Miên

Tản cư lánh giặc được xem người nhà.

 

Với lòng nhân nghĩa bao la

Giang tay đón tiếp bạn bè bốn phương,

Nhân dân Bình Định tuyệt trần

Tinh thần tương ái, tương thân sáng ngời!

 

Bác Hồ kêu gọi thi đua (4)

Nhân dân Bình Định quyết đưa phong trào

Thi đua ái quốc lên cao,

Phát triển toàn diện dẫn đầu khu Năm.

Vượt qua ác liệt đạn bom,

Tay cày, tay súng bón chăm ruộng đồng;

Tay búa, tay súng sẵn sàng,

Hậu phương thi với tiền phương lẫy lừng.

Tiền tuyến kêu gọi thêm quân,

Thanh niên tình nguyện lên đường khẩn trương;

Chiến trường đòi hỏi đạn, lương,

Dân công Bình Định gánh gồng có ngay!

 

Phong trào quần chúng lên cao

Các cơ sở Đảng bắt đầu tăng nhanh.

Tỉnh ủy Bình Định hình thành (5)

Lãnh đạo toàn diện các ngành, địa phương.

Tăng cường thực hiện chủ trương

Quan tâm phát triển thành phần công nông;

Nâng cao chất lượng đảng viên,

Kiện toàn các cấp ngày càng mạnh lên.

 

Đại hội đảng bộ đầu tiên

Đầu năm bốn bảy, tháng giêng đẹp trời. (6)

Mấy mươi đại biểu khắp nơi

Về thành Bình Định, niềm vui ngập tràn

Lần đầu tham dự luận bàn

“Quốc gia đại sự”, giữ vùng tự do...

Sinh hoạt Đảng thời bấy gìơ

Trang hoàng đơn giản, ảnh cờ nghiêm trang.

 

Đại hội vinh dự chào mừng

Phái viên đặc biệt phái đoàn trung ương,

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Phát biểu chỉ đạo những việc làm trọng tâm:

Kháng chiến toàn diện, toàn dân

Lâu dài, gian khổ, khó khăn khôn lường...

Bình Định là tỉnh hậu phương,

Chỗ dựa vững chắc chiến trường khu Năm,

Phải lo xây dựng vững vàng,

Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chống xâm lăng...

Những lời huấn thị ân cần

Chỉ ra nhiệm vụ khẩn trương tỉnh nhà...

 

Phong trào sản xuất tăng gia

Mở mang kinh tế diễn ra bừng bừng,

Nghề nông và tiểu thủ công,

Giao lưu buôn bán không ngừng gia tăng.

Hàng hoá đủ để tiêu dùng,

Đồng thời thoả mãn hậu cần liên khu.

Văn hoá, giáo dục lên cao

Phát triển toàn diện dẫn đầu khu Năm.

Mặt trận, đoàn thể nhân dân

Nội dung hoạt động ngày càng đi sâu

Hướng về cơ sở, phong trào

Thi đua ái quốc như triều đang lên.

Kiện toàn các cấp chính quyền

Từ tỉnh đến xã, dưới trên vững vàng

Chăm lo việc nước, việc làng,

Kháng chiến, kiến quốc vẹn toàn cả hai.

Hệ thống Đảng được dựng xây

Ngày càng vững mạnh như cây trụ đồng,

Đảng viên gương mẫu, tiền phong

Phát huy mạnh mẽ, nức lòng nhân dân.

Chín năm đại hội bốn lần,

Đảng bộ lãnh đạo thành công huy hoàng!

 

Đi đôi xây dựng hậu phương,

Đề cao cảnh giác sẵn sàng đánh Tây.

Dân quân du kích ngày ngày

Chăm lo luyện tập, hăng say bố phòng,

Hầm hào chằng chịt dọc ngang,

Dựng xây chướng ngại  chặn đường thực dân.

Dân quân, bộ đội địa phương

Đưa đi tham chiến chiến trường Quảng Nam.

 

Nhờ luôn chuẩn bị sẵn sàng

Nên ta bẻ gãy nhiều trận càn quy mô

Nào là chiến thắng Bồ Bồ; (7)

Tiếng bom cảm tử Ngô Mây vang lừng;

Nào là Chợ Cát-Tam Quan; (8)

Phù Ly, Phù Mỹ thắng quân nhảy dù; (9)

Tấn công rạp hát Trung Hoa (10)

Diệt hai trăm địch, éts-ca-phà vang danh!

Tám tiểu đoàn Pháp bị giam

Trong vòng ba tháng tại vùng Quy Nhơn,

Quân địch bị diệt mấy ngàn,

Phần đông đều sập bãi mìn, hầm chông.

Đập tan chiến dịch At-lăng

Binh đoàn cơ động một trăm đi đời!

 

Chín năm kháng chiến tuyệt vời

Quyết tâm bảo vệ đất trời tự do,

Góp phần gìn giữ cõi bờ

Việt Nam độc lập, cơ đồ muôn năm !

Ngọn cờ Đảng, Bác vinh quang,

Sức mạnh đoàn kết quân dân anh hùng !

 

 

(1)  Ngày tổng tuyển cử toàn quốc là 6-1-1946.

(2)    Năm học 1950-1951 thực hiện cải cách giáo dục,

      chuyển thành hệ phổ thông 9 năm.

(3)    Đầu năm 1949, toàn tỉnh thanh toán nạn mù chữ.

(4)    Ngày 11-6-1948, Bác Hồ kêu gọi Thi đua  ái quốc.

(5)    Đầu năm 1946 thành lập Tỉnh uỷ lâm thời, d/c Trần Lê là bí thư.

(6)    Đại hội ngày 22-1-1947.

(7)    Chiến thắng Bồ Bồ ngày 4-7-1947, ta diệt 150 địch.

(8)    Chiến thắng Chợ Cát-Tam Quan ngày 21-7-1949.

(9)    Chiến thắng Phù Ly-Phù Mỹ cuối tháng7 đầu tháng 8-1948.

(10)   Đêm 3-4-1954, ta tập kích rạp hát Trung Hoa diệt 200 địch.

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định thông sử diễn ca (VI)  (20/06/2006)
Việc gì khó có bá Nhượng !  (20/06/2006)
Tú Anh vượt khó, học giỏi  (20/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (V)  (19/06/2006)
Mẹ đỡ đầu của 3 trẻ mồ côi  (19/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (IV)  (17/06/2006)
Có một “câu lạc bộ” thơ văn thời Tây Sơn   (16/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (III)  (15/06/2006)
Điều hạnh phúc nhất của tôi   (15/06/2006)
Hương dừa   (14/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (I)  (14/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (II)   (15/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca  (14/06/2006)
Thượng sĩ Trần Đức Việt dũng cảm bắt giữ bọn côn đồ   (13/06/2006)
Phò mã Trương Văn Đa trấn thủ Gia Định  (09/06/2006)