Thơ
12:36', 20/6/ 2005 (GMT+7)

Tình ca tháng sáu

Rượt đuổi những cơn mưa rào

Tôi băng qua mảng trời xanh

nhức buốt

Lanh canh sành sứ

Mười ngón tay em vuốt nhọn

Cứa vào thịt da…

 

Tháng sáu như con ngựa lồng roi quất sau lưng

Dựng bờm thảo nguyên hí gọi

Ầm ì xa sấm nổi

Ca từ

khát khao…

 

Tháng sáu, và mảnh trăng lưỡi liềm cong vắt

nôn nao

Những mùa hái lượm

Nồng nàn chiêm bao hóa bướm

rập rờn…

 

Tháng sáu

Cơn giông đổ về cuối thôn

Ầm ào bước chân mong nhớ

Như tình em bão lửa

Đốt bùng chân như

 

Tháng sáu, và nụ quỳnh thức giấc

tương tư

Trắng vào đêm rất hạ

Hoài thai trên phiến lá

 Tình

 Thu

 Ngậm

 Vàng…

. Y Nguyên

 

Sương thời gian

Không màu sắc, không vị hương

Sương rơi nghiêng, đổ tình thương biển bờ

Mỏng manh, biến ảo không ngờ

Nhuộm sâu màu tóc ngẩn ngơ một đời

 

Tuổi thơ thả mộng lên trời

Câu thơ chưa trọn một thời truân chuyên

Bạc đời tình vẫn chưa yên

Sương thời gian, phủ lời nguyền trong ta.

. Lê Bá Duy

 

Phía hoàng hôn lặng khuất

Thôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại

Vẫn âm vang mặt sóng bến sông chiều

Nhớ mỗi lần gió gọi tiếng chim kêu

Đêm sương ướt nghe gì ngoài hiên cửa

 

Để đôi mắt trầm tư bên ngọn lửa

Và khẽ nói điều gì với nửa trái tim

Anh chợt thấy mùa xuân trong lặng im

Và gieo xuống những cánh chim bay lạc

 

Trên cánh đồng một thời mơ mùa hạt

Dải mây trời man mác nối dài nhau

Chân trời xa lặng khuất gửi vào đâu

Như nỗi nhớ kết tinh tròn vòng ngực

 

Rung nhẹ lên làn da miền thao thức

Cuộc gặp cuối cùng trong mắt để mưa rơi

Anh cúi xuống dòng sông đêm nguyệt thực

Mây trên đầu ngồi đợi em ở đâu.

. Đào Quý Thạnh

 

Lửa hạ

Mùa hạ vàng cho nỗi nhớ bâng khuâng

rơi ngơ ngác từng giọt buồn huyết phượng

hàng ghế đá vẫn lặng thầm suy tưởng

dỗi hờn nào chao ánh mắt thơ ngây…

 

Gió nói gì cho má đỏ hây hây

sầu chơm chớm rèm mi cong thiếu nữ

trang lưu bút còn ngập ngừng câu chữ

từng sợi buồn đang lũ lượt qua tay…

 

Ve rộn ràng trỗi khúc hát chia ly

thắp ngàn nến lửa bừng khoe sắc hạ

tim giấu niềm riêng… mỗi người mỗi ngả

mai đường về xa tít nhớ nhau không?

 

Hạ thì thầm nên mắt ướt rưng rưng

trường lớp cũ mai sẽ thành xa vắng

áo trắng gói mây về đâu hỡi nắng

phấn thông bay chìm nổi bụi sông ngàn…

 

. Phan Thành Minh

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Tản mạn về lao động thơ  (20/06/2005)
5 khuôn dấu thời Nguyễn thế kỷ XIX vừa sưu tầm được  (20/06/2005)
Nhàn du trên rặng núi Bà  (20/06/2005)
Ngàn năm mây trắng...  (20/06/2005)
Yang Danh với hành trình tìm về bản sắc văn hóa dân gian của người Bơhnar Kriêm  (20/06/2005)
Shuttler: Phong cách làm báo của thế hệ 8X  (20/06/2005)
Mỹ Dung và những ý tưởng quảng cáo  (20/06/2005)
Xu hướng thời trang hè 2005 là sự dịu dàng, nữ tính  (20/06/2005)
Bí mật dưới gốc cây gòn và vụ cưỡng đoạt tài sản  (20/06/2005)
Vì một tương lai của bóng đá nước nhà  (20/06/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (20/06/2005)
Cuộc đời như ngọn lửa đầu tiên  (27/05/2005)
Bác Hồ - Người không có tuổi  (27/05/2005)
Những di tích về Bác Hồ trên quê hương Bình Định  (27/05/2005)
Kỷ niệm những lần được gặp Bác Hồ của cô Ba Ngân  (27/05/2005)