Ba ngày theo chân Tổng Bí thư
22:0', 1/2/ 2005 (GMT+7)

Chuyến đi ba ngày theo đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm một số đơn vị, địa phương vào trung tuần tháng 9-2004 đã thực sự để lại trong tôi nhiều cảm xúc.

Trong ba ngày lưu lại Bình Định, đồng chí Tổng Bí thư ở Bình Định có một ngày làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lắng nghe, trò chuyện và chỉ đạo về định hướng phát triển kinh tế. Hai ngày còn lại, Tổng Bí thư đã dành trọn cho việc thăm viếng các đơn vị, địa phương. Và chính hai ngày này, vị lãnh đạo cao nhất của Đảng đã để lại trong lòng những người được tiếp xúc những tình cảm sâu đậm, những ấn tượng khó phai mờ.

Niềm xúc động của cô giáo Nguyễn Thị Mười khi được gặp đồng chí Tổng Bí thư

Với bà con người dân tộc Bana ở làng Suối Sem - Định Nhì, đồng chí Tổng Bí thư đã dành sự quan tâm thật đặc biệt. Gần cả buổi sáng, trong câu chuyện ân cần với bà con, đồng chí luôn miệng hỏi: "Có đủ ăn, đủ mặc không? Các cháu nhỏ, có cháu nào phải nghỉ học không? Làng có bao nhiêu tivi, bao nhiêu xe máy?…". Nhận chiếc áo thổ cẩm từ bàn tay khéo léo của các cô gái Bana nơi đây dệt tặng, đồng chí Tổng Bí thư đã không giấu được niềm xúc động nơi đáy mắt: "Tôi rất cảm động được mặc chiếc áo của bà con. Vậy là bà con đã coi tôi là con em ở đây. Tôi cũng là người dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc. Bà con quê tôi cũng còn khó khăn, gian khổ lắm… 30 năm sau giải phóng, đất nước ta đang từng ngày thay da đổi thịt… Chúng ta có 54 dân tộc anh em nhưng có chung một Bác Hồ… Chúng ta phải tiến tới để không ai đói nữa, không ai nghèo nữa…".

Trước sự giản dị, gần gũi của đồng chí Tổng Bí thư, già làng Đinh Bá Pơm, 80 tuổi, đã mạnh dạn giơ tay xin phát biểu: "Từ bao đời nay, bà con chúng tôi chưa từng được một lần tận mắt thấy vị lãnh đạo cao cấp nào, giờ được đồng chí Nông Đức Mạnh đến thăm, bà con mừng lắm". Rồi ông khoe: trước đây bà con rất khổ, rất khó khăn, giờ được Đảng, được Nhà nước lo cho có đường đi, có điện, có nhà cửa… bản thân ông có con gái được vào học đại học ở TP Hồ Chí Minh, giờ được công tác ở Quân khu 5…

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và cô giáo Nguyễn Thị Mười, dạy môn Vật lý của Trường Nội trú Dân tộc Vĩnh Thạnh là cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Khi được nắm tay đồng chí Tổng Bí thư, cô giáo Mười đã òa khóc nức nở. Khi đã bình tĩnh trở lại, cô tâm sự: từ lâu cô đã coi đồng chí Nông Đức Mạnh là thần tượng của mình. Sáng hôm ấy, khi được biết nhà trường đón đồng chí Nông Đức Mạnh về thăm, cô đã mặc chiếc áo dài đẹp nhất và không quên khoác bên ngoài chiếc áo thổ cẩm. Suốt cả buổi sáng cô đã bồi hồi chờ đợi và khi được đồng chí Tổng Bí thư đến bên chìa tay thì cô đã không thể kìm giữ được niềm cảm xúc, nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào… Nhiều cụ bà ở xung quanh Trường Nội trú Dân tộc Vĩnh Thạnh cũng đã cố vượt qua sự ngăn cản của các chiến sĩ bảo vệ để được nhìn tận mặt đồng chí Tổng Bí thư. Biết vậy, đồng chí Tổng Bí thư đã chủ động đến bên bà con nắm lấy những bàn tay ân cần thăm hỏi…

Tại Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, cả nghìn CBCNV xếp thành hai hàng dài cả trăm mét chờ đón Tổng Bí thư đã rất đỗi ngạc nhiên khi được vị lãnh đạo cao nhất của Đảng cứ di chuyển hết sang phải rồi lại sang trái bắt tay từng người và thăm hỏi ân cần về công việc và đời sống… Sau khi tham quan nhà máy, thấy vẫn còn đông đảo CBCNV đứng chờ đón, Tổng Bí thư đã bước ra đoạn đường dốc (một vị trí thuận lợi và rất đẹp cho việc chụp hình lưu niệm đông người) và bảo mọi người đứng quây quần để chụp ảnh. Ở Nhà máy chế biến gỗ Duyên Hải thuộc khu công nghiệp Long Mỹ, thấy công nhân đứng đón mình dưới trời nắng, Tổng Bí thư đã đề nghị cho thôi xếp hàng đến đứng quây quần dưới bóng mát của tiền sảnh Xí nghiệp để nghe đồng chí thăm hỏi, trò chuyện…

Mỗi lần theo chân một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước để làm công việc tường thuật của nhà báo, tôi đều có những bài học và những ấn tượng tốt đẹp khác nhau. Với chuyến đi ba ngày theo chân Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, tôi đặc biệt ấn tượng về bài học đạo đức cách mạng. Ở vị lãnh đạo cao nhất của Đảng này gần như không có khoảng cách nào với dân. Sự hiền hòa, gần gũi và tình cảm dạt dào thương dân của ông chắc hẳn người dân Bình Định sẽ còn nhớ mãi…

. Quang Khanh

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Xuân của trăm xuân!  (01/02/2005)
Nhìn thẳng vào tương lai  (31/01/2005)