Chủ Nhật, ngày 30/3/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Hậu… thủ khoa !
21:26', 24/8/ 2012 (GMT+7)

Những ngày qua, thông tin gây nhiều cảm xúc trong dư luận xã hội về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm nay là việc trong danh sách các thủ khoa có rất nhiều những em có hoàn cảnh khá đặc biệt như nhà rất nghèo, neo đơn, mồ côi cha mẹ… Với hoàn cảnh khó khăn như thế, với nhiều em chỉ nội việc cố gắng theo học được hết bậc học phổ thông đạt kết quả thông thường đã là một nỗ lực đáng khen. Vậy mà đã có nhiều em học giỏi, đậu đại học với kết quả rất cao có số điểm gần như tuyệt đối và trở thành thủ khoa thì thật đáng ngưỡng mộ.

Điểm chung của các thủ khoa này là các em đều sinh ra trong các vùng quê, cha mẹ có hoàn cảnh nghèo khó, điều kiện ăn học rất chật vật nhưng các em lại đều là những đứa con hiếu thảo, rất thương cha, mẹ. Chính điều này đã là động cơ thôi thúc các em vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực học tập thật tốt. Không chỉ vậy, các em cũng rất chịu thương, chịu khó trong việc tham gia công việc đồng áng, thậm chí làm thuê làm mướn để đỡ đần cha me.

Tuy nhiên, “hậu thủ khoa” thì vẫn còn không ít những trăn trở suy tư của gia đình, cha mẹ và bản thân các em. Đằng sau niềm vui, niềm vinh dự rất đỗi tự hào với danh hiệu thủ khoa là nỗi lo cho con đường học hành còn dài ở phía trước. Chi phí cần thiết để theo đuổi hết mấy năm đại học là cả một gánh nặng đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nguy cơ các thủ khoa nhà nghèo phải bỏ học chỉ vì quá nghèo là điều rất dễ xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của những cơ quan, đoàn thể và các tổ chức xã hội có trách nhiệm.

Với kết quả học tập và thi tuyển xuất sắc, rõ ràng các thủ khoa nhà nghèo là những mầm mống tài năng rất quý của đất nước cần được chăm chút cẩn thận để ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái. Vì thế, các em xứng đáng được nhận sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội để bảo đảm có thể hoàn thành bậc học đại học và cao hơn. Việc Nhà nước cho vay ưu đãi, sự tài trợ của các quỹ học bổng, phần thưởng của các mạnh thường quân… là những cách giúp đỡ rất thiết thực giúp các em có thể hoàn thành việc học tập một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, chúng ta không nên “bi kịch hóa” tình hình để tránh tình trạng “no dồn đói góp” trong việc giúp đỡ các em. Ở nhiều nước phát triển Âu Mỹ, thanh niên học xong phổ thông khi đi học đại học là tự vay tiền, tự kiếm việc làm để trang trải cho việc học tập của mình và trả nợ khi đi làm là chuyện hết sức bình thường. Với các thủ khoa nhà nghèo của chúng ta, có thể nói các em đã được bộc lộ nghị lực lớn, ý chí cao thì đó cũng không phải là điều quá khó. Mong rằng các em sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa nghị lực tiếp tục thực hiện ước mơ học tập của mình để tài năng tiếp tục tỏa sáng.

  • Hòa An
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Biểu tượng cho Quy Nhơn  (18/08/2012)
Văn hóa giá cả !?  (18/08/2012)
Công bằng & Nhân văn !   (12/08/2012)
Phòng ngừa giặc lửa !  (10/08/2012)
Tự hào Đất Võ !  (07/08/2012)
Nghịch lí !  (03/08/2012)
Thắm đượm nghĩa tình !  (28/07/2012)
Chọn nghề, chọn nghiệp !  (27/07/2012)
Quyết liệt hành động  (21/07/2012)
Cần, nhưng phải hợp lí !  (21/07/2012)
Trách nhiệm và lời hứa   (15/07/2012)
Ngăn chuyện trớ trêu !   (13/07/2012)
Có đảm bảo được trật tự, chấm dứt lấn chiếm?  (08/07/2012)
“Trông người ngẫm ta” !?  (07/07/2012)
Từ những mùa thi...  (06/07/2012)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn