Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
16:18', 29/8/ 2005 (GMT+7)
Bão

Buổi tối thời tiết xấu, trước khi ra khỏi nhà, người chồng hỏi vợ:

- Em thử đoán xem đêm nay có thể có bão không?

- Có bão muộn đó! Nếu anh về sớm thì có thể tránh được, còn nếu anh về khuya thì chắc chắn gặp bão rồi!                                            

. Đỗ Quyên

 

Trái Đất ngừng quay

- Khoa học đã chứng minh Trái Đất tự quay quanh nó và nó quay quanh Mặt Trời.

- Thế vào ban đêm, không có Mặt Trời thì Trái Đất ngừng quay phải không?                  

. Trần Lập

 

Vẫn còn tham

Hai ông tham nhũng đêm đầu tiên nằm cạnh nhau trong nhà tù, ông này hỏi ông kia:

- Buồn quá… Lúc này ông đang nhớ vợ hay nhớ "bồ"?

- Nhớ cả hai.

- Trời ạ. Trong hoàn cảnh như thế này mà ông vẫn còn tham được thế kia à?                   

. M.T (st)

 

Bệnh nghề nghiệp

Một thám tử nói chuyện với đồng nghiệp:

- Vợ mình đã có thai.

- Vậy à? Thế cậu có nghi cho ai không?

. V.Khoa (st)

 

Để ngẫm nghĩ

Mãi mãi bên nhau

Đêm tân hôn, một vị thần hiện ra nói với cô dâu và chú rể:

- Ta sẽ cho hai con một điều ước. Hai con ước gì nào ?

Cả hai vợ chồng vội nói:

- Chúng con muốn được sống bên nhau trọn đời.

- Để có điều ấy, các con phải vượt qua nhiều thử thách.

- Chúng con đã từng vượt qua rất nhiều thử thách để lấy được nhau. Chúng con không sợ đâu.

Vị thần đưa cả hai đến một hòn đảo:

- Các con hãy cùng nhau vượt qua phía bên kia hòn đảo.

Đôi uyên ương nắm tay nhau lên đường. Trước ngã ba đầu tiên, chồng muốn rẽ phải, vợ muốn rẽ trái. Cuối cùng người chồng chiều theo ý vợ. Đến ngã ba thứ hai, họ lại tranh cãi nhau. Người chồng đòi vợ phải nhượng bộ mình. Đến ngã ba tiếp theo nữa thì không ai chịu nhường nhau. Họ thỏa thuận mỗi người theo một ngả, nhưng sẽ hô to để tìm nhau. Đi một đoạn thì anh chồng không nghe tiếng vợ nữa, anh quáng quàng quay lại kiếm nàng nhưng lối rẽ nhiều quá. Anh ta quỳ xuống xin thần giúp đỡ. Vị thần hiện ra, cười khẩy:

- Ở đây, con đường nào cũng dẫn đến đích nhưng các người đã không biết đi bên nhau, ngươi sẽ không tìm được vợ nữa đâu…

Người chồng giật mình tỉnh giấc và hiểu ra đó chỉ là một giấc mơ, anh cúi xuống hôn vợ mình:

- Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em nhé!   

. K.Y (từ Internet)

 

Cho đến bao giờ ?!

(Nhân sự kiện kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, chỉ có 9,73% số thí sinh đạt điểm môn Sử từ 5 trở lên)

Nghe thông báo chấm thi môn Sử

Tin đầu tiên vừa mới đưa ra

Phần đông đạt điểm hai, ba (!)

Vài em giỏi không vượt qua chín, mười !

 

Có những chuyện cười ra nước mắt

Có nhiều em cắn bút ngồi chơi

Giấy thừa sĩ tử vẽ voi

Vẽ cò vẽ cuốc trên bài làm thi !

 

Lại có chuyện sử thi lộn xộn

Chuyện vùng này gắn lộn vùng kia !

Trong đầu chẳng có tí chi

Nên cằm bà nọ cắm ria ông này !

 

Để môn Sử ra ngoài tầm học

Đến khi thi vắt óc không ra !

Thôi thì lếu láo cho qua

Dẫu vô chính trị miễn là thi xong (!)

 

Hỏi các ông đầu ngành giáo dục

Hỏi các ngài - các bậc danh sư

- Bao giờ cho đến bao giờ

Dân ta mới biết Sử ta anh hùng ?!

 

. Thủy Triều

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Với trọn vẹn niềm yêu thương  (30/07/2005)
Tình cảm và đạo lý của dân tộc tỏa sáng trong con người Hồ Chí Minh  (30/07/2005)
Có một ngục tù như thế !  (30/07/2005)
Chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng ở thôn Công Thạnh  (30/07/2005)
Cùng nhau hợp tác để phát triển thương mại, du lịch  (30/07/2005)
Bước đi mạnh mẽ  (30/07/2005)
Cuộc sống nơi xóm núi  (30/07/2005)
Những mảng khuyết  (30/07/2005)
Chính phủ điện tử  (30/07/2005)
Thơ  (30/07/2005)
Chuyện ghi từ Trung đoàn 96...  (30/07/2005)
Nước Mặn - nơi phôi thai của chữ Quốc ngữ  (30/07/2005)
Những đoạn gãy trong đời  (30/07/2005)
Tín hiệu đáng mừng của bóng đá Bình Định  (30/07/2005)
"Tình yêu đã vực tôi dậy..."  (30/07/2005)