Về với Nam Đàn
16:1', 17/2/ 2005 (GMT+7)

Nam Đàn một vùng "nhân kiệt, địa linh" đang chờ đón quý khách trong Năm Du lịch Nghệ An 2005. Quý khách đã hoặc sẽ đến một lần, nhiều lần Làng Chùa, Làng Sen - quê nội, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lên núi Đại Huệ thăm mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Người.

Du khách về thăm quê ngoại Bác Hồ

Nhưng thế chưa đủ. Ngược Kim Liên gần 10 km là đến với mộ, đền thờ Mai Hắc Đế - vị vua từ thế kỷ VIII đã lãnh đạo nhân dân đánh quân xâm lược nhà Đường. Gần đó là ngôi mộ linh thiêng của bà Mai Phụ - thân mẫu Vua Mai. Gần đó nữa là ngôi nhà tranh của Phan Bội Châu - nhà cách mạng, "đấng thiên sứ", nhà văn hóa lớn đầu thế kỷ XX. Theo con đường tả ngạn sông Lam, quý khách đến với đền Nhạn Tháp (xã Hồng Long), đền Mỹ Thiện (xã Nam Cát), đi 6km nữa là đến nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên). Qua bên hữu ngạn sông Lam, quý khách sẽ đến với 2 ngôi đình đẹp nhất xứ Nghệ: đình Hoành Sơn và đình Trung Cần, lên viếng mộ La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp, vãn cảnh thành Lục Niên và dãy Thiên Nhẫn - căn cứ địa của Lê Lợi, Nguyễn Trãi chống quân xâm lược nhà Minh thế kỷ XV, thăm khe Bò Đái giàu chất huyền thoại để suy ngẫm về câu sấm ký được lưu truyền là của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm "Đụn Sơn phân giải, Bò Đái thất thanh, thủy đáo Lam thành, Nam Đàn sinh thánh". Bên kia sông là đền Trầm Một, chùa Đức Sơn, làng nghề Quy Chính, chợ Sa Nam, khu du lịch sinh thái Nam Hưng, Nam Nghĩa với rừng cây, hồ nước, chim muông đẹp đến nao lòng.

Về Nam Đàn, quý khách được nghe kể những câu chuyện về nhiều danh nhân, danh lam, thắng cảnh; được nghe ví phường vải, hát dặm; được mời ăn bánh đa, bánh đúc, bún, gỏi ngũ vị, hến, cá mòi, cá rô, thịt me (thịt bê), thịt dê núi, hồng Đại Huệ, chanh Thiên Nhẫn, tương Nam Đàn…

Đến lúc chia tay, chắc là không thể quên được câu hát ví mà cụ Phan Bội Châu và Bác Hồ chúng ta từng hát, từng thuộc ngày nào:

"Ra về dặn ngọc thề vàng

Duyên càng thắm mãi, dạ càng nhớ lâu."

. Theo báo Nghệ An

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Hải Vân quan mùa xuân  (16/02/2005)
Đà Nẵng - thành phố mẫu châu Á  (15/02/2005)
Giếng cổ Gio An - câu chuyện cổ tích 5.000 năm tuổi  (14/02/2005)
Khánh Hòa: Tàu dầu thứ 29 cập Cảng Vân Phong  (14/02/2005)
Non nước Phú Yên, nồng nàn vẫy gọi  (13/02/2005)
Đảo yến ở Nha Trang  (12/02/2005)
Phan Thiết, sáng xuân nay  (08/02/2005)
Chiếc bánh tét dài 30 mét   (08/02/2005)
Khánh Hòa vững bước trên đường đổi mới  (07/02/2005)
Vinh - thành phố triển vọng  (06/02/2005)
Dung Quất những ngày đầu xuân  (05/02/2005)
Hầm Đèo Cả - dự án của mong ước  (04/02/2005)
Miền Trung và Tây Nguyên: Không phát thêm dịch cúm gia cầm  (04/02/2005)
Quảng Ngãi: 380 tỉ đồng cho dự án điện nông thôn II  (03/02/2005)
Mỹ hỗ trợ lương thực cho các tỉnh miền Trung  (02/02/2005)