Thơ
8:36', 30/7/ 2005 (GMT+7)

Với hoa cỏ may

 

Dòng sông quê mẹ nước dâng đầy

Ngút ngát bãi bờ hoa cỏ may

Tuổi nhỏ rủ nhau đi bắt dế

Mải mê quần áo cỏ găm dày.

 

Cuối buổi ra về lo mẹ mắng

Nhờ em hàng xóm nhặt giùm tay

Lớp lên khói lửa người đôi ngả

Lòng vẫn ấm tình hoa cỏ may.

 

Xanh thẳm trời thu xanh rút ruột

Tôi về thăm lại bến sông xưa

Nghĩa trang liệt sĩ em nằm đó

Tôi gọi tên em - gió chuyển mùa!

 

Bãi sông phẳng lặng ôm thương nhớ

Nắng nhạt hoàng hôn mưa bóng mây

Tiếng chim cuối bãi nghe côi cút

Tâm sự cùng ai, hỡi cỏ may!

 

. Vân Bích

 

 

Tản mạn mùa hạ

 

Hạ thắp lửa trên cánh đồng lúa chín

Chú chim câu nhặt thóc quanh làng

Bao thiếu nữ trong phiên chợ sáng

Má ửng hồng mắt thắp lửa yêu thương.

 

Hạ đã về trên mảnh đất quê hương

Tiếng ve hát gợi một thời cắp sách

Màu phượng đỏ thắm từng trang ký ức

Sắc bằng lăng nhoi nhói thuở qua rồi.

 

Hạ đã về nóng bỏng trái tim tôi

Những ngọn lửa khát khao và tiếc nuối

Xin giữ lại chút lửa hè đi vội

Đợi thu về theo ngọn gió heo may.

Tháng 6-2003

 

. Lê Bá Duy

 

 

Kỷ niệm Chưpăh

 

(Tặng Tiểu đoàn TNXP Quy Nhơn xây dựng vùng kinh tế mới Chưpăh, 1976, và hương hồn em Ánh)

Nửa đời trở lại Chưpăh

Nắng giăng tơ, kỷ niệm sa giữa lòng

Đong đầy một sắc xung phong

Sóng Quy Nhơn vỗ ấm nồng bazan.

 

Xa rồi những cánh rừng hoang

Để giăng khắp ánh sao vàng Ialy

Em đi gởi lại những gì

Mái tóc huyền, hóa mây bay giữa trời.

 

Tuổi xuân dâng trọn cho đời

Xanh sắc lá thắp sáng lời Tây Nguyên

Anh qua dẫu khắp trăm miền

Lòng vẫn gặp ánh trăng nghiêng xuống rừng.

Chưpăh, 16-5-2005

 

. Phạm Thành Trai

 

 

Tuyệt khúc phù du

 

Ô, kia!

Trăng đã lên rồi

Vàng phù du

rụng

trôi

trôi nỗi niềm

Sương phù du giọt xao đêm

Hương phù du ngát thơm miền tịch liêu

Gió phù du xốn xang chiều

Mưa phù du chở thương yêu ngập lòng...

 

Ngày phù du đã sang sông

Đêm phù du cúi tô hồng giấc mơ

 

Tình phù du...

có ai chờ?

Mộng phù du hóa trang thơ tặng đời...

 

. Y  Nguyên

(Phú Yên)
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Chuyện ghi từ Trung đoàn 96...  (30/07/2005)
Nước Mặn - nơi phôi thai của chữ Quốc ngữ  (30/07/2005)
Những đoạn gãy trong đời  (30/07/2005)
Tín hiệu đáng mừng của bóng đá Bình Định  (30/07/2005)
"Tình yêu đã vực tôi dậy..."  (30/07/2005)
Người tâm thần và những vụ án đau lòng  (30/07/2005)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (30/07/2005)
Một câu hỏi cho ngày 21-6  (20/06/2005)
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam  (20/06/2005)
Báo điện tử: Thế lực mới trong làng truyền thông  (20/06/2005)
Những bước đi vững chắc ban đầu  (20/06/2005)
Bản lĩnh nhà báo trong cơ chế thị trường  (20/06/2005)
Buồn vui chuyện làm báo!  (20/06/2005)
Nhơn Hội: Động lực mới của miền Trung  (20/06/2005)
An Nhơn: Tạo bước đột phá từ công nghiệp  (20/06/2005)