Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
18:45', 2/11/ 2005 (GMT+7)

Cái cò là cái cò lơ

Ngày xưa cò ở đồng quê

Bây giờ - lạ quá - cò về bến xe

Cò giăng giăng đậu bên hè

Ta ngơ ngác - Cò le ve tới gần

Cò vồn vã kéo tay chân

Y như là gặp người thân thuở nào

Cò nhanh nhảu xách bì, bao

Lôi ta đến cửa, ấn vào trong xe

Thế rồi cò lại le ve

Thế rồi cò lại bên hè lơ vơ…

 

Cái cò là cái cò… lơ…

  • Tú Sườn

 

Chuyện riêng của Mẹ

- Ba cho con 10 ngàn thì con sẽ tiết lộ một chuyện riêng của Mẹ.

- Chuyện gì vậy?

- Tối qua khi Ba vắng nhà, có một người đàn ông đến trao cho Mẹ một vật và lịch sự nói với mẹ một câu.

- 10 ngàn đây! Kể nhanh lên!

- Tối qua, bác tổ trưởng dân phố đến trao cho mẹ một thư mời và nói: "Đây là giấy mời chị tối mai lên hội trường của phường để dự mít tinh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam".

  • Hiển Nhi

 

Chữ xấu quá

Trong giờ thi, giám thị hỏi một thí sinh:

- Tại sao em cứ nhìn hoài vào bài thi của bạn vậy?

- Thưa cô vì bạn ấy viết chữ xấu quá, em không thể đọc nhanh được!

- !?!

  • P.N.P

 

Như nhau cả

Cô vợ đang dạy con chó đứng bằng hai chân sau, anh chồng ngăn:

- Không được đâu, làm sao mà nó lại chịu nghe theo em cơ chứ?

- Cứ bình tĩnh, rồi nó sẽ thuần phục thôi mà, lúc đầu anh cũng có chịu nghe em đâu !

  • T. Trúc (st)

 

Để ngẫm nghĩ:

Xem lại sách

Một thẩm phán tòa cấp huyện đang làm việc trong phòng thì người hàng xóm của ông ta hớt hải chạy vào hỏi:

- Nếu có một con bò húc chết một con bò khác, chủ của nó có phải chịu trách nhiệm không?

- Liên đới chứ !

- Thế à ! Vừa nãy con bò nhà ông đã húc chết con bò nhà tôi, bây giờ xử thế nào ?

- Bò là động vật, nó không chịu trách nhiệm về hành vi của nó !

- Đấy là tôi nói nhầm, chứ thực ra là bò của tôi đã húc chết bò của ông !

Vị thẩm phán bảo:

- Tôi xem lại sách rồi, trường hợp này không phải như lúc đầu tôi nói với bà !

  • Phạm Nguyễn Phương

 

Truyện cổ tân trang:

Tiếng kêu ở đâu?

Giáp hỏi Ất: Đúc đồng làm chuông, đẽo gỗ làm dùi, lấy dùi đánh chuông tiếng kêu boong boong, thì tiếng kêu ấy là gỗ kêu hay đồng kêu?

Ất đáp: Lấy dùi gõ xuống đất không kêu, gõ vào chuông thì kêu, rõ ràng tiếng kêu ở đồng.

Giáp lại hỏi: Thế thì lấy dùi gõ vào đồng tiền trinh không kêu, rõ ràng tiếng kêu ở như đồng mà ra không?

Ất liền điều chỉnh: Đồng tiền đặc không kêu, cái chuông rỗng thì kêu, rõ ràng tiếng kêu ở như các đồ vật rỗng mà ra.

Quyết không buông tha, Giáp lại gặng hỏi: Lấy gỗ, lấy bùn làm chuông, đánh không ra tiếng, thế thì có chắc tiếng kêu là ở đồ vật rỗng mà ra không?

Ất nổi khùng: Vậy thì tiếng kêu thực sự không ở các sản phẩm đó.

Giáp la lớn: Chớ ở đâu?

Ất la lớn hơn: Ở-lời-quảng-cáo!

  • Lương Thị Hôm
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Góp một tay xúc tiến đầu tư  (28/09/2005)
"Bà đỡ" của nghề cá Hoài Nhơn  (28/09/2005)
Hành trình đưa cây lúa nước lên đỉnh núi Vĩnh Sơn  (28/09/2005)
Nghề đan tre ở Quan Quang  (28/09/2005)
"Văn hóa đọc" ở làng tôi xưa  (28/09/2005)
Hình tượng con voi trong điêu khắc Chăm  (28/09/2005)
Làm gì để tu bổ, bảo tồn nhà lá mái Bình Định?  (28/09/2005)
Thơ  (28/09/2005)
Nỗi buồn làng vắng  (28/09/2005)
Đêm Trung thu  (28/09/2005)
Đập Đá: Đập xi măng đầu tiên xây ở Trung Kỳ  (28/09/2005)
Chân cứng đá mềm  (28/09/2005)
Huyền thoại Măng Lung - Măng Linh  (28/09/2005)
Cuộc đời và cái chết bí ẩn của Lý Tiểu Long  (28/09/2005)
Cần xử lý nghiêm khắc tên côn đồ Phan Thanh Nhất  (28/09/2005)