Thơ
17:59', 27/5/ 2005 (GMT+7)

Quy Nhơn ơn Bác

Ngày học Hồ Chí Minh,

Đêm nằm mơ thấy Bác:

Cười rung rinh râu bạc,

Ngỡ như mình gặp tiên.

 

Giữa bộn bề Tháng Năm,

Tìm học Hồ Chí Minh,

Quy Nhơn - Người từng đến,

Trời Bình Định xanh hơn.

 

Dấu chân đi bốn phương,

In trên miền đất võ,

Về Bình Khê thuở đó,

Thương cha, nhớ mẹ hiền.

 

Người đã đi và đến,

Suối nguồn Mác-Lênin,

Về Cao Bằng, Pác Bó,

Khuổi Nậm đầy yêu thương.

 

Trọn đời Người hy sinh,

Dành cho dân tất cả,

Ơn Người như biển cả,

Đức Người như Trường Sơn.

 

Quy Nhơn giữa Tháng Năm,

Con học Hồ Chí Minh,

Biển rì rào hát mãi

Trường ca - Hồ Chí Minh.

5-5-2005

. Nguyễn Như Đồng

  

Hành trình tháng Năm

Lửa và lửa

Dội xuống cánh đồng khô khát

Ngụt trời tháng Năm

 

Hoa lựu cháy từng ngọn nến

Sinh nhật mùa lung linh

Chiều hóa thân đụn khói

Ngồi nghiêng tai lắng ru tình

 

Mải miết là Sông Trăng

Bập bềnh tiếng con cu cườm

Tháng Năm gọi tình khản giọng

Từng vì sao gối sóng

Uống no lòng đêm say...

 

Hừng hực, hừng hực

Chân ngày qua đây

Nhức nhối phượng tròn mắt đỏ

Lời ca dao nghẹn gió...

 

Ô kìa!

Sấm xa...

Vào hạ - 2004

. Y Nguyên

 

Bài hát Nga trên đảo

Bài hát Nga em hát chiều nay

Giữa đảo xa trụi trần nắng gió

Biển ngời lên ngút ngàn duyên nợ

Bãi san hô ào ạt sóng vô hồi.

 

Chơi vơi giữa nước và trời

Em đến sẻ chia cùng lính đảo

Chưa quen cái dữ dằn giông bão

Dáng mảnh mai đối chọi với thiên nhiên.

 

Lời hát ngợi ca cây bạch dương

Giữa tuyết trắng mùa đông Nga vời vợi

Và nóng ấm tình yêu chờ đợi

Của người thiếu nữ gửi anh lính Hồng quân.

 

Lòng chung thủy chẳng lỗi hẹn tháng năm

Trái tim cứ miệt mài thắp lửa

Để tình yêu cháy hoài nỗi nhớ

Dù người đi khuất vắng không về

 

Hãy dịu dàng, ơi sóng gió ngoài kia

Biển chiều nay sao nhiều lời lắm vậy!

Dường như biển cũng bổng trầm luyến láy

Hòa cùng em giai điệu nước Nga.

 

Lính đảo ngây người vỗ nhịp say sưa

Nét gian lao biến đâu hết cả

Trong ánh mắt những chàng lính trẻ

Nốt nhạc đong đưa tươi rói nụ cười.

 

Chiến tranh đi qua mấy lớp đời người

Cây súng, ba lô là hành trang tuổi trẻ

Có bài hát chẳng mờ phai theo quá khứ

Năm tháng chuyển giao vẫn mới mẻ, gụi gần.

 

Giai điệu Nga em hát giữa biển xanh

Lính đảo nghe như lời tình yêu nhắn nhủ

Khi trái đất còn bom rơi, đạn nổ

Thì bản Tình ca vẫn nặng mang câu hát

chờ mong.

. Đoàn Ngọc Đăng

 

Tấm huân chương cao quý tặng Người !

Một trái tim yêu nước

Và hai bàn tay trắng

Người đã đi

Qua các đại dương...

 

Một đôi dép cao su đen

Một bộ áo bạc màu

Người đã đến

Những ngôi nhà bé nhỏ...

               *

Ôi Việt Nam gấm vóc

Rừng Pác-Bó đến biển Cà Mau

Tấm huân chương muôn màu

Trên ngực Người vĩ đại!

 

Và duy nhất

Chỉ có Tấm Huân Chương cao quý ấy

Người đã vui lòng đón nhận

Từ Nhân Dân yêu quý của Người!

Xuân 2005

. Bùi Công Bính

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Trồng trầu thả lộn dây tiêu  (27/05/2005)
Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc  (27/05/2005)
Mai Viên cố sự của Lộc Xuyên Đặng Quý Địch  (27/05/2005)
Giọt nắng  (27/05/2005)
21 năm "vác tù và hàng tổng"  (27/05/2005)
Chọn bốt cho váy  (27/05/2005)
Bùng nổ tội phạm theo Internet  (27/05/2005)
Nạn côn đồ ở nông thôn và vụ án nghiêm trọng  (27/05/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (27/05/2005)
Giao bưu thời chống Mỹ   (02/05/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san   (29/04/2005)
Hải "chàm quằm" - tên côn đồ khét tiếng sa lưới   (29/04/2005)
Văn phòng AIA Bình Định là number one!   (29/04/2005)
Di tích khu căn cứ cách mạng Hòn Chè   (29/04/2005)
Người anh trai   (29/04/2005)