Thành công nhờ kinh tế gia trại
8:54', 7/10/ 2007 (GMT+7)

Đến thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn (Tuy Phước) hỏi thăm nhà anh Trần Quốc Quân (33 tuổi) cả thôn ai cũng biết. “Quân heo-gà-cá hả, nhà kia kìa. Nhưng giờ này nó không có nhà đâu. Hổm rày nó đầu tư cả trăm triệu xây trại nuôi gà trên mặt nước quy mô lắm” – một cụ già ở cùng xóm với Quân đã cho tôi biết.

 

Gia trại nuôi heo thịt và heo nái sinh sản của anh Quân.

 

Đường đi đến trại gà của Quân là con đường đất nhỏ, xe máy đến nơi được. Trước mắt tôi là một gia trại rộng và vững chãi nổi lên mặt nước. Một chàng trai da ngăm đen, thấp đậm, vẻ mặt luôn tươi cười bước ra tiếp khách. Điều đặc biệt gây ấn tượng là anh luôn đi chân đất. Quân cho biết: “Xã vừa mới cho tôi thuê vũng Ông Trác này, diện tích 1.300m2, thời hạn 5 năm. Tôi mạnh dạn bỏ ra hơn 100 triệu đồng, đổ trụ bê tông cất thành gia trại trên mặt nước rộng 280m2, nuôi 2.400 gà đẻ giống CP, bên dưới thả nuôi 12.000 con cá chim trắng, rô phi, cá trôi. Tôi tính gà chỉ 1 tháng nữa là cho trứng, còn cá thì thu hoạch vào tháng 9 tới. Mới rồi, tôi bán hơn 1.000 con gà thịt nuôi 2,5 tháng, bình quân mỗi con 2kg, giá 37.000 đồng/kg, trừ chi phí lãi gần 10 triệu đồng”.

Đây là gia trại thứ hai Quân mới đầu tư xây dựng. Còn gia trại cũ tại nhà với dãy chuồng nuôi heo rộng 220m2, anh tự thiết kế xây dựng giống như một trang trại cấp 2, với lượng heo nuôi mỗi lứa 130 con heo thịt (4 lứa/năm), 30 con heo sinh sản với 6 lồng cho heo nái đẻ làm bằng sắt và một dãy chuồng nuôi gà thịt 1.000 con/lứa, nuôi 3 lứa/năm. Để tránh ô nhiễm môi trường do phân gia súc, gia cầm thải ra, anh đã xây dựng hầm khí biogas. Theo anh, toàn bộ nguồn vốn đầu tư xây dựng gia trại, mua con giống anh đều tích lũy được qua lợi nhuận, cộng với vốn ban đầu khi làm gia trại anh có mượn anh, chị em, bà con trong gia đình và có vay thêm vốn từ ngân hàng. Lợi nhuận từ năm 2003 đến nay, mỗi năm lãi ròng 70-80 triệu đồng. Đầu tháng 7 vừa rồi, chúng tôi đến thăm gia trại của Quân cũng là lúc anh xuất bán 60 con heo thịt, giá 2.300 đồng/kg hơi, lợi nhuận 300.000 đồng/con; và bán 70 con heo con giống (bình quân 20kg/con) với giá 32.000 đồng/kg hơi, trừ chi phí anh lời 320.000 đồng/con heo giống.

“Có cơ ngơi như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua thời kỳ gian khó, vất vả, khổ cực suốt 2 năm (2001-2002). Khi đó tôi theo nghề nuôi tôm, làm hồ ở Lộc Hạ (Phước Thuận). Tôm bị dịch, tôi lỗ 16 triệu đồng phải bán hồ. Rồi trong một lần dự lớp tập huấn chăn nuôi heo, gà do Trạm Khuyến nông huyện tổ chức, tôi thấy hay hay và xét năng lực mình có thể làm được, nên đã tự chu du một chuyến vào miền Nam tham quan học hỏi các trang trại chăn nuôi. Sau đó tôi về vay vốn xây chuồng nuôi heo thịt, giá heo thời điểm 2002 rớt xuống 10.000đồng/kg, tôi lỗ đứt 16 triệu đồng nữa. May là gà được giá nên bù vốn lại cho heo. Không nản chí, tôi vẫn nuôi heo tiếp, từ đó đến nay giá heo ổn định nên mỗi năm lãi vài chục triệu, tôi trả hết nợ nần, còn vốn đầu tư vào xây dựng tiếp gia trại thứ hai” – anh Trần Quốc Quân kể.

Không giấu nghề, anh Quân còn trực tiếp giúp đỡ nhiều hộ trong thôn phương pháp chăn nuôi gà thịt, và họ đều thành công và có thu nhập khá. Đến nay, có hơn 40 hộ trong thôn Mỹ Trung theo nghề nuôi gà thịt.

Từ sự nỗ lực của bản thân “thất bại là mẹ thành công”, anh Trần Quốc Quân đã là chủ gia trại đang ăn nên, làm ra với tài sản có giá trị gần nửa tỉ đồng, và hiện đã thu lợi nhuận không dưới 100 triệu đồng/năm.

  • Xuân Thức
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đánh người tố giác, hai lâm tặc bị khởi tố  (07/10/2007)
Bình Định khẳng định thương hiệu vàng  (07/10/2007)
Dư âm một mùa giải  (07/10/2007)
Vươn đến những chân trời mới  (07/10/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (07/10/2007)
Một nhiệm vụ cấp thiết  (02/09/2007)
Thăm Di tích Nhà lao Phú Quốc  (02/09/2007)
Trở lại vùng đất anh hùng  (02/09/2007)
Tìm hướng phát triển văn hóa - thông tin miền núi  (02/09/2007)
“Bộ khôn bằng ngựa...”  (02/09/2007)
Chủ động phòng chống lụt bão cho hệ thống đê sông, đê biển  (02/09/2007)
Sau hơn 1 năm vẫn chưa được xử lý rốt ráo  (02/09/2007)
Tôi vẫn tiếp tục công việc “hậu” giáo dục - đào tạo người khuyết tật  (02/09/2007)
Thuê máy tập thể dục  (02/09/2007)
Có một thứ nước uống tên là cà phê  (02/09/2007)