Sức mạnh Việt Nam
15:45', 29/4/ 2005 (GMT+7)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta mà đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã kết thúc toàn thắng bằng chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975. Về sau khi nói đến bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam nhiều người lại nhắc đến Đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử này.

Nếu so sánh thuần túy về vật chất, về tiềm lực quân sự thì Mỹ là nước giàu và mạnh. Còn Việt Nam lại là một trong những nước nghèo. Tuy nhiên, khi đối diện với quân Mỹ xâm lược thì sức mạnh của năm mươi triệu người như một, từ Bắc chí Nam đồng lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm đã kết nối được nguồn lực vĩ đại, với dòng chảy cuồn cuộn của nền văn hóa 4.000 năm kiệt hiệt. Kẻ thù không hiểu được cội nguồn sức mạnh Việt Nam nên phải trả giá rất đắt. Nỗi ám ảnh chiến bại ấy khiến chúng cứ loay hoay mãi với những tham số vật chất thông thường để đánh giá, phân tích... Những kẻ xâm lược không bao giờ biết rằng sức mạnh của chúng ta là từ lòng dân. Lòng dân được khơi nguồn từ nền văn hóa, từ truyền thống mấy ngàn năm giữ nước và dựng nước với mục tiêu đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Với sự lãnh đạo tài tình của Đảng, năng lượng vô biên ấy đã được khơi dòng, tiếp nguồn cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Dòng năng lượng ấy đã huy động sức mạnh cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Chúng ta không chỉ biết cách phát huy sức mạnh của mình vào chiến tranh mà còn cho cả thế giới biết đến một Việt Nam với sức mạnh này trong hòa bình. Ba mươi năm qua, đất nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Từ chỗ nỗ lực tìm cách thoát đói nghèo đã đưa Việt Nam bất ngờ thành nước xuất khẩu gạo dù rằng những năm đầu sau giải phóng chúng ta còn phải nhận viện trợ lương thực của một số nước. Tiếp theo cây lúa, hạt gạo là những nông sản xuất khẩu nổi tiếng khác như điều, cao su, tiêu... Và rồi chúng ta đã tự mình giải quyết được cơ bản nhu cầu hàng tiêu dùng trong nước...

Bài học về lãnh đạo kháng chiến thành công, xây dựng đất nước thắng lợi xét đến cùng là bài học Đảng ta đã khơi dậy được lòng dân, phát huy được sáng tạo trong nhân dân, tạo nên sức mạnh phi thường của toàn dân tộc. Nói một cách dễ hình dung đó là Sức mạnh Việt Nam.

. Học Phong

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Ký ức một mùa xuân  (29/03/2005)
Người nữ biệt động thành năm ấy  (29/03/2005)
Thư viện Bình Định ngày ấy và bây giờ  (29/03/2005)
Hiệu quả bước đầu của một đề tài  (29/03/2005)
Chuyện "làng hành"  (29/03/2005)
Mô hình Quỹ Tín dụng Dân sinh (Nhật Bản) rất cần học tập và vận dụng  (29/03/2005)
Một nửa ghép lại  (29/03/2005)
Thơ  (29/03/2005)
Thêm mấy cây bút nữ đáng chú ý  (29/03/2005)
Tản mạn tháng ba  (29/03/2005)
Làm báo ri có bí... thơ?  (31/03/2005)
Làm thuê  (29/03/2005)
Hành trình đi tìm hình tượng Quang Trung - Nguyễn Huệ  (29/03/2005)
Bao giờ bóng đá Việt Nam mới thực sự hội nhập?  (29/03/2005)
Lời tự thú của tên giết người  (29/03/2005)