Nâng tầm chất lượng sống
17:50', 31/10/ 2006 (GMT+7)

Mấy năm nay đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Bên cạnh việc làm lụng, tích luỹ để dành cho tương lai, nhiều người cũng đã nghĩ đến việc “nâng tầm” chất lượng cuộc sống…

 

Thắng cảnh Bãi Trứng - điểm picnic cuối tuần được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Văn Lưu

 

* Xả hơi cuối tuần

Quán cà phê ở Quy Nhơn nhiều là vậy, nhưng vào hai ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật các quán hầu như lúc nào cũng đông nghẹt khách. Có nơi, thậm chí đến trễ đã không còn chỗ ngồi. Thành phần khách rất đa dạng từ thanh niên, người già đến trẻ con, phụ  nữ. Từng tốp bạn bè, khách làm ăn, gia đình vợ chồng con cái, ông bà kéo nhau vào quán ngồi, nhâm nhi ly cà phê trò chuyện…

Đời sống của người dân những năm gần đây đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, mặt bằng chất lượng sống cũng được nâng lên. Bởi thế, việc cả gia đình, họ hàng, hoặc bạn bè, cùng nhau đi ăn sáng, uống cà phê … nhâm nhi cuối tuần khá phổ biến ở Quy Nhơn. Anh Hoài T.- một cán bộ công chức trẻ - cho biết: Mấy năm nay, đã thành lệ, Chủ nhật nào đại gia đình nhà anh gồm các dì dượng, ông ngoại, các cháu chắt đều đi ăn sáng chung. Sau đó đến quá cà phê T.A (trên đường Diên Hồng) hàn huyên, tâm sự. “Trong cuộc sống đang dần trở nên gấp gáp này, thì tôi thấy đó là một nét văn hoá hay của gia đình. Nếu không, thì cũng chẳng biết gặp nhau, hiểu thêm về những người họ hàng. Mỗi lần gặp gỡ, đại gia đình chúng tôi trò chuyện đủ thứ, từ công việc, đến chuyện riêng tư để mọi người hiểu, thông cảm và sẻ chia cho nhau. Mà tôi thấy, không chỉ riêng một đại gia đình tôi ở quán đó đâu, còn rất nhiều gia đình khác nữa” - anh T. nói.

Với một số gia đình có điều kiện và “máu me” đi picnic lại thích tổ chức những chuyến đi chơi xa, dã ngoại để thưởng thức món ngon ở các địa điểm ngoại thành hoặc đi chơi ở các tỉnh lân cận. Vợ chồng anh B., chị H. - cán bộ viên chức, có mức thu nhập tương đối khá - dẫu chưa có khả năng mua ô tô, nhưng cứ vài tháng lại thuê xe ô tô để anh B. lái chở cả gia đình khi thì về quê, khi vào Nha Trang, khi lên Gia Lai đổi gió cuối tuần đến chiều tối Chủ nhật mới về nhà. Hay như một nhóm đồng nghiệp ở một cơ quan nọ, cuối tuần thường rủ nhau đi câu cá, hoặc thuê xe lên Tuy Phước thưởng thức món “gà chỉ”, “nem chợ huyện”… theo phương châm “tất cả đều share (chia sẻ)”. Vợ chồng anh B. chị H. cùng chung quan điểm với nhau: “Mỗi lần đi chơi, tốn trên bạc triệu nhưng vợ chồng tôi vui vẻ bỏ ra vì đó cũng là một cách xả hơi, xả stress và nạp năng lượng cho một tuần làm việc căng thẳng sắp tới. Thi thoảng chúng tôi cũng rủ thêm một vài cặp vợ chồng cùng đi, vừa thay nhau lái xe, vừa vui mà cũng đỡ tốn kém”.

* Hưởng thụ cuộc sống: cũng cần biết cách

Anh M.N, đã trên 40 tuổi, bày tỏ quan điểm của mình: “Tôi nghĩ rằng tự mình phải biết nâng chất lượng cuộc sống của mình lên, không chỉ vật chất mà còn cuộc sống tinh thần. Có nhiều người quan niệm cứ khổ trước rồi hẵng sướng sau, trẻ làm cật lực, già mới hưởng thụ. Nhưng tôi lại nghĩ, có thể đến thời điểm nào đó, mình cũng không còn nhu cầu, thậm chí nếu có muốn thì cũng không còn khả năng tận hưởng cuộc sống nữa. Bởi vậy, bên cạnh việc lao động kiếm tiền, tôi cũng biết cách làm cho cuộc sống mình thêm phong phú”. Đã mấy năm nay, nhóm bạn gồm 12 gia đình của anh M.N luôn được củng cố và phát triển. Theo quy định của nhóm, mỗi gia đình mỗi tháng đều góp một khoản tiền làm quỹ. Trên cơ sở đó, hội sẽ đứng ra tổ chức ngày lễ sinh nhật cho các “quý bà”, kỷ niệm lễ cưới của “một đôi” nào đó, những dịp hiếu, hỉ của các thành viên trong nhóm… Bên cạnh bạn bè ở “hội lớn”, anh cũng có nhu cầu “gặp gỡ cuối tuần” với các nhóm bạn bè khác…

 

Câu cá ở hồ sinh thái - một thú vui của những người thích dã ngoại. Ảnh: Văn Lưu

 

Ở Quy Nhơn hiện nay, chuyện một số gia đình khá giả vẫn thường xuyên đi ăn ở các nhà hàng 3-4 sao, đi du lịch trong và ngoài nước đã là chuyện bình thường. Một số khác thích đi du lịch ở các nước Đông Nam Á, Châu Âu… Một đôi vợ chồng đã U60 ở đường Lý Thường Kiệt (Quy Nhơn) cho biết: họ đã may mắn được đặt chân đến một số nước trong vùng lân cận như Trung Quốc, Thái Lan, Úc… Kinh phí một phần do tự bỏ tiền ra, một phần do các con đài thọ. Dĩ nhiên những trường hợp trên đây vẫn là thiểu số trong thành phố có gần 300 ngàn dân này.

Mỗi người có thể chọn lựa cho mình một kiểu sống phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh, nhưng việc nâng chất lượng cuộc sống gia đình là một điều nên làm bởi nó vừa làm cho cuộc sống gia đình thêm phong phú, thắt chặt sợi dây tình cảm gia đình. Và, nâng tầm chất lượng sống không chỉ ở khía cạnh vật chất, mà còn ở khía cạnh tinh thần, suy nghĩ, tình cảm. Chị Thuỳ T., 36 tuổi, tâm sự: “Mình đâu có nhiều tiền để đi du lịch, hay đi ăn nhà hàng sang trọng. Thường thì ngày nghỉ, vợ chồng mình vẫn thích đi uống cà phê cùng bạn bè hoặc mời bạn bè đi ăn đặc sản, ăn lẩu ở các quán xá, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tiếc là ở Quy Nhơn không có nhiều loại hình văn hoá giải trí như các thành phố lớn khác như các tụ điểm sân khấu kịch, phòng trà, ca nhạc… Đó cũng là một thiệt thòi cho người dân ở thành phố”.

  • Thu Hà
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Thơ  (31/10/2006)
Xóm không chồng  (31/10/2006)
Người xứ “nẫu” mở quán bún bò ở đất Sài Gòn  (31/10/2006)
Nhái nấu canh dưa  (31/10/2006)
Bi kịch từ huê hụi  (31/10/2006)
Mở lối cho làng nghề truyền thống  (31/10/2006)
Giao thoa văn hóa Việt - Chăm nhìn từ một số di tích ở Bình Định  (31/10/2006)
Tản mạn về nghệ thuật nhiếp ảnh  (31/10/2006)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (31/10/2006)
Những bà mẹ xứ dừa  (02/09/2006)
Quy Nhơn - Bình Định giành chính quyền  (02/09/2006)
Triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển KKT Nhơn Hội  (02/09/2006)
Nối liền đôi bờ Thị Nại  (02/09/2006)
Những cố gắng vượt thời gian  (02/09/2006)
Yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp  (02/09/2006)