Đấu trường AFC Champions League
Bao giờ bóng đá Việt Nam mới thực sự hội nhập?
17:52', 29/3/ 2005 (GMT+7)

Cùng với CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đương kim vô địch Giải vô địch quốc gia - V.League 2004, lần thứ 2 liên tiếp CLB Hoa Lâm Bình Định (HLBĐ) - đương kim vô địch Cúp quốc gia 2004 - được đại diện Việt Nam tham dự Vòng loại Giải bóng đá Cúp C1 châu Á - AFC Champions League 2005. Đây là vinh dự lớn đối với bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá Bình Định (BĐ) nói riêng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để bóng đá Việt Nam, bóng đá BĐ tiếp cận và thực sự hòa nhập với đấu trường châu lục?

* Nhọc nhằn "những cuộc chơi quá sức"

Quang cảnh Lễ khai mạc vòng loại Cúp C1 châu Á - 2004 tại sân Quy Nhơn.

Chiều 16-3, trên SVĐ Quy Nhơn đã diễn ra trận thi đấu thứ 2 trong khuôn khổ Vòng loại Giải bóng đá Cúp C1 châu Á - AFC Champions League 2005,  giữa 2 đội CLB Hoa Lâm Bình Định (HLBĐ - Việt Nam) và CLB Persebaya Surabaya (P.S - Indonesia). Kết quả, hai đội đã hòa nhau với tỉ số 0-0. Điều đáng tiếc là trước một đội bóng được coi là yếu nhất bảng G và "ngang tầm" với mình, song HLBĐ đã không tận dụng lợi thế sân nhà để có thể giành thắng lợi (cho dù chỉ là danh dự). Cũng trong khoảng thời gian trên, HAGL đã chịu thất thủ trước Jubil Iwata tới 6 bàn trắng.

Trước đó (9-3), trong trận cầu đầu tiên, cả 2 đội bóng của Việt Nam đều bị thất bại khá nặng nề. Trên sân Pleiku, CLB HAGL đã chịu thua CLB Suwon Samsung Blueings (Hàn Quốc) với tỉ số 1-5. Tương tự, "cùng cảnh ngộ" với HAGL, trên SVĐ quốc gia Hàn Quốc, HLBĐ đã phải hứng chịu các cầu thủ CLB Busan I’cons (Hàn Quốc) thực hiện "cơn mưa gôn". Chỉ sau khoảng 20 phút cố gắng cầm cự, các cầu thủ HLBĐ đã suy sụp hoàn toàn. Trong vòng 45 phút của hiệp 1, các cầu thủ CLB Busan I’cons đã 3 lần sút tung lưới của thủ môn - đội trưởng Minh Quang. Vào hiệp 2, các cầu thủ CLB Busan I’cons tiếp tục thực hiện "cuộc nã pháo" vào lưới Minh Quang. Đến khoảng phút thứ 72 thì tỉ số đã là 7-0 nghiêng về phía CLB Busan I’cons. Và, khi trận đấu chỉ còn chừng 5-7 phút thì Xuân Hùng (20) đã "kính biếu" thêm cho CLB Busan I’cons 1 bàn nữa bằng cách tự … "đốt lưới nhà". 8-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Thật là một trận thua ê chề của HLBĐ.

Còn nhớ, tại Vòng loại Giải AFC Champions League 2004, cả HLBĐ (bấy giờ mang tên BĐ) và HAGL cũng thi đấu hết sức vất vả. Riêng BĐ, khi đó rơi vào bảng B, phải thi đấu với các CLB mạnh, như: Yokohama (Nhật Bản), Seongnam (Hàn Quốc) và Persik Kediri (Indonesia). Kết quả thi đấu của BĐ bấy giờ cũng thật bi đát. Ngoài 1 trận hòa duy nhất trước CLB Persik (tỉ số 2-2) tại sân nhà Quy Nhơn, tất cả các trận đấu còn lại BĐ đều chịu thất bại. Cụ thể, đội BĐ đã thua CLB Yokohama với tỉ số 0-3 (lượt đi - sân Quy Nhơn), thua Yokohama với tỉ số 0-6 (lượt về, tại Nhật Bản); thua CLB Seongnam 0-2 và 1-3 (hai lượt đi và về); thua CLB Persik với tỉ số 0-1 (lượt về, tại sân khách). Kết quả chung cuộc Vòng loại AFC Champions League 2004, đội BĐ xếp ở vị trí chót bảng B. Thật là nhọc nhằn, gian khó!

* Khi nào mới hội nhập ?

Đó là câu hỏi mà người hâm mộ bóng đá VN đang quan tâm, nhất là đối với đấu trường AFC Champions League.

Năm 2005, lần thứ 2 liên tiếp 2 CLB HLBĐ, đương kim vô địch Cúp quốc gia 2004, và HAGL, đương kim vô địch Giải vô địch quốc gia - V.League 2004, được đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League. Theo lịch thi đấu của BTC sắp xếp, thì năm nay HLBĐ rơi vào bảng G, thi đấu với các CLB Busan I’cons (Hàn Quốc), Krung Thai Bank (Thái Lan), Persebaya (Indonesia); còn HAGL rơi vào bảng E, thi đấu với các CLB Shenzhen Jian Li Bao (Trung Quốc), Suwon Samsung Blueings (Hàn Quốc), Jubilo Iwata (Nhật Bản). So sánh tương quan lực lượng, HLBĐ có vẻ rơi vào bảng "nhẹ ký" hơn HAGL. Tuy nhiên, trước ngày khai mạc AFC Champions League 2005, chính HAGL là CLB đã không ngần ngại đặt mục tiêu lọt vào VCK của giải. Ngược lại, HLBĐ thì âm thầm, "không nói có, cũng chẳng nói không".

Người hâm mộ vẫn chưa quên cảm giác vừa tự hào, vừa tự ti khi BĐ và HAGL lần đầu tiên tham dự Vòng loại AFC Champions League (năm 2004). Ban đầu, với sự tự tin hơi thái quá, có người đã vội tuyên bố đội BĐ sẽ thế này, sẽ thế nọ… Thế nhưng, chỉ sau khi "nếm mùi" trận đầu tiên, các cầu thủ BĐ đã "biết sợ" ngay. Thế rồi, những trận đấu sau đó của đội BĐ chỉ còn mang ý nghĩa "thủ tục". Hầu hết các trận đấu, đội BĐ chỉ cầu mong làm sao hạn chế tối đa việc để lọt lưới, chứ không hy vọng gì trong việc ghi bàn thắng. Có những trận, BHL đội BĐ còn đưa các cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị vào sân, thi đấu chiếu lệ để "giữ giò, giữ cẳng" cầu thủ trụ cột, tập trung cho V.League.

AFC Champions League 2005, liệu "kịch bản cũ" có lặp lại? Thực ra, so với trước, HLBĐ có thể hy vọng nhiều hơn. Về lịch thi đấu, năm nay, HLBĐ có thuận lợi hơn. Sau trận thua Busan I’cons (ngày 9-3) trên sân khách và hòa đội Parsebaya trên sân nhà, HLBĐ được thi đấu 2 trận liên tiếp tại sân nhà Quy Nhơn nữa. Đó là các trận gặp Krung Thai Bank (6-4) và Busan I’cons (11-5)… Về tương quan lực lượng, ngoài CLB Busan I’cons, các CLB còn lại so với HLBĐ cũng chỉ "một 9, một 10". Chẳng hạn, so với CLB Persik (từng thi đấu với BĐ năm trước), CLB Persebaya có phần yếu hơn. Đối với Krung Thai Bank thì năm trước đã từng bị HAGL đánh bại. Vì vậy, ở AFC Champions League năm nay, nếu nỗ lực, quyết tâm và bình tĩnh, tự tin, HLBĐ và HAGL vẫn có thể đường hoàng tham dự giải. Tuy vậy, thực ra, HLBĐ cũng đã "thấm đòn" và hiểu rõ rằng: AFC Champions League là một "đấu trường quá sức", là "sân chơi quá tầm" đối với mình. "Tâm sự" của HLBĐ đã được ông Dương Ngọc Hùng, HLV phó, nói rõ trong cuộc họp báo sau trận đấu chiều 16-3. Theo đó, ông Hùng cho biết, mục tiêu của HLBĐ không phải là ở AFC Champions League 2005, mà là bảo toàn lực lượng để thi đấu các trận V.League 2005.

AFC Champions League 2005 đã trải qua 2 lượt trận. Liệu HLBĐ và HAGL có đảm đương được nhiệm vụ mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người hâm mộ giao phó? Đến bao giờ bóng đá Việt Nam nói chung và BĐ nói riêng mới thực sự hội nhập vào đấu trường AFC Champions League? Chưa thể khẳng định chắc chắn được điều gì. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá nước nhà thì luôn luôn mong mỏi, chờ đợi…

. Viết Hiền

 

Lịch thi đấu những trận còn lại của HLBĐ tại AFC Champions League 2005:

6-4 tại Quy Nhơn: HLBĐ - Krung Thai Bank (16 giờ 30)

20-4 tại Bangkok (Thái Lan): Krung Thai Bank - HLBĐ (18 giờ 30)

11-5 tại Quy Nhơn: HLBĐ - Busan I’cons (16 giờ 30)

25-5 tại Surabaya (Indonesia): Persebaya - HLBĐ (15 giờ 30).

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Lời tự thú của tên giết người  (29/03/2005)
Mốt cho người trung tuổi  (29/03/2005)
Con số 28 trong cuộc đời Chủ tịch Mao Trạch Đông  (29/03/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (29/03/2005)
Tuổi trẻ Bình Định chiến đấu ngoan cường trong sào huyệt địch  (29/03/2005)
Hiện thực mơ ước của những người chiến thắng  (29/03/2005)
Nhớ mãi Tết độc lập đầu tiên ở quê tôi  (02/02/2005)
Mùa xuân cuối cùng của Bác   (01/02/2005)
Ba câu chuyện về ông Chủ tịch   (01/02/2005)
"Chúng ta không thể tự bằng lòng…"  (01/02/2005)
Tôi từng nghĩ làm cách mạng là cho đời sau…  (01/02/2005)
Son sắt một niềm tin   (01/02/2005)
Ba ngày theo chân Tổng Bí thư   (01/02/2005)
Xuân của trăm xuân!  (01/02/2005)
Nhìn thẳng vào tương lai  (31/01/2005)