Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
16:58', 26/7/ 2006 (GMT+7)

Cổ học tân trang:

Chỉ nhận thứ trên cá

Bạo Thực làm quan to của triều đình, tính rất ưa ăn cá. Một hôm có người đem cá tới biếu ở công đường. Bạo Thực thích lắm, nhưng dù cho người kia có năn nỉ thế nào cũng nhất định không nhận. Các đệ tử thân tín dưới trướng đều lấy làm lạ, hỏi:

- Ngài vốn thích ăn cá, nay có người đem cá đến cho, sao ngài lại không nhận ?

Bạo Thực thong thả vê râu, trả lời:

- Người ta đem cá cho, chắc chắn có ý nhờ ta việc gì rồi. Nếu ta nhận, tất ta phải giúp đỡ. Đã giúp đỡ, nếu bị đổ bể thì dính phải “quả” thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có khi bay chức quan như chơi ! Mà đã mất chức quan thì kiếm ra tiền mua cá ăn cũng khó, nói chi tới chuyện người ta đem cá tới biếu. Bởi vậy cho nên ta chỉ thích nhận những thứ... trên cá, rất gọn nhẹ nhưng lại mua được lủ khủ cá; lỡ có gãy cánh vẫn có cá ăn dài dài cho tới lúc... ớn cơm ghiền đất. Các ngươi nghĩ thử có đúng không ?

Đám đệ tử thân tín nhất loạt gật gù khen lấy khen để.

  • Lê Rin

 

Đại dương đâu phải...

Từ ao ra biển... ngỡ ngàng thay !

“Vê kép-tê-ô” (*) sáo nhập bầy...

Không thể đứng ngoài ! Nên hội tụ

Lẽ nào... cuộn ổ? Quyết tung bay... !

“Sân chơi” - luật lệ “lung linh” đó

Cuộc đấu... trí tài hiển hiện đây...!

Bảo thủ ? Lãnh phần “no”... nước đục

Đại dương đâu phải chốn... ao ngày ?!!

  • Tiếu Liên Miên

(*) WTO: Tổ chức Thương mại thế giới.

 

Chờ đấy... !

Tại một phòng khám tư, người chồng đưa vợ đến khám và đứng đợi ở bên ngoài. Vài phút sau, bác sĩ đi ra, yêu cầu cô y tá đưa cho ông một cái kẹp. Ít phút sau, ông lại đi ra, yêu cầu đưa cái tuộc-nơ-vít. Đến lần thứ ba, khi ông yêu cầu đưa một cái búa, người chồng sợ hãi hỏi:

- Thưa bác sĩ, vợ tôi bệnh gì, nguy lắm không ạ ? Mong bác sĩ nhẹ tay cho, cô ấy rất sợ đau...

Vị bác sĩ lắc đầu:

- Chờ đấy đã. Tôi sẽ cho biết tình trạng của vợ anh, nhưng phải sau khi tôi mở được hộp đựng đồ khám đã chứ...          

  • Chàng Xuân

 

Sao không bớt ?

Chuyện ghi ở phòng mạch một bác sĩ tư:

- Thưa bác sĩ, có lẽ tôi bị bệnh gan nặng rồi. Vùng gan tôi lúc nào cũng đau âm ỉ.

- Thế ông có hay uống rượu, uống bia không ?

- Có chớ ! Ngày nào cũng uống. Uống mãi mà sao không bớt đau tí nào !

  • Hiển Nhi

 

Rất tiếc

- Ném chai rượu vào vợ mình là hành vi vũ phu, độc ác. Anh thấy thế nào ?

- Thưa, tôi rất lấy làm tiếc cho hành động của mình.

- Anh tiếc sao ?

- Tôi tiếc vì cứ ngỡ đó là cái chai rỗng !

  • M.Chi

 

Không sao !

- Con gái mẹ vẽ gì đó ?

- Con viết thư cho bạn.

- Nhưng con mới học mẫu giáo, có biết chữ đâu mà viết thư!

- Không sao mẹ ạ! Bạn con cũng không biết đọc mà!

  • Đỗ Quyên

 

Thật thà

Thầy giáo hỏi một học sinh:

- Tại sao em đi học muộn, bỏ một tiết ?

- Thưa thầy, sáng nay em muốn đi câu, nhưng rồi ba em không cho phép ạ !

- Chắc ba em đã giải thích tại sao em phải đi học, mà không được đi câu cá chứ ?

- Có ạ. Ba em nói rằng mồi ít, không đủ cho hai người câu ạ !

  • K.Y (st)
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Những phóng viên "ba cùng" với bà con miền núi  (25/06/2006)
Sẵn sàng cho mùa thi 2006  (25/06/2006)
Những người đồng hành với mùa thi  (25/06/2006)
Tiếng quê hương  (25/06/2006)
Làng lưới gõ  (25/06/2006)
Hậu quả cơn bão số 1: Nỗi đau còn ở lại  (25/06/2006)
Bình Định trước nguy cơ thoái hóa đất và hoang mạc hóa  (25/06/2006)
Những trường học tiếng Anh trên mạng  (25/06/2006)
Thơ  (25/06/2006)
Những người "mê" đá  (25/06/2006)
Kết "duyên" rượu Bàu Đá, hũ Gò Sành  (25/06/2006)
Hoa tan vỡ  (25/06/2006)
Tản mạn quanh cái họ, cái tên  (25/06/2006)
Tháp Cánh Tiên từng đóng vai trò một "đền núi" của thành Đồ Bàn ?  (25/06/2006)
Những điều thú vị ở World Cup 2006  (25/06/2006)