Thứ hai, ngày 12/5/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Những con sông không yên ả
20:46', 5/2/ 2013 (GMT+7)

Nạn khai thác cát trái phép, trái quy hoạch đã diễn ra tràn lan trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. Trong khi đó, công tác quy hoạch, cấp phép và quản lý còn nhiều điểm chưa hợp lý. Vì thế nhiều con sông ở tỉnh ta bị biến dạng, gây ra nhiều hiểm họa bất thường.

Sông Côn là con sông lớn nhất Bình Định. Những năm gần đây, vùng hạ lưu sông Côn bị biến thành những công trường khai thác cát hoạt động huyên náo cả ngày lẫn đêm. Quan ngại nhất, nhiều đoạn sông chảy qua địa phận các xã Nhơn Phúc, Nhơn Khánh, Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn), đang bị cày xới rầm rộ, khiến lòng sông luôn trong tình cảnh bị trơ đáy. Không chỉ thế, việc khai thác cát tràn lan đã phá vỡ cấu trúc phân tầng; làm sạt lở nhiều bờ bãi, thay đổi dòng chảy, thay đổi môi trường sống, khiến nguồn lợi thủy sản như cá, tôm, cua… trên con sông ngày càng bị kiệt quệ.

 

Tình trạng khai thác cát tràn lan trên sông Côn gây ra nhiều hiểm họa bất thường.

Lại Giang là con sông lớn thứ hai trong tỉnh. Hình ảnh những dòng sông chở nặng phù sa, cái thuở “mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên” theo đường sông, như trong ca dao chỉ còn là hoài niệm của những bậc cao niên. Những năm gần đây, con sông Lại cũng luôn rơi vào tình cảnh bị con người khoét đục lòng sông và làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

Tương tự, con sông Hà Thanh cũng bị nạn khai thác cát khuấy đảo ngót nghét hơn chục năm nay. Nước sông trở nên đục ngầu, lòng sông bị khoét rộng, cộng thêm tiếng máy móc, xe tải gầm rú cả ngày lẫn đêm khiến cho con sông ngày càng không yên ả.

Đáng báo động là tình trạng khai thác cát diễn ra tràn lan trên con sông chảy qua địa phận xã Canh Vinh, Canh Hiển (huyện Vân Canh) đã khiến hàng chục héc ta đất đai, vườn tược bà con liên tục bị sạt lở; nhiều bờ sông bị rỗng toác chân đê. Dưới lòng sông, lại xuất hiện nhiều mô đất, nhiều ao sâu nằm ngổn ngang, tạo nên những cái bẫy ngầm nguy hiểm, luôn tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn đuối nước cho trẻ em trong vùng.

Ông Trần Văn Bài - Phó Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, cho rằng: “Trước khi cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác, Sở TN-MT cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực tế, rà soát kỹ càng để tránh những hệ quả xấu xảy ra trước, trong và sau quá trình khai thác. Nhưng dù có nghiên cứu tỉ mỉ đến đâu chăng nữa, việc khai thác cát cũng để lại nhiều hệ lụy xấu như sạt lở, dòng chảy bị thay đổi… ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân”.

Thực tế, việc quy hoạch lại tự nhiên để phục vụ lại đời sống con người là một việc làm đúng; nhưng rõ ràng, đã có không ít công trình bến, bãi khai thác cát được quy hoạch, cấp phép theo kiểu “mì ăn liền”, nên chúng ta đang dần phải trả giá đắt, mà cụ thể nhất là nạn thiên tai bão, lũ; hạn hán diễn biến ngày càng thịnh nộ, các con sông ngày càng trở nên hung dữ hơn. Ví như, hiện nay ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đang phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đầu tư vào việc nạo vét, khai thông dòng chảy hòng cứu vớt hàng ngàn ha lúa vụ mùa Đông Xuân 2012- 2013 đang đứng trước nguy cơ chết “khát” vì thiếu nước.

  • TRỌNG LỢI
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Mùa xuân ở cảng cá Quy Nhơn   (05/02/2013)
Thảm nhựa xong 14 tuyến đường nội thành Quy Nhơn   (05/02/2013)
Xuân về ở một vùng biển  (05/02/2013)
Mùa xuân trên những cánh đồng vàng  (05/02/2013)
Phát hiện 6 cơ sở vi phạm về đo lường và ghi nhãn hàng hóa  (05/02/2013)
“Cần thêm nhiều cuộc kiểm toán chất lượng vàng”  (05/02/2013)
Công nhân ăn Tết trên công trường  (04/02/2013)
Tàu du lịch Clipper Odyssey đến Quy Nhơn   (04/02/2013)
Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho 150 ngư dân Tuy Phước  (04/02/2013)
Khánh thành nhiều công trình do BIDV tài trợ  (04/02/2013)
Giảm nhẹ phiên cuối tuần do áp lực chốt lời  (04/02/2013)
Hàng hóa nhiều, sức mua tăng cao  (04/02/2013)
Mỹ Thắng - diệt nhiều chuột để đón tết vui  (03/02/2013)
Sức mua mạnh, giá tăng nhẹ  (03/02/2013)
Thắng lớn mùa kiệu Tết 2013   (03/02/2013)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn