CÔNG AN TP QUY NHƠN:
Kết thúc truy lùng tên cướp trên cầu Hà Thanh 4
20:42', 5/12/ 2007 (GMT+7)

Trần Đức Tuấn. Ảnh: Đỗ Thành Binh

Tối 12.11, qua tin báo của quần chúng, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp Võ Văn Luôn (SN 1985, tạm trú tại KV4, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) về tội cướp tài sản. Sau 4 ngày xảy ra vụ cướp trên cầu Hà Thanh 4 (đường Quy Nhơn- Nhơn Hội), Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đã điều tra xác định được thủ phạm và bắt tạm giam Trần Đức Tuấn (SN 1990, KV2, phường Đống Đa) đồng thời truy lùng Võ Văn Luôn  từ đó đến nay.

Đêm 13.9.2007, anh Phan Trung Châu (ở Phước Hiệp, Tuy Phước) đưa bạn gái ra cầu Hà Thanh 4 trên đường Quy Nhơn - Nhơn Hội trò chuyện. Đến 22 giờ, những người đi dạo đã về hết, con đường trở nên vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một chiếc môtô từ hướng Nhơn Hội chạy về Quy Nhơn lao nhanh trên đường vắng, nhưng anh Châu vẫn chưa muốn về. Giữa lúc đó thì một chiếc môtô chở 3 người chạy từ hướng Nhơn Hội vào nội thành nhìn thấy họ nên dừng lại. Ngồi phía sau trên môtô này là Võ Văn Luôn và Trần Đức Tuấn, những đối tượng chậm tiến. Võ Văn Luôn, tháng 4.2001 bị đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng vì nhiều lần trộm cắp, đã được chính quyền  xử phạt hành chính và bà con giáo dục, giúp đỡ nhưng không tiến bộ. Trần Đức Tuấn bỏ học từ cấp hai, hiện không nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập với số thanh niên bất hảo ăn nhậu say sưa.

Chiều 13.9, Luôn và Tuấn lang thang hết tiệm Internet đến quán bi da, sau đó rủ nhau vào quán Chín Quẩn đường Nguyễn Công Trứ ăn nhậu. Tại đây, Luôn và Tuấn bàn bạc sẽ cùng nhau ra đường Quy Nhơn-Nhơn Hội trấn lột kiếm tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất hành động, khoảng 21 giờ, Luôn và Tuấn rời quán nhậu đi bộ đến ngã 3 đường Đống Đa thuê xe thồ chở ra hồ tôm của gia đình Trần Đức Tuấn để lấy môtô đi gây án. Đến hồ tôm không lấy được xe, Luôn và Tuấn bảo người xe thồ chở quay về Quy Nhơn và trên đường đi bọn chúng nhìn thấy anh Châu và bạn gái đang tâm sự ở nơi vắng người nên bảo xe thồ dừng lại. Trần Đức Tuấn ngồi sau cùng nên nhảy xuống xe trước xăm xăm đi về phía anh Châu: “Ông anh có tiền đưa đàn em mấy ngàn tiêu được không?”- hai tay khoanh trước ngực, Tuấn hất hàm về phía anh Châu hỏi. “Tôi không mang theo tiền”- anh Châu vừa đẩy bạn gái ra phía sau lưng mình vừa trả lời. Nghe vậy, Trần Đức Tuấn quay đi, anh Châu thở phào nhìn theo, tưởng đã thoát nạn.

Nhưng anh Phan Trung Châu chưa kịp mừng thì đã thấy Võ Văn Luôn đứng trước mặt. “Có tiền không? Không có hả”- Luôn vừa hỏi vừa dùng tay đánh vào người nạn nhân. Anh Châu vừa tránh vừa đẩy người bạn gái của mình ra xa, như ngầm bảo chị trốn đi. Hiểu ý anh Châu, cô gái quay đi, nhưng chỉ được mấy bước thì bị Trần Đức Tuấn  bước đến chặn lại.

Võ Văn Luôn. Ảnh: Thu Huyền

Cùng lúc này, Võ Văn Luôn rút dao Thái Lan mang theo sẵn trong người dí vào cổ anh Châu bảo đưa tiền, điện thoại di động. Bị đe dọa, anh Châu không dám kháng cự, để mặc Luôn móc túi lấy ví và điện thoại di động.

Sau khi Võ Văn Luôn và Trần Đức Tuấn bỏ đi, anh Phan Trung Châu đã đến Công an phường Đống Đa báo cáo bị cướp 1 USD, 2.000 kip Lào và một điện thoại di động hiệu Nokia 6030. Còn tên Luôn và Tuấn, bảo người chạy xe thồ chở chúng về khu vực chợ Tháp Đôi, Tuấn cầm điện thoại đem thế cho người quen tên Hạnh lấy 200.000đ ăn tiêu, hôm sau quay lại lấy điện thoại đi bán được 500.000đ, trả lại chị Hạnh 200.000đ, còn lại rủ nhau vào quán.

Sau 3 ngày điều tra, Công an TP Quy Nhơn đã xác định được nhân thân hai tên cướp, nhưng chỉ bắt được Trần Đức Tuấn, còn Võ Văn Luôn lúc này đã bỏ trốn nên ra lệnh truy nã và đến ngày 12.11 đã kết thúc công tác truy lùng đối tượng này.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và quá trình phạm tội của Võ Văn Luôn, Trần Đức Tuấn để xử lý trước pháp luật.

  • Mai Linh Giang
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cùng Lê Từ Hiển dạo vườn thơ hai-kư (*)  (05/12/2007)
Ngổn ngang trăm nỗi  (05/12/2007)
Chuyện về người mẹ của vua Duy Tân  (05/12/2007)
Ngọc Trản: Bài quyền tiêu biểu của võ Bình Định  (05/12/2007)
Nghịch lý từ Premier League  (05/12/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (05/12/2007)
Bắt cá đồng  (03/11/2007)
Chuyện ghi từ câu lạc bộ nữ doanh nhân  (03/11/2007)
Những bất cập trong khai thác đất sản xuất gạch, ngói ở Bình Nghi  (03/11/2007)
Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng  (03/11/2007)
Hiệu quả và triển vọng  (03/11/2007)
“Bà cô bên chồng”  (03/11/2007)
An Lão với cuộc đấu tranh xóa bỏ những tập quán ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng  (03/11/2007)
Cho thuê xe tự lái ở Quy Nhơn  (03/11/2007)
Bệnh nàng, chàng cũng phải điều trị  (03/11/2007)