"Hạnh phúc lớn nhất là được bà con tin cậy"
8:35', 3/7/ 2006 (GMT+7)

           Bà Ngô Thị Thìn

Ở tổ 23B, khu vực V, phường Ghềnh Ráng (Quy Nhơn), khi hỏi về người phụ nữ thấp đậm, luôn có mặt ở những cuộc hòa giải, mọi người đều nhận xét: bà ấy đúng là người đại biểu của nhân dân. Bà là Ngô Thị Thìn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.

Bà Ngô Thị Thìn sinh năm 1952 ở thôn Túy Thạnh, xã Hoài Sơn (Hoài Nhơn). Mới 13 tuổi bà đã tham gia hoạt động cách mạng, 20 tuổi được kết nạp Đảng. Cả cuộc đời hoạt động, công tác, trải qua nhiều nhiệm vụ: từ cán bộ thu mua lương thực đến Ủy viên Thường vụ Hội LHPN huyện, Thường trực MTTQ huyện Hoài Nhơn… ở cương vị nào, bà cũng luôn gương mẫu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 1992 bà nghỉ hưu và chuyển vào sinh sống ở Quy Nhơn nhưng còn đảm trách nhiều nhiệm vụ và hiện nay là Chủ tịch Mặt trận phường.

9 năm tham gia công tác ở phường, bà thuộc lòng từng con ngõ ở các khu dân cư. Mọi công tác được giao, bà đều tận tâm, tận lực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, từ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương và quy ước các khu dân cư; đến xây dựng gia đình văn hóa, bê tông hóa hẻm, công tác đền bù giải tỏa, rồi chuyện sinh đẻ có kế hoạch, giáo dục TTN chậm tiến… Đáng kể nhất có lẽ là công tác hòa giải, bà đã tham gia giải quyết một cách thấu tình đạt lý và hòa giải thành hơn 284 vụ việc xích mích lớn nhỏ trong nội bộ nhân dân.

Mấy năm gần đây, mặc dù bị bệnh thấp khớp, cùng với mức lương hưu ít ỏi, nhưng bà Thìn vẫn thường xuyên đi thăm và giúp đỡ những gia đình nghèo, gia đình các cháu mồ côi ở địa phương. Bà nhiệt tình, gương mẫu trong cuộc vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo", vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. Bản thân bà Thìn đã trực tiếp 6 lần tham gia bắt trộm, cảm hóa giáo dục 7 đối tượng lầm lỗi trên địa bàn. Với tư cách là đại biểu HĐND, bà thường xuyên lắng nghe những tâm tư, tình cảm, ý kiến của người dân để phản ánh tới kỳ họp của HĐND các cấp.

Khi hỏi về nguyện vọng của mình, bà Thìn nói: "Tôi có 3 nguyện vọng: thứ nhất là mong sao kiến nghị chính đáng của cử tri địa phương sớm được các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết; thứ hai, phường chúng tôi còn nghèo, mong rằng cấp trên quan tâm hơn nữa về mọi mặt, nhất là giải quyết vốn vay ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân ngày một tốt hơn; nguyện vọng thứ ba là bản thân tôi còn tham gia công tác được ngày nào thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho".

Với những đóng góp của mình, bà Ngô Thị Thìn đã được Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tặng thưởng nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương các loại. Khi được hỏi về thành tích của mình, bà chỉ cười: "Với tôi, hạnh phúc lớn nhất là được bà con tin cậy".

  • Châu Hồng Tâm
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Khám phá Suối Tiên  (30/06/2006)
Người con hiếu thảo  (30/06/2006)
Vị hoàng tử đại đức  (30/06/2006)
Dùng nam châm tạo bảng viết từ tính: Một sáng kiến độc đáo  (29/06/2006)
Quy Nhơn và một góc hoa hè phố  (28/06/2006)
Người tiểu đội trưởng gương mẫu  (28/06/2006)
Tôi muốn dành cho quê nhà nhiều hơn nữa  (26/06/2006)
Người dũng tướng tuẫn tiết trong ngục  (23/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (VIII)  (23/06/2006)
Bãi Xép ngày hè  (23/06/2006)
Bước chân ngắn trên đường xa vạn dặm  (21/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (VII)  (21/06/2006)
Bình Định thông sử diễn ca (VI)  (20/06/2006)
Việc gì khó có bá Nhượng !  (20/06/2006)
Tú Anh vượt khó, học giỏi  (20/06/2006)