Tiêu điểm
Những vòng tay kết nối những vòng tay đồng bào
20:38', 2/11/ 2005 (GMT+7)

Lâu nay, khi nghĩ đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, người ta thường nghĩ theo một chiều đồng bào ở xa nhớ về Tổ quốc, quê hương dang rộng vòng tay đón chào những đứa con xa, hoặc những đứa con xa sung túc hơn về vật chất sẽ trải lòng ra để giúp quê nhà... Nhưng sau khi cơn bão Katrina quét qua nước Mỹ, ta chợt thấy rằng kiều bào ta cũng cần được trợ giúp. Về vật chất có thể quê mẹ chưa giúp được nhiều, nhưng bà con đã ấm lòng khi bão chưa tan mà điện, thư, email... từ các nhà lãnh đạo Đảng-Nhà nước, từ các cá nhân, những đợt vận động do các đoàn hội, các cơ quan truyền thông đã ùa về như những bàn tay nối dài vỗ về, chia sẻ. Nghĩa đồng bào là thế.

Bão Katrina đi qua, nhiều nhà hoạt động xã hội ở Mỹ đã bắt đầu đặt quan hệ tương thân tương ái của người Việt dưới lăng kính quan sát, nghiên cứu và học tập nghiêm túc. Những tiếng nói dị biệt trong cộng đồng người Việt trong lòng nước Mỹ nhanh chóng rơi vào lạc lõng. Trong quan hệ đồng bào, chúng ta đã và đang cùng lắng nghe và phân tích, suy ngẫm để tìm ra những lối đi hữu ích. Đài BBC phát bài phỏng vấn bà Phùng Tuệ Châu - trưởng ban biên tập của Đài phát thanh Tiengquehuongradio.com (Nam California). Con người từng tham gia chống cộng này đã tuyên bố: "Chúng tôi ủng hộ chuyến đi của Thủ tướng Phan Văn Khải vì chúng tôi nghĩ đó là vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam". Ngày Giỗ Tổ năm nay, trong những đoàn con cháu về viếng, báo công với tổ tiên, sự xuất hiện của những đứa con ở hải ngoại ngày càng đông hơn, chan hòa hơn trong vòng tay anh em.

Vận nước vừa thôi thúc vừa tạo cơ hội tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước trong khối đại đoàn kết dân tộc, chung lòng, dốc sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phân biệt quá khứ và vượt lên trên những sự khác biệt về dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế... và cả sự khác nhau về chính kiến.

Tôi viết những dòng này giữa những ngày lũ lụt đang tràn qua khắp quê hương Bình Định, những cánh email từ khắp nơi trên thế giới hối hả, gấp gáp tuôn về quê nhà, đó là những dòng sẻ chia, những dòng động viên, thăm hỏi chân tình. Trái tim của những người xa quê đã rung lên cùng nhịp với những số phận đang đong đưa trong lũ lụt. Chưa lúc nào nghĩa đồng bào thiêng liêng lại sôi lên trong trái tim, trong huyết quản của chúng ta như những ngày qua.

  • Học Phong
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Phụ nữ Bình Định với tám chữ vàng: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang  (02/11/2005)
Phong trào phụ nữ TP Quy Nhơn: Bức tranh nhiều sắc màu  (02/11/2005)
Đôi điều về "sân chơi" cho Khu kinh tế Nhơn Hội  (02/11/2005)
Kinh tế thủy sản: Những khó khăn và giải pháp để ổn định và phát triển  (02/11/2005)
Muốn làm ăn với người Nhật thì phải hiểu người Nhật  (02/11/2005)
Nâng cấp di tích vụ thảm sát Bình An  (02/11/2005)
Về những cổ vật Chăm phát hiện ở tháp Đôi  (02/11/2005)
Thơ  (02/11/2005)
Người đầu tiên đặt nền móng cho lịch sử ngành Thanh tra Việt Nam  (02/11/2005)
BHYT học sinh, sinh viên: Nhà trường vẫn chưa thông !  (02/11/2005)
Xã Ân Mỹ với "Mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em"  (02/11/2005)
Người phụ nữ kiên cường  (02/11/2005)
Hãy tha lỗi cho con !  (02/11/2005)
Tìm về cội nguồn sản xuất rượu vang  (02/11/2005)
Mặc áo dài đẹp  (02/11/2005)