Người tiểu đội trưởng gương mẫu
14:33', 28/6/ 2006 (GMT+7)

Khuôn mặt sạm nắng, rắn rỏi nhưng lại rất e dè khi nói về mình. Đó là cảm  giác đầu tiên khi chúng tôi gặp tiểu đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới ở đơn vị C19 Bộ đội biên phòng Bình Định - Trung úy Nguyễn Văn Ngọc.

 

Trung úy Nguyễn Văn Ngọc, tiểu đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới đơn vị C19-BĐBP Bình Định đang bảo dưỡng vũ khí trang bị. Ảnh: Văn Thống

 

Với chức trách nhiệm vụ được giao, Ngọc đã không ngừng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cải tiến mô hình học cụ đưa vào huấn luyện đạt hiệu quả. Trong quá trình huấn luyện, anh đã bám sát thao trường, quản lý chặt chẽ bộ đội, hướng dẫn truyền đạt kỹ càng chuẩn xác các khoa mục cho chiến sĩ mới, vận dụng tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Bên cạnh đó, Ngọc luôn sâu sát với chiến sĩ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, để giải thích tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc của bộ đội; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn chiến sĩ trong huấn luyện, sinh hoạt. Trong 5 năm qua (2001 - 2005), Nguyễn Văn Ngọc đã tham gia huấn luyện 7 khóa với hơn 70 chiến sĩ mới, tiểu đội của anh không có chiến sĩ vi phạm kỷ luật, luôn đạt vững mạnh. Ngoài nhiệm vụ của một tiểu đội trưởng huấn luyện tân binh, Nguyễn Văn Ngọc còn là nhân viên quân khí năng động, anh đã tự đề ra cho mình một nguyên tắc làm việc cẩn thận, tỉ mỉ. Kho vũ khí do anh quản lý sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng theo từng chủng loại, vị trí dễ tìm, dễ thấy, nên khi xuất hàng rất nhanh, không để xảy ra mất mát, cháy nổ. Hàng tuần, hàng tháng, Ngọc còn phối hợp với các tiểu đội trưởng tổ chức hướng dẫn cho tân binh sử dụng, giữ gìn, bảo dưỡng, khắc phục hư hỏng vũ khí trang bị (VKTB). Đồng thời báo cáo cho cấp trên về số lượng, chất lượng VKTB phục vụ kịp thời cho công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Với những thành tích đã đạt được, Nguyễn Văn Ngọc được bầu chọn là chiến sĩ thi đua năm 2005 của bộ đội Biên phòng Bình Định.

  • Văn Thống
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Tôi muốn dành cho quê nhà nhiều hơn nữa  (26/06/2006)
Người dũng tướng tuẫn tiết trong ngục  (23/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (VIII)  (23/06/2006)
Bãi Xép ngày hè  (23/06/2006)
Bước chân ngắn trên đường xa vạn dặm  (21/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (VII)  (21/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (VI)  (20/06/2006)
Việc gì khó có bá Nhượng !  (20/06/2006)
Tú Anh vượt khó, học giỏi  (20/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (V)  (19/06/2006)
Mẹ đỡ đầu của 3 trẻ mồ côi  (19/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (IV)  (17/06/2006)
Có một “câu lạc bộ” thơ văn thời Tây Sơn   (16/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (III)  (15/06/2006)
Điều hạnh phúc nhất của tôi   (15/06/2006)