Tiêu điểm
Trước vạch xuất phát của cuộc đổi mới
21:57', 29/4/ 2006 (GMT+7)

Mùa xuân 1975 chúng ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Vinh quang này trước hết thuộc về nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta.

Thế nhưng cũng phải mất hơn mười năm sau chúng ta mới nhận ra rằng công cuộc xây dựng lại đất nước sau ngày giải phóng không dễ như chúng ta tưởng mà gặp muôn vàn khó khăn, trở lực. Sự trì trệ kéo dài trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội khó mà đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dũng cảm nhìn lại chính mình và phát động công cuộc đổi mới. Gần 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới thành công dân ta về cơ bản không còn thiếu ăn thiếu mặc nữa. Nhưng 20 năm qua, chúng ta vẫn chỉ "cày sâu cuốc bẫm", lui cui làm ăn toan lo nghèo khó. Khi vươn vai nhìn lại, đặt mình trong hệ quy chiếu với thế giới chợt thấy mình đã tụt hậu. 

Vị thế ấy buộc ta bước vào vạch xuất phát của một cuộc đổi mới nữa để có thể tiến nhanh, tiến mạnh vào sân chơi toàn cầu hóa. Sức mạnh tương lai của dân tộc Việt Nam có lẽ không chỉ nằm trong tài nguyên, khoáng sản, cũng chưa hẳn đã nằm trong các dự án đầu tư của nước ngoài mà ta đã thu hút về. Sức mạnh Việt Nam trong toàn cầu hóa là sức mạnh của khối óc, khả năng tư duy nhạy bén của người Việt Nam.

Khi khởi xướng cuộc đổi mới cách đây 20 năm, một trong những mục tiêu mà Đảng ta dành nhiều sự quan tâm đó là phát huy năng lực của mọi thành phần kinh tế. Nay tiềm năng lớn nhất có thể đưa đất nước đủ sức "đi tắt, đón đầu" là khả năng tư duy của con người. Đổi mới giờ đây cũng đồng nghĩa với việc xác định điểm mạnh của mình để tập trung và phát huy.

Hơn ba mươi năm đã qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng và thống nhất. Trong dân số nước ta hiện nay, 60% là những người sinh sau ngày 30-4-1975.

Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, những người đã lập nghiệp cũng như những người đang đi học, sẽ nối tiếp xứng đáng sự nghiệp của cha anh trong điều kiện mới, tiến quân vào KHCN, vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ loài người, nâng tầm văn hóa trong cuộc sống, năng động sáng tạo trong học tập, lao động, kinh doanh, trong NCKH, công nghệ và các hoạt động văn hóa, xã hội, trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng. Trong diễn văn nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, Thủ tướng Phan Văn Khải đã hẹn: "Thế hệ thanh niên ngày nay phải đi đầu gánh vác trọng trách trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, đưa dân tộc ta tiến kịp thời đại... Chúng ta hẹn với nhau mỗi dịp kỷ niệm hàng năm ngày 30-4 sẽ nhìn lại và thấy được những thành quả và tiến bộ mới trong việc thực hiện cam kết này".

Đảng ta đã nhận diện ra động lực này và chúng ta tin rằng sát cánh bên nhau ta có thể đưa đất nước đi lên như ước muốn.

  • Học Phong
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bãi Xếp chuyển mình  (29/04/2006)
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh: Bộ đội Cụ Hồ… không bao giờ về hưu !  (29/04/2006)
Xã hội hóa hoạt động bảo tồn bảo tàng ở Bình Định  (29/04/2006)
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt (*)  (29/04/2006)
Chuyện ở làng Canh Giao  (29/04/2006)
"Xóm ung thư": Đau đáu nỗi lo  (29/04/2006)
Văn nghệ quần chúng ngày ấy...  (29/04/2006)
Tổ quốc thân yêu ơi có Đoàn tôi sẵn sàng  (02/04/2006)
Sự ra đời bốn câu thơ của Bác Hồ dạy thanh niên Việt Nam  (02/04/2006)
Tuổi trẻ TP Quy Nhơn với đợt sinh hoạt chính trị "Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi 20"  (02/04/2006)
Di tích Rừng Bà Bơi - nơi thành lập Sư đoàn Sao Vàng - vừa được công nhận xếp hạng  (02/04/2006)
Sức sống mới ở vùng chiến khu xưa  (02/04/2006)
Quy Nhơn: Nhìn về những con đường, khu phố  (02/04/2006)
Phố đá granit Bình Định ở Hà Nội  (02/04/2006)
Không gian - môi trường - cảnh quan của di tích kiến trúc  (02/04/2006)