Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
10:34', 30/12/ 2006 (GMT+7)

Để ngẫm nghĩ

So sánh

Hai anh em nhà kia, khi chết một người lên Thiên đàng, còn một người xuống Địa ngục. Mấy năm sau, họ gặp nhau. Người em nói:

- Dưới Địa ngục cũng không có gì là nghiêm trọng cả. Em chỉ phải đẩy mỗi ngày hai xe than thế thôi.

Nghe vậy người anh nói:

- Trên Thiên đàng anh phải lau chùi các vì sao này, đẩy và kéo các đám mây, lại còn phải đánh thức Mặt trời vào mỗi buổi sáng.

- Vì sao anh phải làm nhiều việc như vậy ?

Người anh rên rỉ:

- Không có người! Không có người em ạ!

  • Nguyễn Văn Ngọc

 

Tiểu phẩm:

Lô-gic học

Vừa bước chân lên thành phố, thấy nhiều quảng cáo về các lớp học, hai chàng xin vào học thử. Một anh vào gặp thầy giáo. Thầy giáo bảo anh có thể ghi tên vào lớp lô-gic học. Anh hỏi:

- Lô-gic là gì ?

- Ví dụ nhé, nhà em có nuôi heo không ?

- Có !

- Theo lô-gic học, tôi suy ra em có một vườn rau và sau hè còn có trồng chuối nữa.

- Đúng vậy !

- Lô-gic cũng cho tôi biết em có một ngôi nhà ở quê vì em có vườn rau và chuối.

- Tuyệt vời !

- Và vì có ngôi nhà, nên em có bạn gái.

- Vâng, thầy nói đúng y.

- Mà có bạn gái, tức là em không phải pê-đê!

Anh chàng thấy rất ấn tượng, liền ra phòng khách rủ bạn cùng đi học lô-gíc học. Anh bạn kia hỏi:

- Lô-gíc là gì ?

- Ví dụ nhé, nhà cậu có nuôi heo không?

- Không !

- Không à... thế thì theo lô-gic học, cậu bị... pê-đê rồi!

  • Lê Vy

 

Đâu rồi bản sắc?

Ôi thôi thôi! Loạn xà ngầu mốt

Trông thấy sao ốt nhột, trơi đời!

Mốt khoe eo, mốt phô đùi

Mốt giơ hai nách, mốt lòi nửa lưng.

Áo cũn cỡn, còn quần xẻ ống

Bụng hớ hênh, da rốn chơ hơ

Dư tiền thiếu vải lẳng lơ

Mông Âu ngực Á trẽn trơ dị kỳ.

Bao nhiêu mốt dở Phi dở Mỹ

Bao nhiêu tuồng... dở quỷ dở ma

Ngẫm càng tê tái, xót xa

Đâu rồi bản sắc, tinh hoa giống nòi ?

  • Minh Thành

 

Tiến bộ hơn

Hai cán bộ phụ nữ xã trò chuyện. Một bà khoe:

- Phụ nữ xóm mình tiến bộ lắm - 100% các cô có chồng đều đăng ký kế hoạch hoá gia đình.

- Phụ nữ xóm tớ còn tiến bộ hơn. Chẳng những các cô có chồng mà nhiều cô chưa chồng cũng đăng ký đặt vòng...

  • Hột Cát

 

Cho đỡ mòn

Mua cho con gái đôi dép mới để mang đi học, người mẹ - vốn tính hà tiện- căn dặn:

- Khi mang đôi dép này, con phải bước thật nhanh nhé!

- Sao thế mẹ?

- Cho dép đỡ mòn.

  • Đỗ Quyên

 

Sợ

Phim hành động đang chiếu ở rạp hôm nay tớ không đi xem, vì vợ tớ yếu tim, hễ có cảnh bạo lực là nàng sợ đến nỗi co rúm người lại.

- Tớ cũng không đi xem, vì vợ tớ còn sợ hơn thế. Mới nghe đến giá vé, nàng đã xanh xám cả mặt mày.

  • Trần Lập

 

Quan sát bằng thực tế

Một người gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông báo rằng trên xa lộ có một chiếc Mercedes 600, biển số 2340 FF, đang chạy với vận tốc 240km/giờ. Viên cảnh sát trực ban ngạc nhiên hỏi:

- Ông quan sát đối tượng bằng phương tiện gì mà có các thông số chính xác đến vậy ?

- Thì nó đang chạy ngay sau xe tôi đây này !

  • V.K (st)
In trangGửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bài thơ viết nhân Ngày Nhà giáo của cố nhà thơ - nhà giáo nhân dân Vũ Đình Liên  (30/11/2006)
Người 15 năm gieo chữ lên ngàn  (30/11/2006)
Trên những lộ trình di sản  (30/11/2006)
Những hội tụ chói sáng  (30/11/2006)
Di sản thế giới là gì ?  (30/11/2006)
Đem màu xanh phủ kín đất trống, đồi trọc  (30/11/2006)
Đêm trên cảng cá  (30/11/2006)
Người giữ nhà xác  (30/11/2006)
Thợ khép cối xay lúa  (30/11/2006)
Thơ  (30/11/2006)
Những người thầy tuyên chiến với tiêu cực  (30/11/2006)
Bốn cha con lần lượt ra trước vành móng ngựa  (30/11/2006)
Chuyện làng Tổng Đạo  (30/11/2006)
Chơi thuyền mỹ nghệ ở Đề Gi  (30/11/2006)
Mùa mưa ăn lịch huyết  (30/11/2006)