Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
20:20', 5/12/ 2007 (GMT+7)

Đoàn tụ gia đình

Trước rạp chiếu phim, một cậu bé đến gần một phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc lịch sự:

- Thưa bà, hãy giúp cháu 20 ngàn đồng để cháu có thể đoàn tụ với gia đình.

- Tội nghiệp! 20 ngàn đây, cháu cầm lấy. Bấy nhiêu đó đủ không cháu? Thế gia đình cháu đang ở đâu?

Vừa cầm tiền đi vào phòng bán vé, cậu bé vừa đáp:

- Dạ thưa, gia đình cháu đã ở cả trong rạp rồi ạ!

  • Hoạt

 

Có thể đổi

Đang hì hục đào hố chôn rác, thấy chồng mình ung dung ngồi trong nhà lai rai một mình, chị vợ bỏ dở công việc, vào cự nự:

- Anh điềm nhiên ngồi uồng rượu trong khi vợ mình đổ mồ hôi đào hố, không thấy xấu hổ à?

- Có gì mà xấu hổ! Nếu em muốn thì chúng ta có thể đổi công việc cho nhau.

  • Hoàng Hạc

 

Chuyện để ngẫm nghĩ

Nhận xét tinh tế

Huyện nọ quy hoạch một khu gò hoang để xây dựng cụm công nghiệp. Một toán thợ được thuê bốc chuyển các ngôi mộ vô chủ đến nơi khác. Trong khi đào, toán thợ phát hiện dưới đáy ngôi mộ có một đoạn dây điện thoại đã gần mục, anh cán bộ giám sát việc bốc mộ nêu nhận xét:

- Ngôi mộ này theo bia đề lập năm 1961, dưới mộ có đoạn dây điện thoại, chứng tỏ vào đầu thập niên Sáu mươi của thế kỷ trước, cư dân vùng này đã sử dụng thông tin hữu tuyến, tức là điện thoại cố định.

- Đúng! Đúng! Một nhận xét tinh tế! - mọi người đồng thanh tán thưởng.

Đào đến ngôi mộ khác, một anh thợ trẻ muốn chứng tỏ mình cũng có nhận xét tinh tế, bèn dõng dạc tuyên bố:

- Còn ngôi mộ này, theo bia đề lập năm 1922, dưới mộ không có khúc dây điện thoại nào, điều ấy chứng tỏ rằng, vào thập niên Hai mươi của thế kỷ trước, cư dân vùng này đã sử dụng... điện thoại di động.

  • Hiển Nhi

 

Chuyện để ngẫm nghĩ

Thua vẫn thắng

Một gã trẻ tuổi gặp một ông già. Đang huênh hoang muốn khoe trình độ mình hơn người, gã bèn rủ:

- Tôi với ông so kiến thức bằng cách đố nhau nhé!

Ông già đắn đo, gã bèn đặt thêm điều kiện:

- Nếu thắng ông được 10 ngàn đồng, nếu thua ông chỉ mất 1 ngàn đồng thôi!

- Nhất trí, anh đố trước đi.

- Ai là người lên vũ trụ đầu tiên?

Ông già không trả lời, lẳng lặng rút tờ 1 ngàn đồng trả cho gã trẻ tuổi. Được thể, hắn nói tiếp:

- Ai phát minh ra định luật Bảo toàn khối lượng?

Chịu. Lại tờ 1 ngàn đồng nữa.

- Thôi, anh đố nhiều rồi. Để tôi đốù anh một câu được không?

- Đồng ý!

- Con gì lên đồi bằng 2 chân, còn xuống đồi bằng 3 chân?

Sau một hồi lâu suy nghĩ, gã thanh niên quyết định rút tờ 10 ngàn đồng ra, đưa cho đối thủ và hỏi lại:

- Không biết! Thế con gì đấy hả ông?

Ông già lẳng lặng rút tiếp tờ 1 ngàn đồng đưa cho gã trẻ.

  • K.Y (St)

 

Bãi lầy tham nhũng

Bãi lầy tham nhũng đọng bùn đen.

Lắm kẻ manh tâm dấn bước chen.

Ngán vết ô danh - người gắng né.

Say mùi trục lợi - kẻ từng quen.

Tham mồi lộc lậu - thân lươn dũi.

Hám bả tiền tài - phận chạch len.

Nhân phẩm ắt không gìn nổi nữa.

Hôi tanh khi đã nhúng bùn đen.

  • Hàn Thu Thảo
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bắt cá đồng  (03/11/2007)
Chuyện ghi từ câu lạc bộ nữ doanh nhân  (03/11/2007)
Những bất cập trong khai thác đất sản xuất gạch, ngói ở Bình Nghi  (03/11/2007)
Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng  (03/11/2007)
Hiệu quả và triển vọng  (03/11/2007)
“Bà cô bên chồng”  (03/11/2007)
An Lão với cuộc đấu tranh xóa bỏ những tập quán ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng  (03/11/2007)
Cho thuê xe tự lái ở Quy Nhơn  (03/11/2007)
Bệnh nàng, chàng cũng phải điều trị  (03/11/2007)
Nghe nhạc trên net  (03/11/2007)
Thơ  (03/11/2007)
Như gió như sương  (03/11/2007)
Chuyện giáo Chương sản xuất giống  (03/11/2007)
Nẫu ơi, thương lắm !  (03/11/2007)
Từ rượu chè thành kẻ cướp  (03/11/2007)