Chủ Nhật, ngày 6/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Văn hóa… tiêu tiền !
7:26', 21/4/ 2012 (GMT+7)

Thời gian gần đây, thỉnh thoảng thiên hạ lại ồn ào về chuyện đại gia này sắm siêu xe, đại gia kia tậu máy bay, đại gia nọ mua du thuyền… Tất cả các thứ được mua sắm này đều có giá bạc triệu, tất nhiên là… triệu đô chứ không phải triệu đồng.

Thực tế cho thấy, những trường hợp như vậy thường được dư luận xã hội nhìn nhận theo hướng không được thiện cảm cho lắm, thậm chí cho đó là thói… chơi ngông, theo kiểu “trưởng giả học làm sang”, của giới nhà giàu. Điều này chưa hẳn đã công bằng, bởi nếu chủ nhân của những món đồ triệu đô làm giàu chính đáng bằng chính sức lực và tài trí của họ và món tài sản triệu đô chỉ là một phần rất nhỏ trong tài sản mà họ sở hữu, thì rõ ràng là những chuyện mua sắm này chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Tất nhiên, sẽ là trái ngược nếu tiêu xài như vậy bằng tiền của… người khác chứ không phải bằng tiền của mình, vốn cũng không phải là chuyện hiếm.

Trong khi đó, ở một khía cạnh khác, chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy trong xã hội ta cũng có không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền bằng cả gia tài mà mình có được chỉ để mua sắm một chiếc xe máy đời mới cho “bằng anh bằng em”. Có thể số tiền để mua chiếc xe máy ấy là rất nhỏ so với các siêu xe triệu đô của giới nhà giàu, nhưng lại quá lớn với thu nhập với cuộc sống của những người dân này. Như vậy có thể coi việc tiêu tiền này là rất không hợp lí. Tuy nhiên, dường như  các trường hợp thường được dư luận “bỏ qua” không nhắc tới, thậm chí còn bày tỏ sự “cảm thông sâu sắc” nữa là đằng khác (!). Tương tự như vậy, những đám cưới nhiều xe sang của nhà giàu được xem như một sự phô trương xa hoa. Trong khi đó, ở nông thôn có những đám cưới cả tuần lễ rất linh đình tốn kém và sau đám cưới thì cả hai gia đình dâu rể bắt đầu hành trình nai lưng làm trả nợ.

Vấn đề ở đây là chuyện tiêu xài sao cho hợp lí, vừa đáp ứng được nhu cầu vừa phù hợp với khả năng và thu nhập của mình, là điều cần quan tâm. Sẽ là một thói quen xài tiền xấu nếu sự tiêu xài ấy là không cần thiết, chỉ để đáp ứng sự sĩ diện hão, thể hiện sự “chịu chơi” hay khoe khoang vô lối. Cuộc sống chỉ ra rằng, nếu không được định hướng một cách đúng đắn thì thói quen ấy sẽ hủy hoại chúng ta.

Một xã hội văn minh luôn đòi hỏi phải có sự phát triển lành mạnh về văn hóa sống. Sự giàu có chưa hẳn đã sinh ra văn hóa, cũng như sự nghèo khó không phải là rào cản để không thể có văn hóa. Xã hội luôn cần một văn hóa sống lành mạnh, trong đó có văn hóa tiêu tiền, cho cả người giàu và người nghèo.

  • Hoàng Quyên
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cần mở rộng tham vấn cộng đồng  (15/04/2012)
Vẹn cả đôi đường !  (14/04/2012)
Khởi mà chẳng… động !?   (14/04/2012)
“Múa gậy trong bị” !?  (07/04/2012)
Oan cho… “thượng đế” !?  (06/04/2012)
Nhận thức & hành động  (31/03/2012)
Hành động nhỏ, thay đổi lớn!  (31/03/2012)
Giao thông và những băn khoăn về phí  (25/03/2012)
Ảo & Thực !?  (24/03/2012)
Văn hóa tiêu dùng!  (23/03/2012)
Niềm tin vào thực phẩm  (18/03/2012)
Không chỉ tháng Ba !  (17/03/2012)
Lo từ chuyện… nhỏ !  (16/03/2012)
Tiết giảm … “năm sao” !?  (10/03/2012)
Khi giá xăng dầu tăng  (09/03/2012)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn