Thứ hai, ngày 24/3/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
họa lãng phí !?
20:25', 30/11/ 2012 (GMT+7)

Trên truyền hình, hình ảnh của những khu biệt thự ma đồ sộ mà hoang tàn, những con tàu trị giá hàng ngàn tỉ nhưng không hoạt động, những nhà máy nằm phơi mình giữa mưa nắng. Ngân hàng nhà nước chính thức công bố tổng số nợ xấu ở nước ta hiện đã lên đến hàng triệu tỉ đồng. Có lẽ chỉ với hai thông tin nêu trên cũng đủ để thấy trong xã hội của chúng ta hiện nay đang có sự lãng phí khủng khiếp các nguồn lực phát triển.

Trong lúc còn nghèo, nguồn lực để phát triển còn rất nhỏ bé, nền kinh tế của đất nước đang rất cần có thêm những đồng vốn để đầu tư mở mang nhà máy, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu… mà lại để lãng phí của xã hội hàng ngàn tỉ đồng  như vậy thì quả là một tội ác khó có thể biện minh. Nếu không lãng phí như vậy, xã hội sẽ có thêm nhiều ngôi trường, bệnh viện, con đường… phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống dân sinh. Nền kinh tế cũng sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, có sức cạnh tranh tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự thịnh vượng của quốc gia. Một sự lãng phí dù lớn hay nhỏ cũng đều tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là mặc dù đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật, thường xuyên được nêu ra trên nhiều diễn đàn, luôn có sự chỉ đạo, nhắc nhở của các cấp lãnh đạo…, nhưng cho đến nay vấn đề chống lãng phí vẫn chưa thật sự được quan tâm đúng mức, chưa mang lại hiệu quả thật sự. Biểu hiện của nó là sự hiện diện của lãng phí vẫn liên tục diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở khắp mọi nơi trong đời sống hàng ngày mà các ví dụ nêu trên chỉ là một vài nét chấm phá.

Lãng phí là một căn bệnh trầm kha đang tàn phá cơ thể đất nước. Nhận diện đúng mức độ nguy hiểm của lãng phí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã đến lúc chúng ta phải coi lãng phí là một loại “quốc nạn” cần phải loại trừ càng sớm, càng nhanh thì càng có lợi cho dân, cho nước. Để làm được sứ mệnh đó, chúng ta cần đặt ra một quyết tâm chính trị thật mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước, ban hành một hệ thống pháp luật mạnh mẽ, đồng thời bắt tay vào thực hiện bằng các hành động quyết liệt chống lại mọi hành vi lãng phí. Hãy nhớ rằng, khi tình trạng lãng phí chưa được đẩy lùi thì xã hội vẫn chứa đựng trong lòng nó một tai họa lớn.

  • Huy Anh
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Ðừng bất cập!  (25/11/2012)
Trị bệnh… “phong bì” !?  (23/11/2012)
Nỗi đau không của riêng ai!  (17/11/2012)
Ðể niềm vui trọn vẹn!  (17/11/2012)
Tai hại hơn tham ô  (12/11/2012)
Đích đến là đây!  (10/11/2012)
Học & Hành   (09/11/2012)
Cần quy hoạch vùng nuôi chim yến   (06/11/2012)
Cùng chia sẻ  (03/11/2012)
Chuyện bình thường!  (02/11/2012)
Những nỗi đau để lại  (30/10/2012)
Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh   (27/10/2012)
Chăm lo cho người nghèo   (26/10/2012)
“Phi nông bất ổn”!  (20/10/2012)
Phải làm gương !  (19/10/2012)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn