Thơ
17:51', 16/12/ 2005 (GMT+7)
Lời chào trước mùa Xuân

Ta chào Xuân trên đường pháo bông

Xuân như thể áo em lụa hồng

Xuân như thể từ trong lộc biếc

Như hôm nào hạt bụi rất trong.

 

Ta chào những con đường cỏ non

Những con đường người đi đã mòn

Chào chiếc cầu quê ta mới bắc

Những ngựa xe nước chảy bồn chồn.

 

Ta chào em bằng hồn trong mắt

Gặp em rồi nhớ tuổi mười lăm

Nhớ giọt trăng rơi xuống thì thầm

Ta đứng giữa mùa Xuân rất ngọt.

 

Ta chào những sớm mai như ngọc

Những em thơ gương mặt hồng hào

Chào siêu thị người lên thang cuốn

Hạnh phúc em cầm cũng giá cao.

Tháng 11-2005

  • Huỳnh Kim Bửu

 

Hoa đẹp

Em không người lính

ngã trong chiến tranh

nghe rền bom đạn

thương lắm cao xanh

 

Thủy chung con gái

đằm thắm mối tình

em bó hoa đẹp

rực rỡ đời anh.

  • Hà Giao

 

Chiều đông bên cồn

Mưa nghiêng cồn cải hoa vàng

Sầu đông trút lá mấy hàng ven sông

Ngọc ngà nghiêng nón bấc rong

Hoàng hôn anh chống gậy lòng chờ xuân.

  • Nguyễn Đình Lương

 

Mưa thu

Em về nghe tiếng thu rơi

Nghe mưa ướt đẫm những lời mẹ ru

Bao năm tóc nhuốm sương mù

Bước chân đã mỏi lãng du phương nào !

 

Em về lạc dấu trăng sao

Chút hương xưa ẩn tìm đâu bây giờ

Giọt tình rơi giữa ngu ngơ

Bóng thu nửa khuất nửa mờ mịt xa !

 

Ai đem sắc tím vào hoa

Tao nhân tao ngộ đậm đà nhân duyên

Giọt rơi lên phố bình yên

Nghe hồn lãng đãng ngửa nghiêng quán chiều !

  • Hồng Phúc
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới  (16/12/2005)
Trùng tu, tôn tạo di tích Tháp Dương Long  (16/12/2005)
Xóm lưới ba màn  (16/12/2005)
Gian truân cũng một cái nghề  (16/12/2005)
"Muốn ăn bánh ít lá gai..."  (16/12/2005)
Chuyện ở binh trạm  (16/12/2005)
Ấm áp mùa đông  (16/12/2005)
Ngược dòng mà thành công  (16/12/2005)
Xã Mỹ Phong: Một đêm, hai vụ cướp  (16/12/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (16/12/2005)
Những chỉ tiêu chủ yếu  (14/11/2005)
Gửi trọn niềm tin  (14/11/2005)
Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển !  (14/11/2005)
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ  (14/11/2005)
Cấp ủy trẻ nhiều, nữ lắm  (14/11/2005)