Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
20:20', 1/9/ 2006 (GMT+7)

Tiểu phẩm:

Bảo bối

Sau khi nhận chức Giám đốc, ông X. phát hiện trong kẹp tài liệu có 3 phong bì do người tiền nhiệm để lại với dòng chữ: "Khi gặp sự cố, muốn thoát hiểm hãy sử dụng nó theo thứ tự". Ông X. bĩu môi cười thầm cho là chuyện vớ vẩn và không quan tâm đến.

Năm sau, Công ty làm ăn thua lỗ, đời sống công nhân gặp khó khăn, cuộc đình công xảy ra gây nhiều thiệt hại. Sau mấy ngày thương lượng không thành, ông X. chợt nhớ tới 3 phong bì nọ. Ông mở phong bì thứ nhất, thấy dòng chữ: "Hãy đổ hết sai sót cho người tiền nhiệm". Đúng là một ý tưởng tuyệt vời, vậy mà ông suýt vứt nó vào sọt rác. Ngày hôm sau cuộc đình công chấm dứt, công nhân trở lại làm việc bình thường.

Vài tháng sau, lại một cuộc đình công khác, ông X. hoảng hốt triệu tập cuộc họp với Công đoàn nhưng rất căng thẳng. Ông bèn mở tiếp phong bì thứ hai: "Hãy đổ lỗi cho cơ chế". Quả thật sáng kiến này tuy... không mới nhưng đã giúp ông ổn định được tình hình.

Vài tháng sau nữa, lại một cuộc đình công. Lần này quy mô và tính chất nghiêm trọng và quyết liệt hơn 2 lần trước. Ông X. sau khi dàn xếp, rồi đưa ra những lời hứa, cam kết không thành, bèn trở lại bàn làm việc, hồi hộp mở nốt phong bì thứ ba: "Hãy nhanh chóng xin về hưu, chuẩn bị 3 phong bì cho người kế nhiệm".

  • T.H

 

Nước ?

Nguồn nước phải đâu thứ vĩnh hằng !

Xài không tiết kiệm sẽ... khô răng...

Quanh ta thiên hạ nhiều nơi... khát

Đây đó dân tình lắm chốn... khan !

Cuốc bộ đường trường đeo ít giọt

Oằn lưng lối dốc cõng từng can

Mau lo chung giữ tài nguyên nước

Con cháu mai này sống mới...an... !

  • Tiếu Liên Miên

 

Để ngẫm nghĩ

Trí thông minh

Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:

- Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.

Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:

- Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Giờ ông đặt trí thông minh của ông lên bàn đây, để tôi thấy và có thể tin rằng ông có một bộ óc thông minh.

  • K.Y (st)

 

Việc tốt

- Thưa cô, cô dạy chúng em giúp đỡ em bé, người già là làm việc tốt. Hôm qua 8 bạn trong tổ em đã làm được việc tốt ạ !

- Việc gì thế ? Nói rõ để cô biểu dương trước lớp.

- Chúng em đã giúp một bà cụ lên tàu hỏa, vất vả đến khi tàu chạy mới thôi.

- Đưa một bà cụ lên tàu mà đến 8 bạn, lại còn vất vả nữa !

- Thưa cô, vì bà cụ không chịu lên tàu, cứ nằng nặc đòi ở dưới sân ga để bán cháo ạ !

  • Đỗ Quyên

 

Nhiều nhất

Đưa cậu con nhỏ đi chơi sở thú về, để thử tài nhận xét của con, người cha hỏi:

- Ở sở thú con gì nhiều nhất, chim hay khỉ ?

- Không phải chim cũng không phải khỉ, mà nhiều nhất là... ruồi ba ạ.

  • Hiển Nhi

 

Phát hiện và phát minh

Bố dạy con trai 15 tuổi:

- Phát hiện là tìm thấy những cái đã có từ trước. Còn phát minh là tạo ra những cái chưa có trước đó.

- A, con hiểu rồi ! Chẳng hạn như bố phát hiện ra mẹ, sau đó hai người cùng phát minh ra con.

  • Trần Văn Phong

 

Phê phán

Đêm hôm khuya khoắt, hai tên cướp lẻn vào cửa hàng trang phục ra tay vơ vét. Chợt một tên kêu lên: "Này, nhìn kìa !".

"Gì thế ?" Tên kia giật mình cứ ngỡ cảnh sát đang đến.

"Cái áo thường như vậy mà nó dám hét đến 300.000 đồng. Đây mới đúng là kẻ cướp thật sự !".

  • K.Y (st)
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Di tích chiến thắng Đồi 10  (26/07/2006)
Đi vào những phần việc cụ thể  (26/07/2006)
Thời sự festival  (26/07/2006)
Vương vấn mùa sen cũ  (26/07/2006)
Chuyện ghi ở Mái ấm tình thương 1-6  (26/07/2006)
Những chuyến xe mùa trăng  (26/07/2006)
Blog: Nhật ký ảo, tâm sự thật  (26/07/2006)
Thơ  (26/07/2006)
Sóng vỗ lòng ai  (26/07/2006)
Bệnh trầm cảm: Cực kỳ nguy hiểm !  (26/07/2006)
Từ con nghiện trở thành những kẻ mua bán ma túy trái phép  (26/07/2006)
Bảo tồn nhạc tuồng ở Nhà hát Tuồng Đào Tấn: Giữ nhịp cho cung đàn, điệu hát  (26/07/2006)
Một bộ sưu tập tiền cổ phong phú cần được trưng bày  (26/07/2006)
Bức tranh văn hóa dân gian nhiều màu sắc  (26/07/2006)
Nơi trao truyền niềm say mê và tinh thần thượng võ  (26/07/2006)