Thơ
17:3', 29/4/ 2005 (GMT+7)

Chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập

 

Chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập

Ngày 30 tháng Tư năm 75

Trong tư thế của người chiến thắng

Cùng các binh đoàn Giải phóng quân.

 

Chiếc xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

Khiến bầy sói lang Mỹ – ngụy kinh hoàng

Trong tay chúng chỉ thấy toàn cờ trắng

Đứa run run, đứa quỳ rạp xin hàng.

 

Chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập

Nòng súng vươn cao ánh thép oai hùng

Giữa thành phố Sài Gòn giải phóng

Đất nước ca vang khúc hát khải hoàn.

 

Chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập

Khắp 5 châu cổ vũ dạt dào

Bác đã bảo thắng là thắng

Mỹ đã phải cút, ngụy đã phải nhào.

 

Chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập

Xứng danh thay! Con cháu Bác Hồ

Dâng lên Người "Ngày vui Đại thắng"

Bõ bao năm lòng Bác mong chờ.

. Nguyễn Hữu Văn

  

Tự khúc tháng 4

Gió chiều

          nghiêng ngửa qua sông.

Ca dao lắc võng

          chảy đầm cơn mê.

Ru khan

         tự khúc trưa hè.

Nhành xuân phơi áo bờ tre

                      đợi người...

 

Ngày buồn đổi lấy đêm vui

Tháng tư in một nụ cười lên trăng

Tháng tư, tình đã nghe rằm

Chừng như môi mắt trăm năm chửa rời...

 

Tháng Tư...

Ừ!

Vẫn em thôi

Mà sao chết đuối bao lời mộng du...       

. Y Nguyên

 

Trang thắm cuộc đời gửi lại cháu con

Từ thuở mái tóc đang xanh

Cha tình nguyện đầu quân B trọc

Tuổi tứ tuần tráng niên sức vóc

Mũ tai bèo dép lốp vượt Trường Sơn

 

Chí làm trai sáng ngọn lửa trong tim

Quê nhà oằn mình trong đau thương kêu gọi

Cơ sở cách mạng - mẹ chống chèo sớm tối

Tổ ấm nào còn khi bom đạn giặc kề bên

 

Thương bao đồng đội kiên cường hy sinh

Ngày chiến thắng huy hoàng - hòa bình đất nước

cha mang trong mình những vết thương nhức buốt

Đoàn tụ gia đình mà vẫn ngỡ trong mơ

 

Tám mươi tư mùa xuân đi qua

Trọn nghĩa vẹn tình trên con đường cách mạng

về thiên thu lòng nhẹ nhàng thanh thản

Trang thắm cuộc đời gửi lại cháu con.

. Xuân Mai

 

Hạt lúa

Có phải em – cậu bé hay cười

Rất bướng, rất siêng và rất hiền của chị!

Thuở cái chết kề bên, em là chiến sĩ

Đưa tôi qua cánh đồng lửa bom.

Làng ngập cỏ hoang – thổn thức những "khu dồn"

Tí muối, lưng cơm mỗi ngày công tác

Đêm chiến trường đạn như bão cát

Em vẫn đi, về… bao lúa nặng trên lưng.

Năm tháng qua rồi biết mấy gian truân

Với quê mẹ, em là sự sống

Vẫn bướng, vẫn siêng…

Và, với tôi, em vẫn là bé bỏng

Đứa em hiền – hạt lúa quê hương

Hạt lúa nghìn năm, hạt lúa vẫn khiêm nhường

Trong nắng trong mưa giữ lòng nhân ái

Và cứ thế nhân lên xanh đồng, xanh bãi

Hạt lúa vàng yêu dấu của tôi!

 

Em ở đâu, cậu bé hay cười

Hạt lúa chắc chìm bên hạt lép ?

Một thời lặng im để thành cây mạ đẹp

Bông lúa mùa sau hạt chắc sẽ đông dần

Hạt lúa vụ mùa, hạt lúa vụ xuân

Dòng kênh mới soi mái nhà ngói đỏ

Những hạt lúa lặng im bé nhỏ

Nói về em – cậu bé hay cười!

 

. Lệ Thu

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Thức ăn nấu sẵn: Từ quán cóc đến siêu thị   (29/04/2005)
Sứ mệnh mới của điện thoại di động cũ   (29/04/2005)
Làm gì để vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên?   (29/04/2005)
Đào Tấn với cha và thầy của Bác Hồ   (29/04/2005)
Giao lưu thời chống Mỹ   (29/04/2005)
Côn Đảo những ngày tháng 4-1975...   (29/04/2005)
Sức mạnh Việt Nam   (29/04/2005)
Ký ức một mùa xuân  (29/03/2005)
Người nữ biệt động thành năm ấy  (29/03/2005)
Thư viện Bình Định ngày ấy và bây giờ  (29/03/2005)
Hiệu quả bước đầu của một đề tài  (29/03/2005)
Chuyện "làng hành"  (29/03/2005)
Mô hình Quỹ Tín dụng Dân sinh (Nhật Bản) rất cần học tập và vận dụng  (29/03/2005)
Một nửa ghép lại  (29/03/2005)
Thơ  (29/03/2005)