Một thương binh làm kinh tế giỏi
8:32', 13/7/ 2006 (GMT+7)

Anh Đinh Lai đang chăm sóc vườn cây ăn quả. Ảnh: Thái Bình Trọng

Sau năm 1975, anh Đinh Lai (ở làng Hà Ry, xã Vĩnh Hiệp - Vĩnh Thạnh) rời quân ngũ với mảnh đạn còn lại trên người, là thương binh hạng 2/4. Trở về đời thường, anh phải đối mặt với biết bao khó khăn chồng chất như những bà con khác ở ngôi làng vốn chịu quá nhiều bom đạn trong chiến tranh. Quyết không cam chịu đói nghèo, nhờ được tham quan, học tập các mô hình sản xuất, chăn nuôi… anh bắt đầu đi lên từ kinh tế VAC.

Tận dụng đất đồi anh trồng 1 ha điều ghép. Thiếu vốn đầu tư, anh áp dụng phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, trong vườn nhà trồng các loại cây ăn quả, từ sapôchê, chôm chôm, nhãn, xoài, chuối, dứa, đu đủ… và đào ao nuôi cá. Trong chuồng nuôi gia súc nhà anh lúc nào cũng có từ 5 con bò lai trở lên, hơn 100 con gà thả vườn. Anh là một trong những hộ đầu tiên ở làng Hà Ry biết nuôi con heo lai thay cho con heo cỏ giống địa phương, mạnh dạn thoát ra khỏi kiểu sản xuất tự cấp, tự túc. Ngoài ra, gia đình anh còn canh tác 2 sào ruộng 3 vụ/năm, một rẫy mì 3.000 gốc được trồng bằng giống mới cao sản KM-94…

Nhờ giỏi tính toán làm ăn, áp dụng các phương thức sản xuất mới, gia đình anh Đinh Lai luôn có thu nhập hơn 30 triệu đồng/năm.

  • Thái Bình Trọng
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Chuyện của một học sinh nghèo vượt khó học giỏi   (11/07/2006)
Người đàn bà "vác tù và cấp nước"  (09/07/2006)
Tiến cử hiền tài  (07/07/2006)
Tham quan làng nghề truyền thống An Nhơn  (07/07/2006)
Ông Tốt làm trang trại giỏi  (06/07/2006)
HỒI KÝ: ĐỜI TÔI VÀ NGHỆ THUẬT   (05/07/2006)
"Hạnh phúc lớn nhất là được bà con tin cậy"  (03/07/2006)
Khám phá Suối Tiên  (30/06/2006)
Người con hiếu thảo  (30/06/2006)
Vị hoàng tử đại đức  (30/06/2006)
Dùng nam châm tạo bảng viết từ tính: Một sáng kiến độc đáo  (29/06/2006)
Quy Nhơn và một góc hoa hè phố  (28/06/2006)
Người tiểu đội trưởng gương mẫu  (28/06/2006)
Tôi muốn dành cho quê nhà nhiều hơn nữa  (26/06/2006)
Người dũng tướng tuẫn tiết trong ngục  (23/06/2006)