Nghe cầu thủ ngoại của P.Bình Định "luận anh hùng" World Cup
15:58', 25/6/ 2006 (GMT+7)

Trước trận PISICO Bình Định gặp Hoàng Anh Gia Lai vừa qua, không hẹn mà gặp, các cầu thủ ngoại đang thi đấu cho PISICO Bình Định như Nirut, Sarayoot, Aniekan và Lino cùng hội ngộ để "luận anh hùng" về khả năng của các đội bóng góp mặt tại World Cup 2006 này...

* Tiền đạo Sarayoot (Thái Lan): Tôi luôn ủng hộ đội Italia. Họ là một đội bóng mạnh và giàu thành tích. Đặc biệt, tôi thích lối chơi của tiền đạo Del Piero. Anh chàng này mà kết hợp với Totti chắc chắn sẽ là "khẩu súng 2 nòng" loại xịn và có thể "nhả đạn" vào bất cứ thủ thành nào. Trong các đội còn lại của bảng E gồm: Mỹ, Ghana và Cộng hòa Czech, may ra chỉ có Czech là có khả năng chơi ngang ngửa với Italia. Có lẽ đây sẽ là 2 đại diện của bảng này đi sâu vào vòng trong của giải...

 

* Hậu vệ Nirut (Thái Lan): Nếu có Thái Lan thì tôi sẽ ủng hộ đội này (cười). Rất tiếc là không có nên tôi sẽ ủng hộ chủ nhà Đức. Tôi khoái lối chơi phòng ngự của đội tuyển Đức ở những mùa giải trước, nhưng lần này, được dẫn dắt bởi Klinsmann, vốn là một tiền đạo nên họ sẽ chơi tấn công. Hội đủ cả yếu tố sân nhà lẫn việc chuẩn bị khá chu đáo, nên tôi tin Đức sẽ đăng quang.

 

* Tiền vệ Aniekan (Nigieria): Rất tiếc là Nigieria không thể góp mặt tại Vòng chung kết World Cup lần này. Tôi đã từng nằm mơ mình sẽ được thi đấu trong màu áo Nigieria, nhưng mơ hoài mà... không được, nên tôi cố gắng thi đấu cho PISICO Bình Định thật tốt. Đó là điều thực tế hơn cả (cười). Tôi dự đoán chức vô địch World Cup lần này sẽ về tay một đội bóng đến từ Nam Mỹ, hoặc là Brazil hoặc là Argentina...".

 

* Tiền đạo Lino (Brazil): "Mặc dù rất yêu đội bóng của đất nước mình, nhưng tôi nghĩ Brazil khó lên ngôi vô địch ở World Cup lần này. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng Bồ Đào Nha sẽ lên ngôi. Những đội cùng bảng D như: Iran, Angola, Mexico chưa phải là đối thủ xứng tầm với Bồ Đào Nha. Cục diện này giúp Bồ Đào Nha nhẹ nhàng để vượt qua vòng loại...".

  • Công Tâm (ghi)
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (25/06/2006)
CLB Bình Định Nguyệt San   (17/05/2006)
“Chàng trai vàng” đất vộ   (17/05/2006)
Cây me trong vườn Nguyễn Huệ   (17/05/2006)
Quy hoạch, phát triển một vùng du lịch biển   (17/05/2006)
Những mối liên hệ “đọc” từ gốm   (17/05/2006)
Gặp người định danh cho “gốm Gò Sành”   (17/05/2006)
Giá dầu nhảy múa đến đâu ?   (17/05/2006)
“Cảm ơn bóng đá đã cho tôi biệt danh Lân dzẽ”   (17/05/2006)
TRANG THƠ NHÀ BÁO  (17/05/2006)
Ký ức về Bình Định - Quy Nhơn, miền đất đẹp và thơ   (17/05/2006)
Hội tụ và lan tỏa   (17/05/2006)
Báo Bình Định trong hành trình tăng tốc   (17/05/2006)
Nâng cao tính chuyên nghiệp của báo Đảng địa phương   (17/05/2006)
Bình Định còn in dấu chân Người   (17/05/2006)