Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
16:10', 3/11/ 2007 (GMT+7)

Tiểu phẩm

Chỗ dựa

Thời bao cấp, khi chim Ưng làm giám đốc nhà hát, nó rất thích nghe tiết mục chim thổi sáo. Ngày hội nhạc, chim Ưng cho 1.000 con chim cùng thổi sáo chung một lúc. Trong 1.000 con chim đó có Tu Hú là không biết thổi sáo, nhưng cũng cứ dự phần vào biểu diễn để kiếm miếng ăn.

Thời bao cấp qua, hạch toán theo cơ chế thị trường mới, khi chim Ưng thôi giữ chức, Phượng Hoàng được bầu lên thay. Giám đốc mới này cũng thích nghe thổi sáo, nhưng lại chỉ muốn nghe tiếng thổi của từng cây sáo một.

Tu Hú biết mình sắp bị lộ liền xin thôi việc ra khỏi ban nhạc. Chim Hạc là nhạc trưởng thấy thế liền hỏi:

- Vì sao đang làm ăn khấm khá thế mà anh lại xin nghỉ?

Tu Hú đáp:

- Làm ăn chung thì dựa dẫm nhau được, chứ làm riêng thì biết dựa vào ai?

Nói rồi, Tu Hú bỏ đi mất dạng từ đấy.

  • Nguyễn Văn Long

 

Má đào hết duyên

Cô ngồi trên chiếc Hon da

Không mũ bảo hiểm, néo ga hết tầm

Mặt tròn đeo cặp kính râm

Môi son, má phấn, trăm phần tươi xinh

Xe đang tốc độ, thình lình

Gặp tình huống, chẳng kịp phanh, lộn nhào…

 

Khoa ngoại bệnh viện nhận vào

Thương thay, một chút má đào hết duyên!

  • Nguyễn Huy Hẹn

 

Chuyện vui toàn từ không dấu

Mau mau cai game

Khi xưa chưa mê game, bao nhiêu cô thư sinh xinh xinh, bao nhiêu anh sinh viên chăm ngoan, ăn cơm xong lo ôn Văn, ôn Sinh…

Nhưng nay game online hay ghê, không mê game sao cam tâm. Thư sinh lao vô game quên ăn quên ôn, không chăm lo cho Văn, luôn luôn lên game. Công danh không quan tâm, tương lai mai sau ra sao lo chi cho xa.

Game online luôn bên ta, vô game xong không ra luôn, lang thang trong game vui hơn ôn Văn. Chơi game thâu đêm cho nên bao nhiêu cô thư sinh không xinh tươi như xưa, bao nhiêu anh sinh viên không chăm ngoan.

Chao ôi! Game ơi! Sao vô tâm? Game tung ra chi bao nhiêu chiêu hay hơn, vui hơn cho con em ta thêm mê, không sao ngăn. Tương lai bay xa theo game, công danh tan theo mây theo mưa.

Ai ơi chưa mê game xin thôi ngay! Anh Tư, cô Năm nhanh nhanh ra tay đi, không ngăn mai đây con em ta hư ngay.

Lâu nay bao sinh viên say game không ra, mong thân nhân nhanh tay đưa con em đi cai game như cai hêrôin. Lo ôn Văn, ôn Sinh cho chăm ngoan.

Mong sao con em ta không hư do game. Tương lai mai sau tươi xanh hơn!

  • Trần Văn Phong

 

Quan hệ xa lắc

- Sao cậu cứ hục hặc với chị dâu của cậu thế. Làm lành với nhau đi ! Mẹ chồng chị ấy đang nằm viện, cậu nên đến thăm để tỏ thiện chí.

- Còn lâu, mẹ ruột chị ấy nằm viện có thể tớ đến thăm, chứ mẹ chồng chị ấy quan hệ với tớ xa lắc xa lơ thì thăm làm gì!

  • Hiển Nhi

 

Sống chung

Anh chồng liểng xiểng về nhà sau độ nhậu. Bực mình, chị vợ cằn nhằn:

- Ông thì ngày nào cũng nhậu. Tôi không thể sống chung với người sáng xỉn chiều say được nữa.

- Bà này ồn ào quá! Ở đồng bằng sông Cửu Long người ta kêu gọi người dân sống chung với lũ lụt mà họ còn chưa chán, còn bà chỉ sống chung với một người say rượu mà đã cằn nhằn.

  • Lô Lô
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Long đong những “đứa con cải thiện”  (07/10/2007)
Quyết liệt với cuộc chiến đẩy lùi TNGT  (07/10/2007)
Ngày xưa, nhà tranh vách đất  (07/10/2007)
Triển vọng từ những dự án hậu titan  (07/10/2007)
Cần gắn kết các yếu tố kinh tế và văn hóa  (07/10/2007)
Tăng cường quản lý kiến trúc và xây dựng đô thị ở Quy Nhơn  (07/10/2007)
Lời của con  (07/10/2007)
Cảnh giác với bệnh còi xương trẻ em  (07/10/2007)
Viết trong mùa Trung thu  (07/10/2007)
Về những cổ vật Chăm khai quật tại tháp Dương Long  (07/10/2007)
Thơ  (07/10/2007)
Nhớ Quy Nhơn giữa chiều Attapư  (07/10/2007)
Lan man chuyện đào ngạch  (07/10/2007)
“Lò” luyện vẽ cho các sĩ tử  (07/10/2007)
Món lạ, đất quen  (07/10/2007)