Lữ đoàn pháo “ba cùng”
13:49', 30/12/ 2006 (GMT+7)

Không chỉ trong tình huống khẩn cấp như: bão lũ, hoả hoạn... mà ngay cả những công việc thường ngày của dân như đào đắp đê điều, san ủi sa bồi thuỷ phá, tu bổ giao thông nông thôn, thu hoạch mùa màng..., các chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 572 cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con nơi đóng quân một cách tích cực, hiệu quả.

 

Chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 572 giúp nhân dân sửa chữa nhà sau bão số 9.

 

Vừa có tin dự báo cơn bão số 9 sẽ đổ bộ theo dọc biển miền Trung, thì bước chân của 60 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 572 cũng theo về với các xã biển Mỹ An, Mỹ Thọ (Phù Mỹ) để “đón đầu”. Có mặt trước lúc bão đến, các anh đã mang theo hơi ấm tình quân dân trong thời khắc khó khăn để cùng phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và bà con sống giáp biển phòng, chống bão.

Những ngày ấy, tôi đã gặp thiếu tá Phùng Văn Soan - Phó tiểu đoàn trưởng quân sự Tiểu đoàn pháo binh 3 thuộc Lữ đoàn 572 - tại thôn Xuân Thạnh Nam, xã Mỹ An và được biết rằng, từ 4 giờ sáng, trước khi bão đổ bộ vào đất liền, các chiến sĩ trong đơn vị đã phối hợp với lực lượng dân quân, du kích, thanh niên địa phương giúp dân gia cố nhà cửa, chuyển tài sản, nhất là di dời, sơ tán dân đến nơi cao ráo, an toàn… Mẹ Hợi sống một mình trong căn nhà đơn sơ sát mép biển ở thôn Xuân Thạnh Nam được hai chiến sĩ mới dìu đi sơ tán, cảm động nói: “Không có các cháu, tui không biết phải xoay xở làm sao với đôi chân đi lại rất khó khăn này”. Còn chiến sĩ mới Võ Văn Khanh - thuộc Đại đội 8 - đang rửa tay chân bên vòi nước, sau khi tham gia cùng đơn vị khai thông cống rãnh và gia cố một số đoạn mương thoát nước chạy dọc theo khu dân cư mép biển thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ nói: “Khi có lệnh, chúng em phấn khởi đi ngay, được giúp dân như giúp cha mẹ và người thân của mình, tụi em thấy vui, không biết lạnh…”.

Không chỉ trong tình huống khẩn cấp như bão lũ, hoả hoạn, có vấn đề an ninh, trật tự tại địa bàn…, mà ngay cả những công việc thường ngày như đào đắp đê điều, san ủi sa bồi thuỷ phá, tu bổ giao thông nông thôn, thu hoạch mùa màng, gia cố sửa chữa nhà dân… cấp uỷ, chỉ huy Lữ đoàn 572 cũng rất tích cực chỉ đạo các đơn vị, phòng ban của đơn vị giúp đỡ nhân dân trên địa bàn nơi đóng quân. Năm 2006, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 đã giúp các xã Mỹ Cát, Mỹ Chánh tu bổ, đào đắp các đoạn đê Lương Thái, Lương Trung chạy dọc theo sông La Tinh; tu bổ đường giao thông nông thôn về Truông Gia Vấn ở xã Mỹ Hoà; giúp nông dân các xã kết nghĩa thu hoạch mùa màng, tạo điều kiện cho bà con xuống giống kịp thời vụ…

Bằng tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhiều năm qua, Lữ đoàn 572 còn nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhiều ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại địa bàn nơi đóng quân…

Trung tá Phan Quốc Triều - Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 572 - cho biết: Đến nay, thông qua các phòng ban, tiểu đoàn, đại đội và tổ chức Đoàn cơ sở, Lữ đoàn đã kết nghĩa với các xã Mỹ Chánh Tây, Mỹ Hiệp, Mỹ Chánh, Mỹ Tài, Mỹ Hoà, Mỹ Trinh, Mỹ Quang, thị trấn Phù Mỹ, Huyện đoàn và nhiều đơn vị, trường học khác ở Phù Mỹ.

Nhân các dịp lễ Quốc khánh, các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Đoàn Thanh niên, QĐND Việt Nam, Lữ đoàn, các đơn vị của Lữ đoàn 572 tăng cường các hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hoá, văn nghệ với các cơ quan, đơn vị, địa phương…, qua đó, phát huy tinh thần tương thân, tương trợ, động viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau vượt qua khó khăn, vươn lên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương…

Đã có nhiều chàng trai ở Lữ đoàn 572 bén duyên với các cô gái Phù Mỹ và tạo dựng những gia đình bộ đội ấm no, hạnh phúc. Đó vừa là kết quả vừa là nguyên nhân làm cho công tác dân vận đạt kết quả tốt, thắt chặt tình cảm quân-dân giữa Lữ đoàn pháo binh 572 với địa bàn nơi đóng quân.

  • Xuân Lộc
In trangGửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới  (30/12/2006)
Một số hình ảnh về Lễ khánh thành cầu Thị Nại, khởi công KCN Nhơn Hội và các dự án trong KKT Nhơn Hội  (30/12/2006)
Những công trình đầy ấn tượng  (30/12/2006)
Đường ven chân sóng  (30/12/2006)
Thăng hoa từ những mặt hàng mỹ nghệ  (30/12/2006)
Một nhà, bốn mẹ anh hùng  (30/12/2006)
Giáo làng ngày trước  (30/12/2006)
Thơ  (30/12/2006)
Quê nhà  (30/12/2006)
Chuyện về hai người bạn của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  (30/12/2006)
Kết thúc truy lùng Phạm Văn Hải  (30/12/2006)
“Hãy thắp một ngọn lửa”  (30/12/2006)
Chiếc hũ đất nung độc bản  (30/12/2006)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (30/12/2006)
Bài thơ viết nhân Ngày Nhà giáo của cố nhà thơ - nhà giáo nhân dân Vũ Đình Liên  (30/11/2006)