Bốn cha con lần lượt ra trước vành móng ngựa
7:13', 30/11/ 2006 (GMT+7)

Chiều 16-10, cơ quan CSĐT CA huyện Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Vân (SN 1985, ở thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) về các tội cướp giật, trộm cắp. Vân là người thứ 4 trong một gia đình trở thành tội phạm hình sự; trước đó, cha và hai anh của Vân cũng đã lần lượt ra trước vành móng ngựa để trả giá cho những hành vi phạm tội của họ.

Cơ quan CSĐT CA huyện Tây Sơn thực hiện lệnh bắt Hoàng Vân. Ảnh: Kim Dũng

Không cướp giật, trộm cắp như Hoàng Vân, cha và hai người anh của y do hành xử theo kiểu côn đồ mà trở thành tội phạm. Vụ án đầu tiên mà những người trong gia đình Hoàng Vân bị khởi tố xảy ra vào một buổi chiều giữa tháng 3 - 2002. Hôm đó, nghe chú vợ là Lý Xuân Hiển ở thôn Hoà Lạc, xã Bình Tường (Tây Sơn) nói vừa bị Lê Anh Văn và một số người khác ở thôn Phú Thọ, xã Tây Phú chặn đánh, H.M. (SN 1979) - anh trai của Vân - đã đến nhà tìm Văn để “hỏi chuyện”. Tại đây, H.M bị ông Lê Anh Dũng - cha của Văn - ngăn cản nên chỉ đứng ngoài dùng gạch đá ném vào nhà rồi bỏ về. Nhưng vừa đi được một đoạn, H.M trèo qua hàng rào vào nhà hàng xóm lấy một cái rựa rồi quay trở lại nhà ông Dũng tiếp tục tìm Lê Anh Văn để “trả thù” cho chú vợ. Lúc này anh Trần Văn Lãnh- xã đội trưởng xã Tây Phú - đang công tác tại thôn Phú Thọ, nghe bà con báo H.M xách rựa đi đánh người khác, đã đến ngăn cản và thu giữ hung khí. H.M. không những không chấp hành mà còn chống lại. H. T (SN 1940) - cha của Hoàng Vân - hay tin, chạy đến thấy H.M. và anh Lãnh đang giành giật cái rựa, đã chộp con dao phay mũi nhọn của một người đi đường, chỉ vào mặt anh Lãnh lớn giọng đe doạ: “Ba Lãnh, mày thả cái rựa ra ngay không tao đâm mày bây giờ”. Anh Lãnh bất ngờ trước hành động của người bạn vốn thân thiết lâu nay nên lặng người một lúc mới nói được: “Anh T., anh giết tôi sao ?”. H. T vẫn giữ nguyên thái độ: “Mầy không thả cái rựa ra, tao đâm mày ngay bây giờ”. Vừa dứt lời, H.T đâm thẳng mũi dao vào vùng mặt của anh Lãnh. Anh Lãnh tránh được nhát dao thứ nhất, nhưng đã đổ máu vì nhát dao thứ hai. Thấy anh Lãnh bị thương, H.M thả rựa ra, dùng tay đấm tới tấp vào mặt anh, sau đó bỏ chạy. Với hành vi phạm tội đó, tháng 4 năm 2003, TAND huyện Tây Sơn đã xử phạt H.M 12 tháng tù giam, H.T 12 tháng tù, cho hưởng án treo.

Trong lúc cha đang mang án tù treo, anh trai ngồi trong trại giam thì  H. L. (SN 1982) - anh kề Hoàng Vân - lại phạm tội. Tối 20-10-2003, H. L. cùng một số thanh niên gồm Trần Quốc Thịnh, Phan Văn Giàu, Trần Văn Sung ở cùng địa phương, tổ chức uống rượu tại nhà Trần Thanh Chương. Tại đây, Chương kể lại việc chiều hôm đó bị Nguyễn Văn Tiến ở thôn Phú Thọ, xã Tây Phú đánh cho mọi người nghe. Nghe xong, H.L. kích động số thanh niên này trả thù cho Chương. Khoảng 22 giờ, H.L. về nhà mình ở gần đó lấy mã tấu và quay lại cùng cả nhóm kéo đi tìm Tiến. Khi đến nơi, Chương gọi Nguyễn Văn Tiến ra ngoài, và trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại thì H. L. cầm mã tấu xông vào chém hai nhát vào đầu Tiến. Thấy Tiến ôm đầu gục xuống, H.L. cùng cả nhóm bỏ chạy, sau đó y trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, đến ngày 16-1-2004, cơ quan CSĐT CA huyện Tây Sơn mới bắt được H.L. và y đã trả giá 18 tháng tù giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hoàng Vân không côn đồ, hung hăng như cha và hai anh trai nhưng hành vi phạm tội cũng khá nghiêm trọng. Đêm 10-10-2006,  Vân cùng hai tên Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1987, ở Phú Hiệp, Tây Phú - Tây Sơn), Huỳnh Thế Bảo (SN 1986, ở Phú Thọ, Tây Phú) và Đặng Quang Hiếu (SN 1985, ở thị trấn Phú Phong) tập trung tại quán cà phê vườn ở thị trấn Phú Phong, bàn bạc đi trộm, cướp. Kế hoạch của chúng sẽ đi dọc quốc lộ 19 từ Phú Phong lên đèo An Khê, nếu dọc đường phát hiện nhà nào sơ hở thì lẻn vào trộm cắp hoặc chặn người đi đường cướp, cướp giật. Sau khi bàn bạc thống nhất, khoảng 23 giờ Bảo điều khiển môtô BS 77S6 - 7089 chở Nhân; Hiếu điều khiển xe BS 77M8 - 1006 chở Vân cùng lên đường. Khoảng 1 giờ ngày 11-10, bọn chúng nhìn thấy nhà bà Bùi Thị Chuỗi (SN 1961, ở Tả Giang 2, xã Tây Giang, sát QL19) cửa mở, nên dừng lại bàn bạc để Bảo, Nhân vào trộm cắp. Hôm đó, bà Chuỗi tổ chức đám cưới cho con, trong nhà lúc này có trên 10 người nhưng vì cả ngày mỏi mệt vì công việc nên tất cả đều ngủ say. Bảo và Nhân lẻn vào bên trong nhưng không ai hay biết. Sau khi lục tìm lấy cắp được một cái điện thoại di động, Nhân nhìn thấy bà Chuỗi và bà Tào Thị Nhị (dì bà Chuỗi) nằm ngủ gần nhau, trên cổ hai người đều có dây chuyền vàng nên hai tay cầm hai sợi dây chuyền giật mạnh và phóng ra xe cho Vân và Hiếu chở chạy trốn.

Trong đêm đó, 4 đối tượng chạy thẳng xuống TP Quy Nhơn bán 2 sợi dây chuyền vàng 18K được 3,8 triệu đồng; khoảng 6 giờ sáng 11-10 quay về thị trấn Phú Phong bán điện thoại di động được 600.000đ, chia mỗi tên 1 triệu, còn lại 400.000đ ăn nhậu chung.

Cơ quan CSĐT CA huyện Tây Sơn đã khởi tố vụ án cướp giật, trộm cắp tại nhà bà Bùi Thị Chuỗi và tập trung lực lượng điều tra, đến ngày 16-10 thu thập đủ chứng cứ và thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can, trong đó có Hoàng Vân.

Việc Hoàng Vân nối bước 3 người trong gia đình vào trại giam  đã làm xôn xao dư luận địa phương màø đến nay nhiều người vẫn còn bàn tán. “ Thượng bất chính, hạ tắc loạn” - những người có tuổi vừa phê phán gia đình ông H.T, vừa nhắc nhở nhau sống mẫu mực để làm gương cho con cháu.

  • Mai Linh Giang
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Chuyện làng Tổng Đạo  (30/11/2006)
Chơi thuyền mỹ nghệ ở Đề Gi Chơi thuyền mỹ nghệ ở Đề Gi  (30/11/2006)
Mùa mưa ăn lịch huyết  (30/11/2006)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (29/11/2006)
Trẻ hóa cán bộ Hội  (31/10/2006)
“Dù ở cương vị nào, tôi cũng vẫn là một phụ nữ”  (31/10/2006)
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn  (31/10/2006)
Một thoáng Champasak  (31/10/2006)
Thời bao cấp - một thời bi tráng  (31/10/2006)
Cha mẹ, con cái và Internet  (31/10/2006)
Nâng tầm chất lượng sống  (31/10/2006)
Thơ  (31/10/2006)
Xóm không chồng  (31/10/2006)
Người xứ “nẫu” mở quán bún bò ở đất Sài Gòn  (31/10/2006)
Nhái nấu canh dưa  (31/10/2006)