Thứ tư, ngày 30/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Không chỉ… “giật mình” !
22:19', 3/2/ 2012 (GMT+7)

Thông tin điều tra của một hãng nghiên cứu thị trường vừa được công bố đã cho biết, Việt Nam thuộc vào nhóm những nước tiêu thụ thức uống có cồn (rượu, bia) vào hạng “đầu bảng” trên thế giới. Với một nền kinh tế thuộc nhóm nghèo với hàng loạt nhu cầu thiết yếu về ăn ở còn đang phải chạy vạy “toát mồ hôi” thì thông tin này quả là… đáng giật mình.

Không có số liệu thống kê chính thức nhưng trên khắp cả nước, dù là miền Bắc hay miền Nam, nông thôn hay miền núi nhưng một trong những thứ ở đâu cũng dễ dàng tìm mua với giá rất rẻ là rượu. Có lẽ, từ thành thị tới nông thôn  cứ bước ra ngõ là gặp quán rượu. Thực tế cho thấy mối lo về tình trạng các  loại rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm vẫn được ngang nhiên bày bán ở nhiều nơi là rất lớn. Thôi thì đủ loại, từ rượu gạo, bắp, khoai mì cho đến rượu tây, tàu và kể cả rượu độc gây chết người(!).

Vụ ngộ độc rượu tại Hoài Ân khiến 1 người chết và 17 người phải vào bệnh viện điều trị trong những ngày đầu năm 2012 là một cảnh báo về một mối nguy đang hiện diện ở nhiều nơi. Được biết, theo kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu được sử dụng tại vụ ngộ độc ở huyện Hoài Ân của Viện Pasteur Nha Trang, qua thử nghiệm trên động vật với mẫu rượu ngâm, 100% số chuột thử nghiệm chết sau 10 phút, trước khi chết có hiện tượng co giật mạnh.

Không chỉ có chuyện uống mà chuyện ăn cũng có rất nhiều vụ việc bất ổn liên quan đến an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc được các cơ quan chức năng, báo chí phát hiện cho thấy hầu như tất cả các loại thực phẩm thiết yếu đều có vấn đề về vệ sinh thực phẩm đáng báo động. Rất nhiều các loại thực phẩm bẩn như: thịt thối, mứt nhuộm phẩm màu, kẹo “bẩn”... vẫn đang ung dung có mặt trên thị trường và được công khai tiêu thụ ở rất nhiều nơi. Người kinh doanh vì lợi nhuận đã coi thường sức khỏe người khác là hành vi cần lên án. Nhưng bên cạnh đó là sự tắc trách, lơi lỏng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của các đơn vị chức năng. Một khi các cơ sở vi phạm chỉ nhắc nhở là chính thì việc sản xuất, phân phối các thực phẩm bẩn vẫn cứ phát triển mạnh cũng là điều dễ hiểu.

Xem ra, chuyện uống, chuyện ăn ở ta còn quá nhiều nỗi lo không chỉ... “giật mình” mà còn rất đáng báo động!

  • A.T
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nghĩ từ hai lễ hội   (01/02/2012)
Kiểu ứng xử lạ ở Ngân hàng TMCP Đông Á  (01/02/2012)
Dư âm ngày Tết  (30/01/2012)
“Căn bệnh” khó chữa  (16/01/2012)
Phải tự sửa mình   (14/01/2012)
Để nhà nhà đều có Tết!  (13/01/2012)
An toàn đón Xuân!  (07/01/2012)
Phúc - họa từ… miệng!  (06/01/2012)
Tự tin bước tới !  (31/12/2011)
2012 - Năm an toàn giao thông !  (30/12/2011)
Tiền thưởng Tết: Tỷ, triệu, trăm... và không có gì  (30/12/2011)
Còn nhiều thách thức  (25/12/2011)
Giáng sinh hạnh phúc!  (24/12/2011)
Lo cho… “chuyện lớn” !  (23/12/2011)
Sinh viên nên chủ động tổ chức những sân chơi cho mình  (19/12/2011)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn