Tiêu điểm
Cuộc đời như ngọn lửa đầu tiên
18:29', 27/5/ 2005 (GMT+7)

Theo một thống kê, từ năm 1955 đến năm 1969, trong vòng 15 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm và làm việc ở các địa phương 700 lần không chính thức. Cả 700 lần ấy Người đi thăm mà không báo trước, đi bất ngờ để nắm thông tin thật, từ đó có chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân. Đặc biệt, Người không ăn cơm ở những nơi Người đến thăm và làm việc, không bao giờ gây phiền hà cho cơ sở và địa phương. Và điều thật đặc biệt là cứ đến sinh nhật của mình, Bác Hồ lại cùng những cảnh vệ đi thăm nhân dân, bởi Người không muốn các cơ quan, đoàn thể, các địa phương đến mừng thọ mình, gây tốn kém tiền của của Nhà nước, của nhân dân. Có thể nói, chính đức giản dị của Người đã làm nên sự vĩ đại mà ngay cả những bậc vĩ nhân không phải ai cũng có được.

Không chỉ tự bản thân mình cần, kiệm, liêm, chính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên thực hành cần, kiệm, liêm, chính. Người lên án nghiêm khắc và xử lý đúng mực hiện tượng cán bộ, đảng viên tham ô, lãng phí, quan liêu. Cuộc sống thanh bạch, cần, kiệm luôn luôn đòi hỏi cao ở chính bản thân mình và suốt cuộc đời chiến đấu không mệt mỏi cho dân tộc, cho nhân dân thủy chung như nhất trong suốt cuộc đời mình là bằng chứng thầm lặng nói lên rằng, Bác của chúng ta như ngọn lửa suốt đời cháy lên vì sự nghiệp dân tộc.

Bác Hồ của chúng ta không gầy dựng hạnh phúc cho riêng mình. Niềm hạnh phúc mà Bác Hồ nuôi dưỡng suốt đời mình là đấu tranh để quyền lợi của nước mình và hơn nữa cho nhân loại ngày càng hạnh phúc hơn. Bác vĩ đại nhưng vẫn cứ vô cùng gần gũi bởi những phẩm chất tự nhiên trong con người mình. Nếu hiểu theo đạo làm người thì lẽ sống của Bác Hồ là "lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ". Vì vậy, Người suy nghĩ đến tất cả. Là người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhưng cuộc sống của Bác Hồ vô cùng giản dị, giản dị đến mức không thể giản dị hơn nữa. Niềm vui của nhân dân chính là niềm vui của Người.

Nhà thơ Tố Hữu từng nghẹn ngào viết: "Tháng năm ơi có thể nào quên/ Hàng bóng cờ tang thắt dải đen/ Rủ giữa lòng đau ta nhớ Bác/ Cuộc đời như ngọn lửa đầu tiên...". Từ ngọn lửa đầu tiên mà Bác đã thắp lên, nay chúng ta đã dựng xây nhiều công trình ngày càng "to đẹp hơn, đàng hoàng hơn". Nghĩ về sự bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta lại càng tự hào khi nói lên thật đơn giản rằng "Chúng ta có Bác Hồ".

. Học Phong

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bác Hồ - Người không có tuổi  (27/05/2005)
Những di tích về Bác Hồ trên quê hương Bình Định  (27/05/2005)
Kỷ niệm những lần được gặp Bác Hồ của cô Ba Ngân  (27/05/2005)
Trăn trở với sản phẩm truyền thống - bún "Song thần" An Thái  (27/05/2005)
Nghề đóng thuyền cổ truyền ở Gò Bồi  (27/05/2005)
Cá cảnh - không chỉ là thú chơi!  (27/05/2005)
Làng săn cá mập  (27/05/2005)
Thơ  (27/05/2005)
Trồng trầu thả lộn dây tiêu  (27/05/2005)
Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc  (27/05/2005)
Mai Viên cố sự của Lộc Xuyên Đặng Quý Địch  (27/05/2005)
Giọt nắng  (27/05/2005)
21 năm "vác tù và hàng tổng"  (27/05/2005)
Chọn bốt cho váy  (27/05/2005)
Bùng nổ tội phạm theo Internet  (27/05/2005)